Chủ nhật, 19/05/2024, 06:40[GMT+7]

Mái ấm bình yên

Thứ 4, 27/12/2023 | 16:19:23
8,153 lượt xem

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Đó là đặc trưng của những người mẹ khi sinh sống và làm việc tại Làng trẻ em SOS. Họ là những người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng để nguyện cả cuộc đời chăm lo cho những đứa con không phải do mình sinh ra.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 4

Chị Nguyễn Thị Tươi, quê ở huyện Đông Hưng là một trong những người gắn bó đầu tiên khi thành lập Làng trẻ em SOS Thái Bình. Chị chấp nhận bỏ qua hạnh phúc của bản thân để dành hết tâm huyết chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa con của mình. Tính từ lúc vào Làng đến nay, chị đã nuôi dưỡng 15 người con; trong đó có những người con đã trưởng thành bán tự lập, có những con đã chuyển sang lưu xá thanh niên. Hiện nay, chị đang sống cùng 6 con. Không quản khó khăn, vất vả, mỗi ngày, chị đều tất bật sớm hôm để chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ của các con.

Giống như chị Tươi, chị Trần Thị Nhấn, quê ở xã Quang Trung (Kiến Xương) cũng là một trong những người có mặt đầu tiên khi Làng trẻ em SOS Thái Bình được thành lập. Sống chung dưới một mái nhà với những đứa con không cùng chung huyết thống, nhưng bằng sự yêu thương, bao bọc, chị Nhấn đã tần tảo sớm hôm, không quản khó nhọc để nuôi dạy những đứa con của mình mỗi ngày một khôn lớn, trưởng thành. Chị Nhấn tâm sự: Nhìn những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của các con, tôi tự nhủ với lòng sẽ mang đến cho các con những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Hiện nay, tôi đang nuôi dưỡng, chăm sóc 7 con, trong đó có 4 con gái và 3 con trai. Các con của tôi đều chăm ngoan, nghe lời mẹ, biết phấn đấu trong quá trình học tập và rèn luyện.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 6

Làng trẻ em SOS Thái Bình hiện nay có 17 bà mẹ và bà dì, những người mẹ ở đây đều có tình yêu thương, bản năng của người mẹ và được đào tạo, tập huấn để có đầy đủ các kỹ năng để trở thành một người mẹ thực sự, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất, lâu dài nhất cho trẻ em mồ côi.

Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình chia sẻ: Ở Làng trẻ em SOS Thái Bình, các bà mẹ đều rất tâm huyết, gắn bó với công việc. Không chỉ có tình yêu thương, bằng sự nhiệt tình và tâm huyết, các mẹ đã chăm lo cho trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ, xây đắp nên tổ ấm gia đình, bù đắp những thiếu thốn tình cảm, là chỗ dựa ổn định lâu dài và mang lại hạnh phúc cho các em nhỏ.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1






Trải qua thời gian dài chung sống cùng một mái nhà, những người mẹ, người dì chăm lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ, xây đắp nên tổ ấm gia đình, khỏa lấp sự thiếu thốn tình cảm mà các em đã trải qua. Mỗi đứa mỗi độ tuổi, tính nết, tâm lý khác nhau nên việc dạy dỗ các con cũng lắm gian truân. Những bữa cơm đầu tiên khi các con về Làng luôn nặng trĩu, không đứa nào chịu nói chuyện. Nhiều con đang cầm bát cơm bỗng òa khóc nức nở vì nhớ mẹ, nhớ bố.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 4

Chị Trần Thị Nhấn tâm sự: Để giúp các con mở lòng, bản thân tôi phải cố gắng rất nhiều. Từ tình yêu thương của mình dành cho các con, dần dần các con cũng nhận ra hơi ấm của người mẹ nuôi. Ở đây, các mẹ, các dì luôn dành cho các con sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, dạy các con nền nếp gia đình và hướng con đến những giá trị đạo đức tốt đẹp. Các mẹ, các dì là điểm tựa tinh thần để các con vượt qua mặc cảm, khó khăn.

Em Chu Thị Thu đang sống trong căn nhà “hoa tường vy” với mẹ Trần Thị Nhấn. Vào Làng từ khi là đứa trẻ 7 tuổi, đến nay em đã có gần 10 năm sinh sống tại đây. Vượt qua những rào cản, những khó khăn, Thu và các anh chị em trong ngôi nhà này đã thực sự hòa nhập. Giờ đây, không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Mẹ con yêu thương nhau, anh em thì đùm bọc như những người ruột thịt trong một gia đình.

Cũng sống trong căn nhà “hoa tường vy” có em Vũ Tuyết Nhi, quê ở huyện Đông Hưng. Nhỏ tuổi nhưng Nhi đã sớm phải đối mặt với những biến cố của hoàn cảnh gia đình. Đến với Làng, em được yêu thương, bao bọc của những người ở đây. Với em, giờ là một hành trình mới, một cuộc sống mới với rất nhiều sự yêu thương và che chở.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 6

Tính đến nay, đã có 218 trẻ em được Làng trẻ em SOS Thái Bình đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện có 128 trẻ đang được nuôi dưỡng trong Làng; trong đó có 6 trẻ ở độ tuổi mầm non; 107 trẻ đang học tiểu học, THCS và THPT; 15 trẻ đang học đại học, cao đẳng.

Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình chia sẻ: Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, điều kiện ăn, ở, học tập của các con luôn được bảo đảm. Làng thực hiện khám sức khỏe định kỳ, 100% trẻ được mua bảo hiểm y tế; ngoài ra Làng còn tổ chức các lớp học võ, bóng đá hàng tuần để duy trì và nâng cao thể chất cho các con; duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ bà mẹ, bà dì, câu lạc bộ trẻ em; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân dịp lễ, tết nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các con.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Không chỉ là mái ấm bình yên, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thời gian qua, Làng trẻ em SOS còn đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ trẻ em tại cộng đồng, hay còn gọi là chương trình tăng cường gia đình (FSP) nhằm góp phần hỗ trợ, ngăn ngừa trẻ em bị bỏ rơi. Tạo cơ hội cho các em được tiếp tục học tập, phát triển và sống cùng người thân tại cộng đồng. Hiện nay, Làng đang hỗ trợ 137 trẻ tại 135 gia đình gốc với mức hỗ trợ cho trẻ học phổ thông là 300.000 đồng/trẻ/tháng và 1,1 triệu đồng/trẻ/tháng đối với trẻ học đại học, cao đẳng.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thái Bình cho biết: Ngoài hỗ trợ tiền, Làng còn tặng trẻ chăn ấm mùa đông, trao tặng xe đạp, bàn học, máy tính, sách, bút… Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ gia đình trẻ vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế; mở rộng hoạt động hỗ trợ xây nhà mới, sửa chữa nhà dột nát và hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sạch.

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, dự án Lacoste lồng ghép với chương trình tăng cường gia đình, Làng đã hỗ trợ các hộ gia đình xây nhà mới, xây dựng công trình nhà vệ sinh, hỗ trợ lắp đặt công trình nước sạch, hỗ trợ sinh kế để đầu tư phát triển chăn nuôi, sản xuất với tổng số tiền trên 642 triệu đồng. 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Với sứ mệnh và trách nhiệm của mình, Làng trẻ em SOS Thái Bình đã thực sự là một bến đỗ bình yên để sưởi ấm, che chở cho những tâm hồn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bằng tình thương yêu, sự tận tình, nhiệt huyết của mỗi cán bộ, người mẹ, người dì ở nơi đây, Làng trẻ em SOS Thái Bình sẽ tiếp tục là nơi chắp cánh ước mơ để trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ vượt qua mặc cảm, tự ti, đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 Nội dung: Duy Tùng
Đồ họa: Việt Hùng - Kỹ thuật: Hồng Nhung