Thứ 3, 16/12/2025, 19:08[GMT+7]

Hành trình kết nối yêu thương

Thứ 2, 14/11/2016 | 08:34:46
1,025 lượt xem
Sau nhiều ngày vận động các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Vũ Thư và các thành viên nhóm Thiện nguyện Thái Bình tất bật cho việc chuẩn bị những suất quà chuyển tới đồng bào vùng lũ. Dù tiết trời khá lạnh song các tình nguyện viên vẫn có mặt từ rất sớm, hoàn thành những công việc cuối cùng để chuyến xe vào Quảng Bình kịp chuyển bánh lúc 4 giờ chiều ngày 10/11. Phía sau mỗi suất quà là tình cả

Chuyển quà lên xe, chuẩn bị cho hành trình kết nối yêu thương.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Những ngày qua, Hội đã phối hợp với nhóm Thiện nguyện Thái Bình vận động các tổ chức, cá nhân sẻ chia, giúp đỡ người dân Quảng Bình. Bằng nhiều hình thức kêu gọi, Hội và nhóm Thiện nguyện đã tiếp nhận được gần 3,5 tấn gạo, 350 chăn ấm, 150 màn tuyn, 150 chiếc bánh chưng cùng tiền mặt và những đồ dùng thiết yếu khác để trao tặng cho người dân vùng lũ. Sau khi tiếp nhận, các tình nguyện viên đã tổ chức phân loại, đóng gói để chuyển đến người dân Quảng Bình.

Cùng với Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, nhóm Thiện nguyện Thái Bình cũng đang khẩn trương đóng gói những suất quà còn lại chuẩn bị cho hành trình kết nối yêu thương. Không phải lần đầu đến với người dân vùng lũ nhưng cảm xúc của các thành viên trong nhóm vẫn là hạnh phúc khi được sẻ chia. Trưởng nhóm Phan Trung Kiên cho biết: Cùng hướng về Quảng Bình song để thuận tiện cho việc trao quà, hơn 30 người bao gồm thành viên trong nhóm, cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Vũ Thư sẽ chia ra các điểm hỗ trợ khác nhau, đó là xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy và Trường dân tộc nội trú ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Đây là những điểm khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ của tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi hy vọng những món quà sẽ làm ấm lòng người dân trong lúc khó khăn.

Xen lẫn cảm xúc của các tình nguyện viên lâu năm là sự hồi hộp, phấn khởi của những người lần đầu tham gia cứu trợ nhân đạo tại tỉnh ngoài. Em Phan Văn Cương cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chứng kiến cảnh những ngôi nhà bị ngập, cảnh người dân ngồi trên mái nhà chờ cứu trợ em rất xót xa. Nhiều nơi tuy nước đã rút song cuộc sống của bà con vẫn rất vất vả, thiếu thốn về thức ăn, nước uống... Vì thế, ngay khi Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát động ủng hộ vật chất, tinh thần giúp đỡ người dân Quảng Bình, em và các bạn tình nguyện viên chữ thập đỏ rất vui và hào hứng. Dù chưa có điều kiện hỗ trợ về vật chất song với nỗ lực của các thành viên suốt thời gian qua, hy vọng có thể giúp người dân vùng lũ vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Sau chuyến cứu trợ tới phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), nơi bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 7/2015, đây là hành trình kết nối yêu thương thứ hai Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư và nhóm Thiện nguyện Thái Bình phối hợp thực hiện. Việc làm đó đã góp phần khơi dậy tinh thần "Tương thân tương ái" truyền thống của dân tộc Việt Nam, mang tình cảm của người dân Thái Bình đến với đồng bào miền Trung ruột thịt.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa