Thứ 2, 26/05/2025, 01:54[GMT+7]

Ấm lòng gia đình chính sách

Thứ 5, 21/07/2016 | 08:25:31
691 lượt xem
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Quang Trung (Kiến Xương) có hơn 2.400 người lên đường nhập ngũ. Toàn xã có 188 liệt sĩ, 21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 82 thương binh, 58 bệnh binh, 92 người là nạn nhân chất độc da cam. Thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, xã luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Mẹ Nguyễn Thị Mắn được hỗ trợ xây dựng nhà ở khang trang.

Ông Vũ Văn Nho, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã cho biết: Thực hiện chế độ đãi ngộ của Nhà nước đối với những người tham gia kháng chiến, địa phương đã tích cực tuyên truyền các quy định về chế độ, chính sách, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn các đối tượng lập hồ sơ và đề nghị giải quyết chế độ công khai, dân chủ, nhanh chóng, đúng quy định. Đến nay, toàn xã có 23 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 62 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Tho, thương binh hạng 4/4 ở thôn Trà Đoài đi lên từ hộ cận nghèo, nay đã có cuộc sống khá nhờ phát triển trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình VAC. Bà Tho chia sẻ: Được Hội Cựu chiến binh xã đứng ra tín chấp vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình tôi có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Với mức thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm, giờ đây gia đình tôi không còn lo vất vả nữa. Bà Tho chỉ là một trong số rất nhiều gia đình chính sách được chính quyền và các đoàn thể của địa phương tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống. Bên cạnh đó, các đoàn thể trong xã còn huy động hội viên giúp đỡ cây con giống, ngày công lao động cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đến thăm mẹ Nguyễn Thị Mắn (mẹ liệt sĩ Trần Văn Vượng) ở thôn Trà Đoài năm nay vừa tròn 100 tuổi, chúng tôi thật sự thấy vui vì mẹ vẫn còn khỏe, minh mẫn và được sống trong ngôi nhà khang trang, vững chắc. Mẹ Mắn bộc bạch: Đời già có hai ước nguyện đó là có ngôi nhà chắc chắn để yên tâm mỗi khi mưa bão và đưa hài cốt con trai về quê. Ơn Đảng, ơn Nhà nước đã giúp cho già này đạt được mong ước thứ nhất, già vui lắm! Giờ chỉ mong các cấp tạo điều kiện để gia đình đón anh Vượng ở Nghĩa trang liệt sĩ Dầu Tiếng (Tây Ninh) về quê cha đất mẹ là già thỏa lòng. Ngoài mẹ Mắn, trong hai năm 2014 - 2015, từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, các nhà hảo tâm và nhân dân trong xã quyên góp, ủng hộ tiền, ngày công cùng sự góp sức của thân nhân các gia đình chính sách, Quang Trung đã xây dựng được 7 ngôi nhà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ông Vũ Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bằng nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ, đến nay, cơ bản các gia đình chính sách trên địa bàn xã có mức sống trung bình và khá.

Nhà bia liệt sĩ thôn Thượng Phúc, xã Quang Trung.

Không chỉ giúp đỡ về vật chất, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quang Trung còn chăm lo đến đời sống tinh thần các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Vì xã không có nghĩa trang liệt sĩ riêng nên người dân của hai thôn Thượng Phúc, Trà Đoài đã quyên góp tiền xây dựng nhà bia liệt sĩ của thôn. Các thôn còn lại đều lập bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ của thôn mình và đặt thờ tại đình, chùa trong thôn. Mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, cả 5 thôn đều tổ chức tế lễ tại các nhà bia liệt sĩ vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh vừa giáo dục cho thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ các gia đình, đối tượng chính sách được địa phương duy trì thường xuyên mỗi dịp lễ, tết; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời khi các đối tượng ốm đau, hoạn nạn và chia buồn, tổ chức lễ tang trọng thể lúc qua đời.

Khi chúng tôi về thăm Quang Trung vào đầu tháng 7 đúng vào thời điểm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đang hồ hởi tham gia xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ông Vũ Văn Nho, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã cho biết thêm: Năm 2014, xã vận động xây dựng quỹ được 45 triệu đồng, năm 2015 vận động được 59 triệu đồng, năm nay phấn đấu được hơn 60 triệu đồng để có điều kiện chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tốt hơn, góp phần để các gia đình chính sách thấy ấm lòng trong cuộc sống hôm nay.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa