Chủ nhật, 25/05/2025, 10:06[GMT+7]

Vũ Thư sôi nổi đêm hội trăng rằm

Thứ 5, 15/09/2016 | 08:12:51
914 lượt xem
Hàng năm, mỗi dịp Trung thu, Huyện đoàn Vũ Thư lại phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm nhằm mang đến cho các em thiếu nhi không khí Trung thu ấm áp, tràn đầy tình yêu thương.

Vui tết Trung thu, đón ánh trăng rằm tháng tám năm nay, thiếu nhi Vũ Thư vui gấp nhiều lần vì được hòa chung trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm học mới. Các em được đón nhận tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể.

Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư Trần Đức Toản chia sẻ: Mỗi dịp Trung thu về, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện đều chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở các xã xa trung tâm huyện. Bên cạnh đó, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện còn trực tiếp tổ chức tết Trung thu và trao quà cho các em. Tại Đêm hội trăng rằm năm nay, Huyện đoàn Vũ Thư cùng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã trao 65 suất quà, mỗi suất gồm 1 cặp sách và tiền mặt trị giá 200.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện. Những suất quà tuy không lớn nhưng đã thể hiện tình cảm yêu thương đong đầy dành cho các em.

Đưa học sinh đến tham dự Đêm hội trăng rằm, chị Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên tổng phụ trách Trường THCS Tân Phong chia sẻ: Bản thân tôi rất vui và phấn khởi khi Trung thu năm nay được tổ chức khá hoành tráng. Mọi sự chuẩn bị của ban tổ chức rất chu đáo. Háo hức nhất vẫn là các em nhỏ được nhận quà trong niềm vui giữa đêm hội trăng rằm. Ôm chặt món quà nhỏ trong lòng cùng niềm vui lần đầu đón tết Trung thu rộn ràng, đầm ấm, Phạm Kiều Thu Phương, học sinh lớp 9A Trường THCS Hồng Phong bộc bạch: Mỗi năm có một mùa Trung thu nên em mong lắm. Tuy nhiên, Trung thu năm nay với em là vui nhất vì được lên huyện tham dự Đêm hội trăng rằm, được xem múa lân và còn được nhận nhiều phần quà nữa. Mong sao năm nào tết Trung thu cũng sẽ đến với chúng em như thế này. Còn Nguyễn Ánh Đào, học sinh lớp 4D Trường Tiểu học Nguyên Xá hồn nhiên: Mấy ngày nay, biết trên huyện tổ chức vui Trung thu, em luôn mong trời không mưa, đường sạch, gió mát để chúng em có điều kiện đến tham gia Đêm hội trăng rằm đầy ý nghĩa. Hôm nay, lần đầu tiên em được đi dự Đêm hội trăng rằm rất thỏa thích, chung vui với bạn bè.

Hòa trong tiếng trống múa lân rộn rã, những bản nhạc thiếu nhi, những hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội và đặc biệt là được phá cỗ, trông trăng…, niềm vui toát lên không chỉ trên gương mặt các em thiếu nhi mà còn được thể hiện qua ánh mắt vui mừng của nhiều bậc phụ huynh đến tham dự Đêm hội trăng rằm. Chương trình đã diễn ra khá suôn sẻ và thành công tốt đẹp.

Lê Trung
(Đài TTTH Vũ Thư)

 

  • Từ khóa