Thứ 2, 18/08/2025, 10:29[GMT+7]

Nỗi niềm nhà báo nữ

Thứ 3, 21/06/2016 | 10:08:12
1,077 lượt xem
Nghề báo không chỉ nguy hiểm mà còn vất vả, sự vất vả có lẽ chỉ đứng sau nghề thợ mỏ… Với các nhà báo nữ, sự nguy hiểm, vất vả còn nhiều hơn.

Nhà báo nữ tác nghiệp tại cơ sở. Ảnh: Trịnh Cường

Dù bố mẹ tôi không hiểu nhiều về nghề báo nhưng khi nghe thấy con gái thi đỗ vào Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đều ra sức ngăn cản, bắt tôi theo học sư phạm. Tôi phải nhờ anh trai vận động, thuyết phục mãi mới được theo đuổi cái nghề mình mơ ước bấy lâu. Thế nhưng, vừa chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học đã được cô giáo bồi thêm cho "gáo nước lạnh" bằng chính câu chuyện buồn của đời cô: Lấy chồng, chưa kịp hưởng hạnh phúc thì phải ra chiến trường, nhưng đối diện với hiểm nguy không sợ bằng về nhà thấy nhà cửa bừa bãi, chồng bỏ đi, dưới nền nhà tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Tôi vẫn nhớ như in lời khuyên của cô: Các bạn nữ đừng mơ mộng về nghề báo mà hãy xác định xem mình có đủ bản lĩnh, có chấp nhận gian khổ, thậm chí hy sinh nhiều thứ để dấn thân với nghề không; nếu không, hãy chọn cho mình một nghề khác, nhàn hạ, an toàn hơn. Đến mấy đứa bạn tôi cũng kêu lên: Con gái mà cũng chọn nghề báo, không sợ vất vả sao? Đang hừng hực khí thế nên câu chuyện, lời khuyên của cô giáo chẳng làm một tân sinh viên báo chí như tôi vướng bận. Sau hơn 10 năm lăn lộn với nghề, tôi mới thấm thía hết nỗi vất vả của những nhà báo nữ khi phải căng mình để "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Làm báo, bất kể thời gian, thời tiết, sự nguy hiểm, các nhà báo nữ vẫn phải dấn thân để có sản phẩm chất lượng. Khi mới về làm phóng viên Báo Thái Bình với sự hăng say, lòng nhiệt huyết, tôi đã một mình đi vào ngôi trường hoang để mục sở thị người nghiện ma túy tiêm chích. Sau khi bài báo đăng, trưởng công an xã gặp tôi kêu viết bài như vậy làm mất hết thành tích, đồng thời không quên "nắn gân": Sao em dám khẳng định ở đó người nghiện ma túy hay vào tiêm chích và có nhiều kim tiêm. Tôi cười bảo: Anh là công an xã mà không biết thì cùng em ra đó mục sở thị một lần nữa. Em đã ra, đã chứng kiến thì mới phản ánh lên báo. Trưởng công an xã nghe xong không nói gì nữa.

Chuyện "cơm áo gạo tiền", chuyện "mẹ chồng nàng dâu", chuyện vợ chồng xích mích với các nhà báo nữ dường như là nỗi vất vả thường nhật và càng nhân lên khi có con nhỏ. Lúc con khỏe mạnh còn đỡ, lúc trái gió trở trời con ốm đau, quấy khóc, bài được giao đã đến hạn nộp, mọi thứ quay cuồng, chỉ còn cách ngon ngọt nhờ chồng và gọi ông bà trợ giúp. Đã có lần tôi bị cả ngõ mắng vì hai vợ chồng đi làm về muộn, con đi học về ngồi ngoài cửa bị muỗi đốt nhưng nhất định không vào nhà hàng xóm chơi, chờ bố mẹ lâu quá mệt con trải áo khoác xuống hiên nằm co ro ngủ. Thương con quá, hai mẹ con ôm nhau khóc, mẹ hứa lần sau không về muộn nhưng điều đó khó quá. Mẹ làm nhà báo con chịu khổ lây nhưng ai hỏi con vẫn tự hào khoe: Mẹ tớ là nhà báo.

Nghề báo đi nhiều, quen biết rộng, luôn cần tạo mối quan hệ gắn bó với cơ sở để tìm kiếm đề tài, khai thác thông tin mới có những bài viết chân thực, sâu sắc, thuyết phục, vì vậy không tránh khỏi việc phải đi cơ sở cùng đồng nghiệp nam, nhất là vào phỏng vấn hoặc họp tại những nơi như bệnh viện, khách sạn… Bắt gặp những cảnh ấy, không phải ai cũng hiểu và cảm thông, khó tránh khỏi những lời đồn thổi, dị nghị khiến nhiều nhà báo nữ bị bố mẹ chồng không hài lòng, chồng nghi ngờ, chuyện xích mích trong gia đình lại tái diễn… Chưa hết, để khai thác được thông tin cần thiết, nhà báo nữ còn phải vượt qua nhiều cám dỗ, nếu không đủ bản lĩnh và khéo léo, không tuân thủ nghiêm ngặt phương châm "lòng trong, bút sắc" sẽ rất dễ sa ngã, ảnh hưởng đến đạo đức, danh dự và nghề nghiệp. Nhiều lần có dịp ngồi tâm sự về nghề với nhau, đồng nghiệp của tôi đều khẳng định, nhà báo nữ nếu xấu quá thì khó khai thác thông tin, xinh tươi thì dễ gặp gỡ mọi người và tiếp cận thông tin nhưng cũng dễ sa ngã. Song vượt lên tất cả, các nhà báo nữ vẫn hăng hái làm việc, học tập nâng cao trình độ để mang đến cho độc giả những tác phẩm mang đậm hơi thở của cuộc sống. Với họ, cái lớn nhất mà nghề báo mang lại không phải danh vọng, tiền tài mà là cung cấp kịp thời thông tin hữu ích cho độc giả, được độc giả nhớ đến. Hãy cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các nhà báo nữ trở thành những nhà báo giỏi, là dâu thảo, vợ đảm, mẹ hiền.

Thu Hiền

  • Từ khóa