Thứ 5, 25/07/2024, 04:26[GMT+7]

Ai chở mùa hè của em đi đâu?

Thứ 2, 13/06/2016 | 08:18:45
1,498 lượt xem
Ngày trước, hè với chúng tôi là cả một sự lý thú. Tập bơi, thả diều, chơi khăng, đánh đáo cùng muôn vàn trò chơi dân gian khác được dịp thể hiện trong những ngày hè. Sau hè gặp lại nhau đứa nào đứa ấy đều đen nhẻm nhưng được cái rắn rỏi và tiếp tục lao vào học tập với bầu nhiệt huyết mới. Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng vẫn thấy tiếc cho các em học sinh bây giờ... Bao giờ trở lại ngày xưa?

So với thời trước, bây giờ cuộc sống đổi thay rất nhiều. Cùng với việc được ăn ngon mặc đẹp, trẻ em còn được tiếp cận các công nghệ hiện đại. Vì vậy, chỉ với một thiết bị như máy tính bảng, điện thoại thông minh..., cả thế giới như được thu nhỏ lại và thông tin thường xuyên được cập nhật. Ðặc biệt, những trò chơi muôn hình của con trẻ, đủ thể loại phim hoạt hình... luôn thu hút các em dán mắt vào đó.

Cùng với tiếp cận những cái mới, áp lực học hành từ kỳ vọng của các bậc phụ huynh khiến trẻ em lúc nào cũng "ngập" trong việc học: học ở trường, học ở nhà, đi học thêm...

Mỗi năm, hè chưa đến mà những lớp chiêu sinh mùa hè như tiếng Anh nâng cao, kỹ nghệ toán học theo phương pháp mới, rồi thì vũ đạo, võ thuật... đã nhan nhản tuyển sinh. Tờ rơi quảng cáo vào tận lớp học, phát tận cổng trường và ở các điểm dừng tại các nút giao thông. Thế là, thay vì được nghỉ ngơi sau một năm học tập vô cùng căng thẳng, các em lại được mẹ cha tức tốc làm thủ tục đăng ký tham gia các lớp học mới bởi phụ huynh xác định: Ðây cũng là cách trông trẻ trong mùa hè.

Ngày trước, hè với chúng tôi là cả một sự lý thú. Tập bơi, thả diều, chơi khăng, đánh đáo cùng muôn vàn trò chơi dân gian khác được dịp thể hiện trong những ngày hè. Sau hè gặp lại nhau đứa nào đứa ấy đều đen nhẻm nhưng được cái rắn rỏi và tiếp tục lao vào học tập với bầu nhiệt huyết mới. Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng vẫn thấy tiếc cho các em học sinh bây giờ... Bao giờ trở lại ngày xưa?

Lại Văn Mạnh
(Đài Truyền thanh Thành phố)

 

  • Từ khóa