Chủ nhật, 28/07/2024, 17:25[GMT+7]

Ba "nữ nhi" không chịu lép vế

Thứ 5, 19/08/2010 | 07:09:05
1,857 lượt xem
Họ là những nữ nhi hiếm hoi trong lễ tuyên dương “Thanh niên Công an tiêu biểu làm theo lời Bác”. Thành tích của ba cô gái này rất đáng nể phục.

Đặng Thanh Mai, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Kim Hoa (nhìn từ trái qua)

Lựa chọn những trường đại học mà ưu thế luôn thuộc về các bậc nam nhi, nhưng ba cô gái vẫn không chịu thua kém bất cứ chàng trai nào cả về thể lực và trí lực. Họ vượt qua hàng trăm chàng trai và trở thành thủ khoa tốt nghiệp các trường vũ trang. Họ là 3 trong số 24 gương thanh niên công an tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng giải thưởng “Thanh niên công an tiêu biểu 2010. Cô thiếu úy sưu tập giải thưởng. Duyên dáng, thùy mị nhưng không kém phần cứng cỏi, cô sinh viên Vũ Thanh Mai tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân với cả một bộ sưu tập bằng khen và giải thưởng. Nhờ sự nỗ lực hết mình, sau 5 năm học, Mai đã đạt được 4 danh hiệu học viên xuất sắcvà tốt nghiệp thủ khoa với điểm tổng kết 8,25. Suốt 5 năm học, Mai được trao tặng 19 Bằng khen, Giấy khen của các cấp về những thành tích trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tham gia phong trào Đoàn. Cô cũng đạt được nhiều giải thưởng tại các hội thi học tốt, các cuộc thi Olympic. Đặc biệt, Mai đạt giải Ba về nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD-ĐT và giải Ba Vifotec “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam” của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam. Tốt nghiệp HV CSND, thiếu úy Vũ Thanh Mai được giữ lại công tác tại trường. Mai hi vọng trong tương lai sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục của ngành. Võ thuật, bắn súng… rất cừ. Nguyễn Thị Kim Hoa, cô gái đến từ quận Hải Châu, Đà Nẵng vượt qua hàng trăm cây số vào TPHCM theo học trường Đại học An ninh Nhân dân (ANND) và trở thành một trong những á khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra của trường. Từ khi người anh trai bước vào ngành công an Hoa ấp ủ ước mơ được trở thành một nữ chiến sĩ công an. Vì thế, mặc dù là con gái nhưng ngay khi tốt nghiệp cấp 3, Hoa không ngần ngại đăng ký trường ĐH ANND, và chỉ duy nhất 1 trường. Là phận nữ nhi học cùng với đa số các chàng trai nhưng Hoa không vì thế mà chịu lép vế. 5 năm học, Hoa không chịu thua kém bất cứ chàng trai nào trong lớp, kể cả đối với những môn thể chất rất khó khăn đối với con gái như võ thuật, bắn súng, lái xe… Tốt nghiệp thủ khoa ĐH ANND với số điểm 8,27, thiếu úy Nguyễn Thị Kim Hoa trở về Đà Nẵng để thực hiện ước mơ được trở thành một cán bộ điều tra. Hoa vừa cười, vừa chia sẻ: “Sự mạnh mẽ là yếu tố cần thiết cho những công việc mang tính đặc thù của những ngành vũ trang. Tuy nhiên, khi cởi bỏ bộ cảnh phục, chúng mình lại rất dịu dàng và nữ tính. Đỗ trường Y, chọn trường Cảnh. Đó là lựa chọn của cô sĩ quan Nguyễn Thị Mỹ Trinh 5 năm về trước. Khi còn học cấp 3, Mỹ Trinh hơi nhút nhát. Trinh chọn theo học khối B nhưng thi thêm cả khối A. Khối B, Trinh  thi đỗ Đại học Y TP.HCM với 26,5 điểm, một số điểm không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Sau đó Trinh nhập học trường Y và đã chuẩn bị tâm lý để trở thành một bác sĩ, nhưng học được một tuần thì Trinh nhận được giấy báo nhập học trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Sau phút đắn đo Trinh lại “tay nải lên đường” nhập học ĐH CSND với mong muốn được rèn luyện để “bớt cái tính nhút nhát. Từ một cô gái chưa bao giờ xa nhà đến 1 tuần, sau 5 năm sống cuộc sống tự lập trong trường, Trinh trở thành một cô gái tự tin. Trinh luôn đạt điểm cao nhất khóa học kể cả đối với những môn sức nặng. “Lần đầu tiên bắn súng, mình rất run vì là đạn thật nên phải làm sao để giữ được an toàn cho bản thân và đồng đội. Khi cầm súng điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, tâm lý “thép”. Mình đã rất cố gắng để trấn an bản thân. Nhiều lần rèn luyện như thế mình đã vững vàng hơn nhiều. Tốt nghiệp ĐH CSND, thiếu úy Nguyễn Thị Mỹ Trinh được phân về công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Quận 6 TP HCM.

Theo Bao Lao Dong

  • Từ khóa