Thứ 5, 21/08/2025, 02:33[GMT+7]

Núi cao là nhà, đảo xa là tổ ấm

Thứ 3, 24/02/2015 | 14:20:40
288 lượt xem
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các chiến sĩ hải quân Trạm Radar 590 thuộc Trung đoàn 251, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đứng chân trên huyện Côn Ðảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều phải luôn dõi “mắt thần” 24/24 giờ mỗi ngày để canh giữ không phận, hải phận khu vực phía Ðông Nam Tổ quốc. Với các anh, núi cao là nhà, đảo xa là tổ ấm.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân kiểm tra kíp trực Trạm Radar 590.

 

Cung đường ngoằn ngoèo từ chân núi lên đỉnh Thánh Giá nơi các chiến sĩ Trạm Radar đóng quân dù đã được trải nhựa phẳng phiu nhưng vẫn là thách thức lớn đối với các tài xế cứng tay lái. Cả cung đường là con dốc dựng ngược, liên tiếp các đoạn cua gấp khúc lẫn trong bạt ngàn cây xanh um tùm che khuất tầm nhìn. Cao gần 600m so với mực nước biển, vượt được hai phần ba quãng đường là nhiệt độ đã giảm dần, sương lạnh giăng giăng bao bọc, tai người ù đi do chênh lệch áp suất. Càng lên cao cái se lạnh càng như quấn lấy da người. Trời ngả bóng chiều, sương đã la đà sát mặt đất. Ðại úy Nguyễn Văn Khol, Chính trị viên Trạm Radar 590 cho biết: Hiện đang là mùa khô nên đường còn dễ đi, vào mùa mưa thì vất vả lắm, đường trơn lại nhiều mây mù, đèn ô tô có khi cách vài bước chân cũng không thấy ánh sáng.

 

Trạm Radar 590 có nhiệm vụ tổ chức quan sát, phát hiện kịp thời các mục tiêu trên biển thuộc khu vực được phân công; phát hiện tàu lạ nước ngoài, tàu ngầm; quan sát các phương tiện tàu đánh cá của ngư dân; máy bay tầm thấp trên mặt biển. Trên đỉnh núi, chiếc chảo Parabol quay từng vòng, phóng những luồng sóng ra phía trước để rồi tích hợp tất cả các hình ảnh phản hồi về trung tâm chỉ huy. Mỗi ngày, tần sóng thu và quan sát được hàng nghìn vật thể giữa biển khơi mà chủ yếu là tàu thuyền đánh cá của ngư dân. Ðể hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nắm chắc hải trình của các chuyến tàu trên biển, từ đó phán đoán được tình hình. Biển bình yên, lính radar cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lơ là, mất cảnh giác. Thiếu úy Vũ Văn Ðịnh tâm sự: Ðối với những người lính radar đã vào ca trực, ngồi trước màn hình là vào vị trí chiến đấu và tập trung sẵn sàng đến mức cao độ. Ðể nắm diễn biến, theo dõi chặt chẽ từng mục tiêu, không giây phút nào người chiến sĩ trong ca trực được phép lơ là, mất tập trung, bởi chỉ thiếu cảnh giác trong tích tắc, không phận, hải phận sẽ bị xâm phạm. Nhờ tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm không bỏ sót mục tiêu của cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590 Côn Ðảo mà nhiều hoạt động trái phép trên biển đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

 

Quê xa, về nhận công tác tại Trạm Radar 590, Ðại úy Trần Tuấn Anh quê Nam Ðịnh đã quá quen với thiếu thốn, vất vả trong điều kiện sinh hoạt và những tháng ngày đằng đẵng xa gia đình. Ðối với các anh, những người lính radar thì việc thường xuyên làm việc trên đỉnh Thánh Giá 10 - 20 ngày, có nhiều dịp phải trực liên tục 2 tháng. Ðúng ca trực, đón tết trên trạm cùng anh em và mây ngàn gió núi là chuyện thường. Anh cho biết thêm, cũng như anh, phần lớn anh em chiến sĩ ở Trạm Radar 590 đã có gia đình. Nhiều người để vợ con ở quê rồi biền biệt công tác, vài ba năm mới về ăn tết cùng gia đình một lần. Vài năm gần đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590 đã đưa vợ, con ra đảo để vừa tiện công tác vừa sum họp gia đình. Thượng úy Trần Xuân Bách, Trạm trưởng tự hào khẳng định: Không một mục tiêu nào có thể lọt “mắt thần” Radar 590. Trong năm 2014, Trạm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quân sự, đặc biệt là nhiệm vụ radar quan sát quản lý vững chắc khu vực biển. 100% cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Không để lọt mục tiêu, trong năm, Trạm đã theo dõi gần 10.000 mục tiêu các loại, phối hợp với trung tâm điều khiển, các tàu thuyền trên biển, nhà giàn nhanh chóng xác định, phân loại kịp thời thông báo về sở chỉ huy các cấp. Kế hoạch huấn luyện bảo đảm đầy đủ nội dung, thời gian, quân số. 100% quân số đạt yêu cầu quân sự và chuyên môn, trong đó, 80% đạt khá, giỏi… Ðơn vị được Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tặng danh hiệu Ðơn vị tiên tiến.

 

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 590 trong buổi chiều nhiều bâng khuâng, quyến luyến, chúng tôi cảm nhận được mùi hương từ những chùm hoa mai được gió biển mơn man. Xe đã rời xa, nhưng chúng tôi vẫn thấy rõ cánh radar quay đều giữa bầu trời cao rộng và đỉnh Thánh Giá vẫn sừng sừng với “mắt thần” canh biển, giữ trời.

Minh Nguyệt

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày