Những “bóng hồng” ở Trường Sa
Hình ảnh áo dài đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa.
Vượt lên những khó khăn, khắc nghiệt ngoài đảo, những “bóng hồng” ở Trường Sa luôn là hậu phương vững chắc cho chồng là những ngư dân yên tâm bám biển, đồng thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trên đảo, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Là vợ của một ngư dân sinh sống trên đảo Trường Sa, hàng ngày, khi chồng đi đánh bắt cá, chị Lê Thị Trúc Hà thường ở nhà chăm sóc con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, trồng thêm rau xanh để cải thiện bữa ăn gia đình. Chị cho biết: Thời tiết ở ngoài đảo khắc nghiệt, thực phẩm tươi sống - nhất là rau xanh rất hiếm nên chị em thường học tập cán bộ, chiến sĩ trồng rau xanh ngay trong khuôn viên gia đình. Trồng rau ngoài đảo quan trọng nhất là phải che chắn kỹ để tránh gió biển thổi làm hỏng rau. Ngoài trồng rau, chị Hà còn dựng chuồng nuôi gà. Sau khi cùng chúng tôi thăm vườn rau nhỏ của gia đình, chị Hà mời chúng tôi vào nhà. Trong ngôi nhà khang trang, đồ dùng được sắp xếp rất ngăn nắp. Ðon đả mời khách bằng món bánh bông lan tự làm, chị Hà giới thiệu: Tuy ngoài đảo xa nhưng bánh trái cũng không thiếu. Vì không thể mua được như trong đất liền nên chị em trên đảo đều cố gắng tự học cách chế biến. Quà cho trẻ nhỏ đều do các mẹ tự làm.
Ðiều kiện thời tiết khắc nghiệt, người lớn sinh sống trên đảo đã khó, trẻ nhỏ lại càng khó hơn. Khi chúng tôi ra thăm đảo thì chị Nguyễn Bình Phương Ái, hộ dân số 3, thị trấn Trường Sa mới sinh cháu bé chưa lâu. Chị Ái tâm sự: Thời tiết ngoài đảo khắc nghiệt, các cháu nhỏ sức đề kháng yếu nên rất dễ bị ốm, các mẹ chăm cháu do vậy cũng vất vả hơn. Bù lại, các cháu thường xuyên được các bác sĩ ở bệnh xá quan tâm thăm khám, kiểm tra sức khỏe nên gia đình cũng yên tâm. Vì vậy, các cháu trên đảo đều có thể trạng tốt. So với trẻ em trong đất liền, điều kiện học tập của trẻ em Trường Sa còn nhiều thiếu thốn, các mẹ thường phải kèm cặp, dạy thêm các cháu khi ở nhà.
Ngoài thời gian chăm sóc con cái, lo việc nhà, những lúc rảnh rỗi, chị em thường tổ chức vệ sinh quanh đảo, tham gia các phong trào do Hội Phụ nữ thị trấn Trường Sa phát động. Chị Phạm Thị Như Trinh, Chủ tịch Hội cho biết: Ở Trường Sa, các phong trào do Hội Phụ nữ thị trấn phát động tuy không nhiều, tuy nhiên việc tập hợp hội viên luôn được thực hiện tốt. Tất cả chị em sinh sống trên đảo đều là hội viên của Hội. Tùy theo điều kiện và tình hình thực tế Hội sẽ tổ chức những hoạt động phù hợp. Là cán bộ hội, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào do hội cấp trên phát động. Ðịnh kỳ hàng tháng tập hợp chị em sinh hoạt, nhắc nhở việc thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, tuyên truyền thực hiện công tác dân số - KHHGÐ. Các hoạt động, phong trào đều được chị em nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc.
Không gian sinh hoạt của một hộ dân trên đảo Trường Sa.
Ðể thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân trên đảo, thời gian qua, các chị em trong Hội Phụ nữ thị trấn Trường Sa đã cùng nhau xây dựng quỹ để thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Bên cạnh đó, hàng tuần, các chị thường tập hợp nhau lại làm vệ sinh Ðền thờ Bác Hồ, Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các tuyến đường trên đảo để chia sẻ bớt công việc cho cán bộ, chiến sĩ. Chị Nguyễn Thị Bích Hà tâm sự: Khi ra sinh sống ở đảo, điều kiện thay đổi nhiều so với trong đất liền. Lúc đầu gia đình chưa quen nên được cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ rất nhiều. Dần dần mọi người trở nên thân quen giống như người trong một nhà, luôn đoàn kết, gắn bó. Khi thấy các chiến sĩ lao động mệt nhọc, chúng tôi thường mang nước, làm bánh mời các anh ăn cho đỡ mệt. Những chiến sĩ nào cần giúp đỡ về khâu vá quần áo, chúng tôi luôn sẵn sàng. Sau mỗi chuyến đi biển thu hoạch được nhiều cá, chúng tôi thường mang chia cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Vào dịp đảo tổ chức sinh nhật tập thể cho cán bộ, chiến sĩ hàng tháng, chúng tôi còn làm bánh kem, góp vui bằng các tiết mục văn nghệ. Tuy không trực tiếp tham gia huấn luyện trên thao trường nhưng chị em chúng tôi nguyện làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, động viên anh em cán bộ, chiến sĩ vững tay súng bảo vệ biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Ai đó đã từng nói rằng: “Ðời lính, đặc biệt lính đảo thèm nhất tiếng cười của trẻ thơ và nụ cười của phụ nữ”. Sự xuất hiện của những “bóng hồng” ở Trường Sa hôm nay thực sự là nguồn động viên lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi đảo xa vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa đất liền và hải đảo xa xôi. Nơi tiền tiêu, các chị như đóa hoa bàng vuông kiên cường trước sóng gió khoe sắc tỏa hương, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Anh Đào
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam