Chủ nhật, 14/12/2025, 13:40[GMT+7]

Thiêng liêng lễ chào cờ nơi đảo xa

Thứ 5, 12/02/2015 | 16:46:26
1,170 lượt xem
Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi giai điệu bài Quốc ca Việt Nam vang lên là bất cứ người Việt nào cũng cảm nhận được sự thiêng liêng, tự hào về Tổ quốc. Ở Trường Sa, mỗi khi nghe giai điệu Quốc ca, trong lòng ai cũng dâng trào cảm xúc đến lạ kỳ. Cùng nhau đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều nguyện đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Hành trình gần 10 ngày đêm đến với Trường Sa trên tàu HQ-996, chúng tôi trải qua những đợt say sóng đến mê mệt. Trong suốt hành trình, Đoàn công tác đã hai lần được tham dự lễ chào cờ tại đảo Song Tử Tây và đảo Sơn Ca. Giữa xanh thẳm của sóng nước biển Đông, chúng tôi được ngắm và tự hào đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió. Quốc kỳ Việt Namon> trên đảo có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ khẳng định chủ quyền mà còn là niềm tự hào giữa biển khơi bao la. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, từng giai điệu của bài Quốc ca như có sức mạnh diệu kỳ đối với mỗi người.

 

Trung tá Bùi Xuân Lệ, Chính trị viên đảo Sơn Ca cho biết: Lễ chào cờ được tổ chức định kỳ vào sáng thứ hai hàng tuần tại tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Đây là nghi thức thiêng liêng của người Việt Namon> nói chung và của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa nói riêng. Lễ chào cờ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ý thức cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo, là tiết học lớn, tiết học cộng đồng nhằm rèn luyện về tư thế, tác phong của người chiến sĩ Trường Sa.

 

 

 

Sau khi giai điệu bài Quốc ca kết thúc, một chiến sĩ tiến lên phía trước, trịnh trọng đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam: "Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác… Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Dứt mỗi lời thề, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều đồng thanh đáp: "Xin thề!”.

 

Chiến sĩ Lê Quốc Long, Phân đội 3, Cụm 1 đảo Sơn Ca cho biết: “Em cảm thấy rất tự hào vì được tham dự lễ chào cờ đầu tuần, được hát Quốc ca nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Em nghĩ đây là một hoạt động rất thiết thực đối với các chiến sĩ trẻ, giúp chúng em ý thức hơn trong rèn luyện tác phong, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu…”.

 

Lễ chào cờ được tổ chức trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc khép lại bằng nghi thức duyệt đội hình, đội ngũ. Được dự lễ chào cờ tại Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, trong trái tim mỗi chúng tôi đều cháy lên tình yêu quê hương đất nước nồng nàn.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày