Thứ 3, 05/08/2025, 06:10[GMT+7]

Rộn ràng đêm Giáng sinh

Chủ nhật, 25/12/2016 | 00:33:40
2,531 lượt xem
Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Trên mỗi con đường, tuyến phố chúng tôi đi qua đều rực rỡ lung linh sắc màu của ánh đèn, kèm theo đó là những khúc nhạc mừng Giáng sinh không ngừng ngân vang khắp mọi nơi. Trong tiết trời se lạnh, thay vì ở nhà như mọi khi, rất đông người dân (không phân biệt tôn giáo) đã tới các nhà thờ để cùng nhau tận hưởng không khí đêm Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh.

Đông đảo người dân đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Ảnh: Trịnh Cường

 

 

Trẻ em vui chơi tại các hang đá Chúa Giáng sinh.

 

Dù còn 2 giờ đồng hồ nữa buổi văn nghệ mừng Chúa giáng sinh mới diễn ra, song tại nhờ Giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) người dân đã kéo về khu vực nhà thờ rất đông để chọn cho mình vị trí ngồi đẹp nhất theo dõi đêm văn nghệ. Phía bên trong nhà thờ, cha xứ đang tập trung làm Thánh lễ vọng Chúa giáng sinh. Bên ngoài, mọi công tác chuẩn bị cho buổi văn nghệ đều được đẩy nhanh tốc độ. Các thành viên trong đội văn nghệ gấp rút chuẩn bị trang phục và tập dượt đội hình lại lần cuối. Ông Phạm Văn Mỵ, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Hoàng Xá cho biết: “Chương trình văn nghệ mừng Chúa giáng sinh của Giáo xứ năm nay được chuẩn bị từ đầu tháng. Tất cả 23 tiết mục đều được tập luyện công phu, bài bản nhằm mang lại một đêm Giáng sinh thật vui và ý nghĩa cho tất cả bà con”.

 

 

Tại Giáo xứ Hoàng xá, thôn Thái, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) có khoảng 100 hang đá Chúa Giáng sinh.

 

Rời Giáo xứ Hoàng Xá, theo con đường tràn ngập ánh đèn trang trí lung linh, với rất nhiều hang đá cầu kỳ, công phu được dựng lên ở hai bên đường, chúng tôi tới Giáo xứ Bồng Tiên, xã Vũ Tiến. Không chỉ gây ấn tượng với những người đến thăm bởi không gian tràn ngập ánh sáng, nhà thờ Giáo xứ Bồng Tiên còn khiến nhiều người choáng ngợp bởi hình ảnh cây thông lớn trang trí nổi bật ở phía bên trái cổng vào của nhà thờ. Rất nhiều người chọn vị trí cạnh cây thông này để chụp ảnh ghi lại khoảng khắc đêm mừng Chúa giáng sinh năm nay. Trong số hàng trăm người dân đang kéo về nhà thờ để theo dõi đêm văn nghệ, chúng tôi gặp cô Trần Thị Liên, thôn Đông Tiên (Vũ Tiến) và được cô chia sẻ rằng bản thân là người bên lương, đây là lần đầu tiên cô tới nhà thờ để theo dõi đêm Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh của bà con Công giáo. Những dịp như hôm nay chính là cơ hội để góp phần củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết lương - giáo ở địa phương. 

 

 

Giáo dân chỉnh trang lại hang đá Chúa Giáng sinh.

 

Đoạn đường thuộc địa phận thôn Bồng Tiên, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) lung linh ánh điện.

 

Cũng giống như Giáo xứ Hoàng Xá và Bồng Tiên, trên những cung đường đổ về nhà thờ Phú Giáo, Giáo xứ Phú Giáo, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) đêm Giáng sinh lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc. Cây thông Noel được trang hoàng rực rỡ, khúc nhạc mừng Giáng sinh ngân vang tạo cảm giác ấm áp, an lành trong tiết đông se lạnh. Người người hòa cùng niềm vui, háo hức chờ đợi đêm thánh lễ mừng ngày Chúa sinh ra đời.

 

 

Một tiết mục văn nghệ trog đêm hoan ca tại Giáo xứ Phú Giáo.

 

Chị Đinh Thị Thu Trang, thôn Cập, xã Hùng Dũng cho biết: Dù không phải là người Công giáo nhưng năm nào tôi cũng tới nhà thờ để cùng bạn bè tận hưởng không khí Giáng sinh, được xem những tiết mục văn nghệ tái hiện lại cảnh Chúa ra đời. Năm nay, dịp Giáng Sinh đúng vào cuối tuần nên lượng người đổ về đây rất đông. Từ lâu, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ lớn của đồng bào Công giáo mà đã trở thành ngày hội của tất cả mọi người.

 

Đối với những gia đình Công giáo, lễ Giáng sinh còn là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy, cùng ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp trước khi tập trung ra Thánh đường làm lễ. Bà Nguyễn Thị Chọn, giáo dân Giáo xứ Phú Giáo chia sẻ: Đối với đồng bào theo đạo Thiên chúa, Giáng sinh là một ngày lễ trọng nhất trong năm. Ngoài là ngày kỷ niệm Chúa ra đời, đây còn là dịp để mọi thành viên, con cháu trong gia đình ở nơi xa về sum họp, đoàn tụ. Năm nay, để đón Giáng sinh, các gia đình giáo dân chúng tôi đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc trang hoàng nhà cửa đến trang trí đường làng, ngõ xóm, so với các năm trước thì chu đáo hơn rất nhiều.

 

Tại Giáo xứ Duyên Lãng, xã Minh Hòa (Hưng Hà) cũng rộn ràng tiếng nhạc hoan ca chào đón một mùa Giáng sinh nữa đã về. Đồng bào Công giáo nơi đây đều hướng đến nếp sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, hân hoan chào đón giây phút tôn nghiêm bên thềm năm mới.

 

Các ông già Noel nhí.

 

So với các huyện thì không khí đón Giáng sinh tại thành phố Thái Bình náo nhiệt hơn cả. Ngay từ chiều 24/12, khu vực xung quanh Nhà thờ Chính tòa trên phố Trần Hưng Đạo đã tấp nập người đến tham quan, đón chờ đêm Giáng sinh sẽ diễn ra tại đây.

 

Hình ảnh ông già Noel rất quen thuộc với các em nhỏ trong đêm Noel.

 

Một tiết mục văn nghệ trong đêm Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa.

Rước tượng Chúa Hài Đồng tại Nhà thờ Chính tòa.

 

 

Thánh lễ mừng Thiên Chúa giáng sinh được cử hành trang trọng tại Tòa Giám mục Thái Bình.

 

Trong khuôn viên rộng lớn của Nhà thờ Chính tòa, nhiều hang đá gắn liền với sự tích Chúa sinh ra đời được trang trí công phu với ánh sáng lung linh, huyền ảo. Cây thông Noel với kích thước lớn được dựng ở khu vực trung tâm thu hút chú ý của tất cả mọi người đến tham quan. Nhiều người tranh thủ buổi lễ chưa bắt đầu để đi ghi lại cho mình những bức hình kỷ niệm ưng ý nhất.

 

Nhận quà của ông già Noel.

 

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông trong đêm Giáng sinh

 

Trời mỗi lúc một tối hơn, lượng người đến Nhà thờ ngày càng đông. Ngoài những người dân ở trên địa bàn thành phố, còn có rất nhiều người ở dưới các huyện di chuyển lên để đón Giáng sinh tại đây. Dù là cuối tuần, song nhiều bạn sinh viên không về quê như thường lệ mà ở lại Thành phố để đón Giáng sinh. Em Trần Thị Trinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, quê Hưng Hà chia sẻ: Không chỉ em mà rất nhiều bạn học cùng lớp em đều ở lại Thành phố để đón Giáng sinh. Sau khi rủ nhau đi dạo qua nhiều tuyến phố lớn để cảm nhận không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi nơi, chúng em trở về khu vực Nhà thờ Chính tòa xem chương trình văn nghệ và Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh. Các tiết mục văn nghệ đều rất hay, một số tiết mục còn chuyển tải những thông điệp rất ý nghĩa, rất nhân văn. Sang năm em vẫn muốn tiếp tục đón Giáng sinh ở trên này”.

 

Mặc dù chương trình văn nghệ đã kết thúc, song dòng người kéo về Nhà thờ Chính tòa vẫn không có xu hướng giảm. Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh và cùng nguyện cầu  về một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

 

Ông Phạm Văn Trịnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Phú Giáo, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà

 

Giáo xứ Phú Giáo có 1.300 khẩu/390 hộ giáo dân. Chính quyền các cấp, trước ngày Giáng sinh đã đến thăm, chúc mừng và động viên bà con giáo dân chúng tôi. Điều đó cho thấy mối đoàn kết lương giáo ngày càng trở nên gắn kết. Năm nay, Giáo xứ Phú Giáo có thêm một niềm vui được đón Cha xứ về. Đối với mỗi giáo dân chúng tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của công dân, sống phúc ân trong lòng dân tộc, tích cực lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

 

Anh Trần Mạnh Đạt, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

 

Đây là năm đầu tiên tôi cùng bà xã đi chơi dịp Giáng sinh tại Giáo xứ Duyên Lãng. Tôi thấy rất nhiều người đến đây, nhất là thanh niên. Những hang đá tiểu cảnh đặc trưng cho ngày Chúa giáng sinh, cây thông noen trang trí bắt mắt cũng đã thu hút rất đông người dân đến tham quan và chụp hình. Có thể nói, lễ Giáng sinh đã mang đến cho chúng ta niềm vui, đưa mọi người đến gần nhau hơn, gắn chặt tình yêu thương của con người để cùng mong ước cho một tương lai tốt đẹp hơn.

 

Ông Vũ Văn Hoản, giáo dân Giáo xứ Hoàng Xá, khu dân cư mới thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư

 

Mùa Giáng sinh là dịp để chúng tôi thể hiện tinh thần kính Chúa yêu nước, đoàn kết dân tộc. Ngoài những việc như: tĩnh tâm dọn lòng cùng nhau đón mừng Đại lễ Giáng sinh, người dân xứ đạo cũng tập trung làm hang đá, trang trí nhà cửa gọn gàng, trang trọng, chuẩn bị đón người thân đoàn tụ, vui chơi và đón mừng một Giáng sinh an lành. Đêm Giáng sinh, mọi người trong gia đình sẽ thay phiên nhau ra nhà thờ của giáo xứ để dự các nghi lễ.

 

Cháu Phạm Khánh Linh, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Tiền Phong, thành phố Thái Bình

 

Cháu được bố mẹ đưa đi đón Noel tại nhà thờ nhiều lần rồi. Ngày Noel vui như ngày tết, cháu và em được bố mẹ mua quần áo ông già Noel hoặc mặc quần áo màu đỏ đi chơi. Cháu rất thích được nhận quà từ ông già Noel và chụp ảnh với cây thông. Các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong đêm Noel rất hay và đẹp. Cháu mong rằng sang năm vẫn được bố mẹ đưa đi chơi Noel.

 

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa