Chủ nhật, 08/06/2025, 07:10[GMT+7]

Nghề sau bão

Thứ 4, 03/08/2016 | 08:28:31
803 lượt xem
Trong khi mọi người, mọi nhà đang tập trung nhân lực, vật tư khắc phục thiệt hại do bão số 1 gây ra, có những người đã có thêm nghề mới, nguồn thu mới sau bão...

Đội thu gom rác thải của thị trấn Vũ Thư được thành lập sau bão.

Ngày thứ ba sau bão số 1 nắng gắt từ sáng sớm. Không khí thêm oi nồng, mùi hôi thối bốc ra từ những đống rác chưa thu dọn hết, lá cây bị mục rữa... Dòng người qua lại tại trung tâm thị trấn Vũ Thư thêm hối hả với guồng quay một ngày mới. Hai bên đường, tổ thu dọn rác thải được thành lập sau bão của thị trấn Vũ Thư với 16 thành viên chia làm hai đoàn vẫn miệt mài với công việc. Quần áo ai nấy đều ướt sũng mồ hôi và lấm bẩn vì rác. Cây to thì phải tập trung người lại cưa, rồi chặt sau đó đưa lên xe tải chở về bãi tập kết rác của thị trấn. Hai ngày sau bão, tổ đã chở 8 xe tải trên 5 tấn các loại rác thải về bãi tập kết. Vậy nhưng khối lượng công việc còn khá nhiều. Ông Phạm Văn Quý vốn là tổ phó tổ dân phố Hùng Tiến 1 nhưng khi được huy động vào tổ thu dọn sau bão cũng tích cực tham gia. Ông bảo, bà nhà tôi vẫn còn tiếp tục thu dọn ở nhà, tuy nhiên việc đã nhàn hơn. Tôi thấy thiệt hại do bão quá lớn nên muốn góp sức cùng mọi người. Công cán chưa biết thị trấn trả thế nào nhưng sạch đường, sạch phố là nhà mình hưởng theo.

Ở các ngóc ngách ngõ xóm, khu dân cư, những ngày này thường có nhiều các bà, các cô, thậm chí cả đàn ông đi xe đạp với lỉnh kỉnh các đồ phế thải như bao bì, vải bạt, đồ nhựa, nhôm vỡ, hỏng... Có người vốn chuyên buôn bán đồng nát, có người chỉ vì thấy đồ người ta vứt đi phí hoài mà thu về sử dụng hoặc đem bán. Ai cũng chung tâm trạng là sức tàn phá của bão quá lớn, nhìn những đồ người ta dọn đem vứt đi mà xót xa. Anh Nguyễn Văn Tân ở thị trấn mấy hôm nay cũng bận mải với việc thu lại những tủ, bàn hỏng, rồi cửa kính, nhôm... Anh bảo nhà người ta có điều kiện thì bỏ đi chứ với mình một số tủ, bàn về gia công sửa lại một tí là tận dụng được. Tôi nhặt đi cho, các gia đình còn cảm ơn vì đỡ vướng ở cửa, ở ngõ mà đợi tổ thu gom rác đến thì mất mấy ngày nữa. Bà Phạm Thị Đào ở xã Song An chia sẻ: Trên đường đi chợ thấy đồ đạc vứt đi nhiều quá, nhiều đồ có thể thu bán được chứ không nên đem đốt, vứt bỏ như bao bì, áo mưa, đồ nhựa vỡ nát... Vậy nên tôi vẫn thu xếp việc nhà rồi đi nhặt nhạnh đồ hỏng mọi người vứt đi như vậy, dù nơi thu mua có ép giá thì một ngày cũng kiếm ngót nghét 100.000 đồng.

Khối lượng rác nhiều nên việc thu dọn khá vất vả.

Còn bà Trần Thị Sáu ở xã Minh Quang chuyên đi thu mua phế thải, nguyên vật liệu thừa... thì bảo mấy nay bà làm không hết việc. Ngoài việc chính là buôn bán đồng nát, bà và mấy chị em còn được các gia đình thuê vào dọn dẹp với giá 30.000 - 40.000 đồng/giờ. Công việc chính là lau dọn nhà cửa, thu gom những đồ đạc không dùng được... Bà tâm sự, dọn nhà rồi họ bán đồng nát cho mình luôn, có nhà thương vất vả còn gọi vào cho chúng tôi.

Mấy ngày sau bão, công việc thu dọn vẫn còn khá nặng nề. Những người có "nghề sau bão" vẫn miệt mài với công việc của mình, tâm trạng buồn vui xen lẫn: buồn vì càng dọn càng thấy thiệt hại của bão gió, thiên tai nặng nề; vui vì vừa có thêm nguồn thu, lại góp sức nhỏ bé vào làm môi trường sạch đẹp, góp phần phòng, chống dịch bệnh sau mưa bão.

Hà Thanh
 (Đài TTTH Vũ Thư)

 

  • Từ khóa