Đón tết trong tiếng sóng
Đọc báo giúp cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cập nhật thông tin từ đất liền.
Trên tàu HQ-621
Những ngày cuối năm Giáp Ngọ, hơn 30 phóng viên các cơ quan báo chí của cả nước có dịp cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại một số nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Lênh đênh trên biển gần một nghìn hải lý, qua 5 nhà giàn hiên ngang bám trụ giữa mênh mông sóng nước, hải trình đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm quý giá, đáng nhớ về bài học và chân lý sống của những chiến sĩ hải quân “đầu đội trời, chân đạp sóng”. Dù đã được báo trước thời tiết những ngày này sẽ rất khắc nghiệt với sóng to, gió mạnh cấp 7, cấp 8 nhưng là lần đầu đi biển nên cánh phóng viên chúng tôi ai cũng háo hức tác nghiệp, ghi chép, phỏng vấn với mong muốn gửi về tòa soạn những hình ảnh, nội dung chân thực nhất. Nhưng chỉ sau hơn 4 giờ nhổ neo rời bến, tàu bắt đầu lắc lư theo từng con sóng. Không chỉ chúng tôi, những người lần đầu đi biển mà cả những chiến sĩ hải quân cũng bắt đầu lắc theo tàu và say sóng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nếm trải cảm giác khó chịu đến vậy. Đầu óc quay cuồng, cơ thể bồng bềnh, tay chân rụng rời, dường như không còn sức lực. Miệng đắng ngắt, nuốt gì vào cũng chỉ chực nôn ra. Phóng viên nữ chúng tôi 3 ngày đầu chỉ có nước lọc, cơm nắm, bánh gạo ăn tại giường. Mọi sinh hoạt cá nhân khác bị hạn chế tối đa do sóng quá lớn, tàu luôn trong tình trạng lắc lư, chông chênh với biên độ mạnh.
Sau gần 3 ngày đêm lênh đênh trên biển, điểm đến đầu tiên của tàu HQ-621 là nhà giàn DK1/15 thuộc cụm nhà giàn Phúc Nguyên. Giữa biển khơi bao la, nhà giàn DK1/15 hiện ra sừng sững và uy nghi như minh chứng sự hiên ngang, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, thử thách. Say sóng, mệt mỏi là vậy nhưng khi nghe tin tàu sắp tiếp cận nhà giàn, hầu như toàn bộ phóng viên đã có mặt trên boong. Mặc dù sóng to gió lớn song với tinh thần “Quà đất liền ấm lòng biển đảo, đến tận tay các chiến sĩ, bằng mọi giá chúng tôi quyết tâm chuyển quà lên nhà giàn và chúc tết anh em chiến sĩ”, Trưởng đoàn, Đại tá Trương Công Thế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân khẳng định. Các túi quà được bọc thêm mấy lượt túi nilon chống ngấm nước buộc vào dây phao thả từ tàu và nhanh chóng được anh em chiến sĩ nhà giàn kéo lên. Sau khi chuyển quà cho nhà giàn DK1/15, tàu HQ-621 tiếp tục hành trình đến các nhà giàn DK1/11, DK1/12, DK1/14. Cũng như ở vùng biển Phúc Nguyên, do sóng to gió lớn, quà tết đều được chuyển tới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn bằng kéo dây ròng rọc.
Đón tết cùng chiến sĩ nhà giàn DK1/10
Gần 10 ngày lênh đênh trên biển, điểm dừng chân cuối cùng trong chặng đường đem quà tết đến các nhà giàn của Đoàn công tác số 2 là nhà giàn DK1/10. Khi chỉ còn cách nhà giàn DK1/10 hơn 100 hải lý, Chính trị viên tàu HQ-621 Huỳnh Chí Cường thông báo với anh em phóng viên gió đã giảm xuống cấp 4, cấp 5, vì vậy có thể đưa mọi người lên nhà giàn chúc tết cán bộ, chiến sĩ bằng xuồng máy. Dù rất mệt mỏi sau nhiều ngày lênh đênh trên biển nhưng ai cũng vui sướng và háo hức chờ đón. Khi vừa đặt chân lên nhà giàn, việc đầu tiên của cánh phóng viên chúng tôi là “thăm nhà” của các chiến sĩ và hỏi thăm sức khỏe, nhiệm vụ công tác, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như gia đình. Sau những giây phút chào hỏi, bỡ ngỡ đầu tiên, chúng tôi xắn tay áo cùng các chiến sĩ mổ lợn và chuẩn bị các nguyên liệu để gói bánh chưng. Trong bữa cơm tất niên, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 là chủ còn chúng tôi là khách đặc biệt. Tết này là cái tết đầu tiên tân binh Nguyễn Văn Lượm, sinh năm 1996, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ăn tết trên nhà giàn DK1/10. Dù vừa mới nhận công tác ở nhà giàn nhưng Lượm đã quen ngay với cuộc sống mới. Vừa nhặt rau, Lượm vừa chia sẻ: Em là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh em. Tháng 4 năm 2014, em đã đăng ký và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau 8 tháng huấn luyện tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, em đã trưởng thành hơn và tự hào là chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Còn đối với Thượng úy Phạm Khắc Chuyên, sinh năm 1977, quê ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã có thâm niên 8 năm ở nhà giàn và đón 5 cái tết xa nhà. Với anh Chuyên và hầu hết cán bộ, chiến sĩ công tác tại các nhà giàn đều bỡ ngỡ và có nhiều cảm xúc lạ khi mới đặt chân lên nhà giàn. Nhất là sự khắc nghiệt của thời tiết, thiếu nước ngọt, rau xanh nhưng chính những tấm gương của các thế hệ đi trước nên ai cũng hăng hái trong công tác. Trọng trách canh giữ thềm lục địa của Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu. Các anh sẽ luôn chắc tay súng, kiên định trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, bảo vệ vững chắc thềm lục địa của Tổ quốc.
Những giờ phút thư giãn của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.
Khi màn đêm buông xuống, bốn bề biển cả bao la với những con sóng lớn vỗ chân nhà giàn và làn gió lạnh thổi xuyên qua các khe cửa. Bên nồi bánh chưng, tất cả cùng hòa vào lời ca, tiếng hát, mọi người đều thấy khoảng cách giữa đất liền và biển cả chỉ trong gang tấc. Càng về khuya, mỗi chúng tôi như càng tỉnh táo hơn, phấn khích và cháy hết mình bên lời ca, tiếng hát vang vọng trong đêm. Không còn sự phân biệt giữa cấp trên, cấp dưới, khách, chủ, chỉ có tình đồng đội, tình quân dân. Gần 12 giờ đêm, mâm cơm cúng giao thừa có bánh chưng, gà luộc, hoa, trái cây… được đặt trang trọng trên bàn thờ Tổ quốc và Bác Hồ. Trung úy Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên nhà giàn DK1/10 chia sẻ: Vào thời khắc đón giao thừa, sau khi cùng đơn vị thắp hương tưởng niệm Bác Hồ, nghe Chủ tịch nước chúc Tết, chúng tôi bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại từ đất liền của người thân, bạn bè, đồng nghiệp gọi ra động viên, thăm hỏi. Chính những cuộc điện thoại ấy làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Anh em không còn cảm giác cô đơn, nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, rộng lớn.
Một mùa xuân nữa lại về với các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, với tình cảm ấm áp từ đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ trên từng nhà giàn như khẳng định hậu phương luôn tiếp thêm sức mạnh cho các anh nắm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II 11.04.2025 | 16:43 PM
- Thái Bình: Giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc 13.02.2025 | 11:46 AM
- Kiểm tra công tác tuyển quân, bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Thái Thụy 20.01.2025 | 19:16 PM
- Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Tập huấn và diễn tập phòng cháy, chữa cháy 28.09.2024 | 18:27 PM
- Thông báo khu vực cấm biển trong diễn tập có bắn đạn thật của Trung đoàn bộ binh 8/Sư đoàn 395/Quân khu 3 13.09.2024 | 15:57 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Ứng phó với bão số 3 - tuyệt đối không chủ quan, lơ là 05.09.2024 | 16:01 PM
- Kỹ năng ứng phó với thiên tai, mưa bão, lũ lụt 05.09.2024 | 16:11 PM
- Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16.08.2024 | 18:57 PM
- Bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 06.06.2024 | 16:20 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị