Thứ 2, 22/12/2025, 14:33[GMT+7]

Vui, khỏe nhờ dưỡng lão tự nguyện

Thứ 5, 02/06/2016 | 08:38:56
8,144 lượt xem
Đó là cảm nhận chung của những người cao tuổi đang sinh sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo mô hình dưỡng lão tự nguyện. Đi vào hoạt động từ tháng 5/2015, sau một năm hoạt động, nhìn chung sức khỏe các cụ có nhiều chuyển biến tích cực, niềm vui được nhân lên.

Những lúc thảnh thơi, các cụ lại đọc thơ cho nhau nghe.

 

So với cách đây một năm, số lượng đối tượng dưỡng lão tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội đã nhiều hơn, mọi thứ cũng có nhiều đổi khác. Dẫn chúng tôi đi thăm khu ở của đối tượng, chỉ tay về phía khuôn viên, ông Đặng Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm hồ hởi: Khu vực này trước đây cây cỏ mọc um tùm, giờ chúng tôi cho cải tạo trồng các loại cây tạo không khí thoáng mát, trong lành để người cao tuổi dạo mát, ngắm cảnh, thư giãn. Chưa kể phòng ở của các đối tượng giờ là dãy nhà hai tầng rộng rãi, khép kín với đầy đủ các thiết bị như bình nóng lạnh, tivi màn hình phẳng… Riêng đội ngũ cán bộ y tế có một tổ phục vụ riêng đảm nhận việc chăm sóc, thăm khám sức khỏe các đối tượng cả ngày lẫn đêm. Khi chúng tôi đến thăm đúng lúc đội ngũ cán bộ y tế đang bấm huyệt và chiếu tia hồng ngoại cho cụ Vũ Ngọc Bảo. Cụ Bảo thường trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, sống đơn thân, bị tai biến mạch máu não đã hơn một năm, không đi lại được nên được bạn bè đưa vào Trung tâm. Mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng khi được hỏi về cuộc sống tại Trung tâm, cụ xúc động cho biết ở Trung tâm rất tốt, khi mới vào cụ không nói được nhưng sau một tuần được đội ngũ cán bộ y tế kiên trì điều trị, cụ đã trò chuyện được, ăn ngủ tốt, sức khỏe có nhiều chuyển biến.

 

 

Cụ Vũ Ngọc Bảo được cán bộ y tế chăm sóc tận tình.

 

Ngoài cụ Bảo bị liệt, phần đông các cụ ở Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội sức khỏe đều yếu, mắc một số bệnh như mất trí nhớ, huyết áp cao, tim mạch…, vì vậy việc chăm sóc, phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho các vụ khá vất vả song không vì thế mà việc chăm sóc các cụ lại không chu đáo. Bên cạnh sự tận tình của đội ngũ cán bộ, nhân viên, lãnh đạo Trung tâm cũng thường xuyên trực tiếp kiểm tra chế độ ăn uống, công tác điều trị, thăm hỏi các cụ để có hướng điều trị phù hợp. Điều đó đã tạo sự thân thiện, đồng cảm với từng người. Cụ Trần Thị Dần ở thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) cũng là đối tượng đơn thân mới vào Trung tâm được 3 tháng nhưng cụ coi Trung tâm như ngôi nhà thứ hai của mình. Tâm sự với chúng tôi, cụ không giấu được niềm vui: Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng với tôi, người thân, con cháu trong nhà cũng không chăm sóc chu đáo được như ở đây. Từ lãnh đạo đến nhân viên Trung tâm không một lời kêu ca, luôn vui vẻ chiều theo ý của mỗi người, việc ăn uống luôn đúng giờ, nhà cửa luôn sạch sẽ nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái.

 

Từ 4 đối tượng dưỡng lão tự nguyện khi mới triển khai mô hình, đến nay, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội đang chăm sóc và nuôi dưỡng 11 người, đồng thời chuẩn bị đón thêm 5 cụ sau khi hoàn thiện khâu thẩm định hồ sơ. Với mức kinh phí quy định 2.420.000 đồng/người/tháng, đây có thể coi là số tiền phù hợp cho những người có nhu cầu. Thời gian tới, bên cạnh việc chăm sóc đối tượng dưỡng lão tự nguyện, theo Giám đốc Trung tâm Phạm Đình Lễ, Trung tâm mong muốn được tỉnh hỗ trợ kinh phí, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ để các cựu thanh niên xung phong không nơi nương tựa, không có chế độ hay các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người chăm sóc được vào Trung tâm sinh sống, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Ðặng Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

 

Chúng tôi luôn nhắc nhở cán bộ, nhân viên Trung tâm dù có vất vả đến đâu cũng phải chăm sóc, phục vụ các đối tượng dưỡng lão tận tình, chu đáo như người thân của mình. Có như vậy họ mới coi Trung tâm như ngôi nhà của mình, muốn gắn bó với đơn vị, muốn gần gũi với cán bộ, nhân viên.

 

Bà Nguyễn Thị Sơn, thị trấn Ðông Hưng, huyện Ðông Hưng

 

Gia đình tôi có 4 người con, kinh tế các con cũng ổn định và đều muốn tôi ở cùng nhưng tôi vẫn quyết định đến dưỡng lão tại Trung tâm bởi ở đây tôi được chăm sóc chu đáo, được sẻ chia những suy nghĩ của tuổi già, được đọc thơ, biểu diễn văn nghệ cùng người cao tuổi và đặc biệt chúng tôi coi đây như ngôi nhà chung để bầu bạn, tâm sự...

 

Ông Bùi Minh Ðức, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

 

Tôi quê ở Thái Bình nhưng hiện đang sinh sống, công tác tại Hải Phòng nên không có điều kiện chăm sóc mẹ chu đáo. Qua bạn bè giới thiệu, tôi đến Trung tâm tham khảo cuộc sống của các cụ ở đây. Quả thực tôi rất yên tâm với chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng của Trung tâm và sẽ đưa mẹ đến đây để dưỡng lão.

 

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Khánh - 7 năm trước

Bố tôi 53 tuổi do công việc tôi phải đi làm xa nhà và không chăm sóc bố được. Tôi muốn gửi bố vào đây để yên tâm làm việc. Vậy cho tôi hỏi cần những giấy tờ gì. Xin cảm ơn

Nguyễn văn vân - 7 năm trước

Thái bình quê mình đã có nhà dưỡng lão rồi mình thấy rất vui , hiện nay mình đang ct ở tỉnh xa mình muốn đưa bố mẹ mình vào nhà dưỡng lão được cán bộ và nhân viên chăm sóc các cụ thay mình rất yên tâm , mọi khinh phí trung tâm có thể cho mình biết được kg ?

Tải thêm