Thứ 6, 08/08/2025, 16:30[GMT+7]

Tự hào góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 5, 05/03/2015 | 09:54:44
1,840 lượt xem
Những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ Thái Bình tự hào khi được khoác trên mình màu xanh áo lính cùng với thanh niên khắp mọi miền Tổ quốc đang hối hả chuẩn bị cho ngày hội tòng quân. Trước ngày nhập ngũ, mỗi tân binh một tâm tư, nguyện vọng riêng nhưng tất cả đều có chung niềm tự hào được góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trải qua môi trường quân đội chúng tôi sẽ trưởng thành hơn

 

 

Tân binh Vũ Văn Công, sinh năm 1992 (thôn Trà Đông, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương)

 

Trước khi nhận được giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi mới tốt nghiệp hệ cao đẳng Trường Đại học Thái Bình, chuyên ngành Cơ khí được mấy tháng. Tôi nhận được sự đồng tình của bố mẹ khi tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bố tôi cũng là một quân nhân, công tác tại Công ty Duyên Hải (Bộ Quốc phòng) nên bố rất hiểu và chia sẻ nhiều về cuộc sống của những người lính cho tôi. Trong suy nghĩ của tôi, khi đã trải qua môi trường quân đội, chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn trên con đường lập nghiệp sau này. Hơn nữa, chúng tôi càng ý thức hơn việc tham gia quân đội chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thanh niên không chỉ đóng góp sức trẻ mà còn cống hiến trí tuệ của mình để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển, lớn mạnh.

 

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần

 

 

Tân binh Phạm Văn Thương, sinh năm 1996 (thôn Huyền Sĩ, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư)

 

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mong ước một ngày gần nhất mình có thể trở thành người lính Cụ Hồ. Từ anh trai mình và các bậc cha anh đi trước, tôi biết được rằng môi trường quân ngũ là cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện và trưởng thành và có sức khỏe cường tráng, phong cách chững chạc, nếp sống kỷ luật nghiêm minh, nghiệp vụ quân sự vững vàng, giao tiếp, ứng xử có văn hóa… Những phẩm chất đó cũng là tiền đề quan trọng để thanh niên lập thân, lập nghiệp sau này. Đặc biệt, sự trưởng thành trong nhận thức chính trị của thanh niên sau khi trải qua môi trường quân đội là yếu tố quan trọng nhất. Tôi quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao phó, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Namon>, nếu có cơ hội học tập, rèn luyện, tôi sẽ phấn đấu trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để được phục vụ lâu dài trong quân đội.

 

Vô cùng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam

 

 

Tân binh Hoàng Xuân Lâm, sinh năm 1995 (thôn Thuần Túy, xã Đông La, huyện Đông Hưng)

 

Em thấy vô cùng tự hào khi sắp được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Namon>. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã được học và tìm hiểu về truyền thống anh hùng của quân đội ta, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, quân đội ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, lập được những chiến công oanh liệt. Qua khói lửa chiến tranh cũng như trong hòa bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống quý báu - truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: Trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Truyền thống vẻ vang ấy đã và đang được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Namon> gìn giữ, bảo vệ, phát huy và nâng lên một tầm cao mới. Chính vì vậy, em vô cùng tự hào khi được cống hiến và rèn luyện, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh.

 

Sẽ không ngừng rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

 

 

Tân binh Trần Văn Ngô, sinh năm 1996 (thôn Hợp Châu, xã Namon> Thịnh, huyện Tiền Hải)

 

Bản thân em là con cả trong gia đình, hiện đang lao động tại một công ty ở địa phương, giúp đỡ bố mẹ chăm lo cho các em ăn học. Sau khi có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã nhanh chóng về dự khám tuyển và may mắn trúng tuyển, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một công dân, vinh dự khi sắp được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp một phần công sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, em sẽ không ngừng rèn luyện bản thân, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, người thân và sự quan tâm của các cấp chính quyền, làm gương cho các em trong gia đình học tập. Em sẽ cố gắng phấn đấu, cống hiến lâu dài trong quân đội để góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc.

 

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày