Thứ 4, 06/08/2025, 00:29[GMT+7]

Tự hào là chiến sĩ quân hàm xanh

Thứ 4, 04/03/2015 | 19:20:43
1,539 lượt xem
Những ngày đầu xuân Ất Mùi 2015, chúng tôi có mặt tại các đồn, hải đội biên phòng Thái Bình. Không khí của những giờ đầu, ngày đầu năm mới thật đầm ấm và vui vẻ, nét xuân vẫn in đậm trong từng khuôn mặt, nhất là những chiến sĩ mới khoác trên mình bộ quân phục màu xanh thân thương.

Cán bộ quân y Trạm Kiểm soát biên phòng Cồn Vành (Ðồn Biên phòng Cửa Lân) khám bệnh cho bà con ngư dân.

 

Chiến sĩ Nhâm Văn Thiều ở Ðồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Ðiền, quê xã Ðông Hoàng (Ðông Hưng) là người chúng tôi gặp gỡ đầu tiên. Năm 2014, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, ước mơ trở thành người chiến sĩ cháy bỏng trong anh. Với nhiều thanh niên khác có thể chọn cho mình bước đi như làm ăn kinh tế nhưng khi biết địa phương tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thiều hăng hái khám tuyển và được địa phương xét tuyển. Vinh dự được mang quân hàm xanh bảo vệ tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hỏi về động cơ của mình, Thiều cho biết: Bản thân tôi muốn làm tròn nghĩa vụ của một công dân  và mong muốn đem sức trẻ của mình góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Namon> thân yêu. Ước muốn lớn nhất của Thiều lúc này là phấn đấu rèn luyện thật tốt để được các cấp xem xét cho phục vụ lâu dài trong quân đội. Vì thế, ngay từ khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị, Thiều luôn là chiến sĩ gương mẫu trong học tập, rèn luyện và chấp hành các chế độ quy định.

 

Còn chiến sĩ Vũ Văn Dũng cũng quê ở huyện Ðông Hưng bộc bạch: Trước đây ngồi trên ghế nhà trường em chỉ biết hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ qua trang sách, nhất là với bộ đội biên phòng ngày đêm gắn bó với nhân dân và trên những con tàu cưỡi sóng tuần tra, nay được khoác màu xanh áo lính niềm vui đó càng tự hào trong em nên bản thân luôn tu dưỡng rèn luyện xứng đáng với niềm tự hào của bản thân.

 

Theo Ðại úy Tô Thanh Tuấn, Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình thì trong những năm qua, Ðoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng đã có nhiều chương trình, nhiều việc làm như học tập truyền thống, giao lưu, thăm quan học tập phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước... Nét nổi bật đó là cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công như tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tuổi trẻ các đơn vị làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và tham gia xây dựng nông thôn mới; nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi tháng các đoàn viên thanh niên tự nguyện quyên góp 500.000 đồng hỗ trợ cho các mẹ; tổ chức nhiều lượt thăm hỏi động viên, thăm khám và tư vấn cho hàng trăm đối tượng chính sách và người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết và truyền thống của lực lượng với số tiền trị giá hàng chục triệu đồng; nhận đỡ đầu cho 14 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến ven biển của tỉnh; tham gia ủng hộ và giúp đỡ hàng trăm ngày công lao động và số tiền gần 20 triệu đồng giúp một số địa phương làm đường giao thông nông thôn mới, sân chơi cho các cháu thanh thiếu niên,  qua đó góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân gắn bó. 

 

Trong niềm phấn khởi được mang trên mình bộ quân phục biên phòng còn thơm mùi vải, chiến sĩ nào cũng tỏ rõ quyết tâm phấn đấu cao. Chiến sĩ Trần Thành Lộc quê ở huyện Hưng Hà rất tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình. Bố em hiện đang là Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Ðiền luôn là tấm gương sáng cho em học tập. Ngay từ nhỏ, mỗi lần thấy bố về phép mang bộ quân phục với quân hàm xanh làm ước mơ cháy bỏng trong em là được nối tiếp truyền thống quý báu đó, vì thế mong muốn của Trần Thành Lộc là trong thời gian tới sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện tốt như bố để không phụ lòng cha mẹ, góp phần giữ gìn truyền thống gia đình, quê hương. Cùng với niềm tự hào ấy là Ðại úy Trần Ðức Ðàm có cha hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phát huy truyền thống của gia đình, anh mang trên vai quân hàm màu xanh. Ðàm đã xác định trong môi trường quân đội dù học tập và rèn luyện vất vả đến mấy cũng sẽ vượt qua: “Trong chiến tranh ác liệt như vậy nhưng cha tôi không tiếc xương máu để giành độc lập tự do cho dân tộc, còn hiện nay là thời bình, điều kiện sinh hoạt  tốt và chỉ huy các cấp rất quan tâm đến chúng tôi nên tôi luôn tin tưởng vào sự phấn đấu của bản thân mình”.

 

Quyết tâm của các thế hệ chiến sĩ hôm nay là động lực để giữ vững biển đảo thân yêu của Tổ quốc dù có phong ba, bão táp. Kế thừa truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ cha anh, qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, nhiệm vụ của những chiến sĩ biên phòng hôm nay không ít khó khăn song họ luôn tự hào đang được gìn giữ và phát huy giá trị vàng son đó.

 

 

Hợp Khánh

(Bộ đội Biên phòng tỉnh)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày