Thứ 3, 23/07/2024, 06:23[GMT+7]

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:30:07
1,414 lượt xem
Cách trung tâm TP Pleiku hơn 15 km về phía Bắc là chùa Bửu Minh. Từ trên cao, ngôi chùa cổ hiện ra như dưới lớp sương mây trắng, rất lung linh và huyền ảo.

Ngôi chùa Bửu Minh lúc sáng sớm.

Từ năm 1936, chùa Bửu Minh được xây dựng. Sau đó, ngôi chùa tiếp tục được trùng tu và chính thức mang tên là Bửu Minh từ năm 1961 đến nay. Đây là một ngôi chùa cổ từ lâu đời trên mảnh đất Gia Lai.

Bao quanh chùa là bạt ngàn những đồi chè được trồng từ thời Pháp. Đặc biệt, dọc hai bên đường vào chùa có những hàng thông cổ thụ trăm tuổi. Người dân bản địa còn mệnh danh đây là con đường tình yêu như xứ sở Hàn Quốc.

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao - Ảnh 2.

Giữa cái lại dưới 16 độ, lớp sương sớm đã phủ kín quanh chùa Bửu Minh.

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao - Ảnh 3.

Nhờ lớp sương sớm đã khiến ngôi chùa cổ trở nên lung linh, huyền ảo hơn.

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao - Ảnh 4.

Bao quanh ngôi chùa cổ mà bạt ngàn những cánh đồi chè trăm tuổi.

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao - Ảnh 5.

Bình minh trên ngôi chùa cổ.

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao - Ảnh 6.

Hàng thông trăm tuổi nằm giữa cánh đồng chè.

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao - Ảnh 7.

Chùa Bửu Minh chiếu rọi lúc bình minh.

“Lung linh” ngôi chùa cổ nhìn từ trên cao - Ảnh 8.

Hàng thông trăm tuổi được mệnh danh là con đường tình yêu như ở Hàn Quốc.

Theo dantri.com.vn