Thứ 7, 27/07/2024, 18:47[GMT+7]

Nhớ ơn người có công

Thứ 7, 27/07/2024 | 06:00:03
234 lượt xem

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Đã thành thông lệ, cứ đến tháng bảy hàng năm, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình lại về với những “vùng đất lửa”. Đến với Quảng Trị linh thiêng huyền thoại, Điện Biên khoét núi ngủ hầm hay Hà Giang - địa đầu cực Bắc với tinh thần sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, mỗi đại biểu, mỗi người con của tỉnh Thái Bình đều mang trong mình một lòng thành kính, xúc động sâu sắc.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Dù đã có nhiều lần vào vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng nhưng mỗi lần đi là một lần để lại cho ông Nguyễn Trần Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park (KCN Liên Hà Thái) những cảm xúc khó tả. Trong không khí linh thiêng, ông lặng lẽ thắp từng nén tâm nhang để tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

Ông Phong tâm sự: Dạo bước qua các hàng mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, một cảm xúc không thể nào diễn tả bằng lời, tôi cảm nhận được những nỗi đau và niềm tự hào được gắn kết chặt chẽ trong từng ngôi mộ. Đến đây giúp tôi hiểu rõ hơn về lịch sử và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Tôi chắc chắn rằng, các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ; luôn tự hào với truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tri ân để chăm lo tốt hơn nữa các gia đình chính sách, người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Dịp tháng bảy này, chị Nguyễn Thị Thanh Mai (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) có dịp cùng đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tận mắt chứng kiến những ngôi mộ trải dài ngun ngút tại các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Him Lam, Độc Lập và Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, chị Thanh Mai chia sẻ: Dẫu đã được nghe, được xem nhiều tư liệu về sự tàn khốc của chiến tranh, đặc biệt là những năm tháng ác liệt ở chiến trường Điện Biên Phủ nhưng bản thân tôi rất xúc động khi có dịp được đặt chân lên mảnh đất miền biên viễn của Tổ quốc. Đến đây, tôi mới thấy hết được sự tàn khốc của chiến tranh, mới thấy hết được sự mất mát, đau thương của thế hệ cha ông đã hy sinh trên mảnh đất này. Qua chuyến đi này, tôi càng thêm tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Tại mỗi nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị, Điện Biên và Hà Giang, trong khúc tráng ca “Hồn tử sĩ”, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Giữa làn khói hương nghi ngút, từng người lặng lẽ thắp nén hương thơm, thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ. Giây phút ấy, ai cũng thấy xúc động và biết ơn khi mình được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập. Để có được điều đó, biết bao máu xương của thế hệ cha anh đã phải đánh đổi, họ đã mãi mãi nằm lại trên những mảnh đất này.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

Chăm sóc người có công và thân nhân người có công với cách mạng là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những năm qua, tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm thực hiện công tác quan trọng này bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Việc thực hiện các chế độ, chính sách cũng như chăm lo cho người có công, thân nhân người có công đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công, động viên gia đình chính sách phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục đóng góp công sức vào công cuộc đổi mới của quê hương.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 1

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 6

Ông Đỗ Trung Kiên, quê ở Thái Bình, là thương binh nặng đang được điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang). Một thời “vào sinh ra tử”, dành cả thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dù may mắn trở về sau chiến tranh nhưng ông mang trên mình những vết thương không thể chữa lành. Lần nào cũng vậy, mỗi khi có đoàn công tác của tỉnh Thái Bình lên thăm là ông rất phấn khởi và xúc động. Ông Đỗ Trung Kiên chia sẻ: Anh em chúng tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thái Bình, đi bộ đội, bị thương rồi điều dưỡng ở Bắc Giang. Quê hương Thái Bình hàng năm rất quan tâm đến chúng tôi. Dù đường sá xa xôi nhưng luôn sắp xếp lên trên này thăm vào những dịp tết Nguyên đán hay đặc biệt là dịp 27/7, điều đó làm chúng tôi rất cảm động. Đó là niềm động viên rất lớn để tôi tiếp tục sống vui.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 2

 

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 4

Dịp 27/7 năm nay, không khí gia đình thương binh nặng Trần Văn Kiên, xã Nam Trung (Tiền Hải) rộn ràng khi được các cấp, ngành và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên. Là thương binh nặng với tỷ lệ thương tật 81%, ông Kiên rất xúc động khi được nhận quà tặng của các cấp từ trung ương đến địa phương cùng sự ân cần thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo là món quà lớn nhất đối với những người lính một thời “vào sinh ra tử” như ông.

Ông Trần Văn Kiên tâm sự: Tôi rất xúc động khi lãnh đạo chính quyền các cấp tới thăm hỏi, động viên và tặng quà dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là niềm động viên để gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình thường xuyên thực hiện tốt chính sách đối với người có công và gia đình người có công bảo đảm kịp thời, đầy đủ và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Điều đó đã trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy sức mạnh của toàn xã hội để chăm lo cho những người có công, thân nhân của người có công với cách mạng.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8

Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 57.000 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên hàng tháng. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, tỉnh ta luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người và thân nhân người có công; nâng cao nhận thức về việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Sẽ cố gắng thực hiện thật tốt công tác chăm lo cho người có công và thân nhân người có công để đền đáp phần nào sự hy sinh xương máu không gì đong đếm được của họ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mua nha truoc 30 tuoi o TP.HCM, Ha Noi, giac mo co xa voi? hinh anh 8


Nội dung: Duy Tùng 

Đồ họa: Việt Hùng - Kỹ thuật: Thu Hà