Chủ nhật, 08/06/2025, 20:58[GMT+7]

Tổ ấm giữa trùng khơi

Thứ 5, 26/03/2015 | 19:46:46
1,123 lượt xem
Những ngày cuối năm Giáp Ngọ, chúng tôi có chuyến công tác cùng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đến thăm, tặng quà và chuyển hàng tết tới các đảo phía Bắc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Tại đây, chúng tôi may mắn ghi lại được hình ảnh những tổ ấm hạnh phúc của các hộ dân đang góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ chính là những cột mốc chủ quyền sống, tiếp nối truyền thống yêu nước ngàn đời của cha ông t

Trẻ em xã đảo Song Tử Tây trên đường đến trường.

 

Chúng tôi đến xã đảo Song Tử Tây vào một ngày nắng. Những mệt mỏi vì say sóng nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho sự xúc động trào dâng trong lòng mỗi người. Biết có tàu ra đảo, bà con ở đây vui lắm, ra tận cầu cảng đón đoàn công tác. Theo sự chỉ dẫn của lãnh đạo xã đảo, chúng tôi men theo con đường bê tông nhỏ để đến thăm từng tổ ấm hạnh phúc trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đoàn công tác đến thăm gia đình anh Đoàn Duy Kiệt vào lúc chiều muộn, ngôi nhà nhỏ ấm cúng của anh rộn vang tiếng cười trẻ thơ và ăm ắp niềm vui sau một ngày lao động. Năm 2011, trong chuyến đi thăm người họ hàng, chị Phạm Thị Bích Nguyệt đã gặp và se duyên cùng anh Đoàn Duy Kiệt, quê ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Hạnh phúc của anh chị được đánh dấu bằng sự ra đời của bé Đoàn Duy Huân. Khi con trai đầu mới được 2 tuổi, nghe tin qua đài truyền thanh xã về việc ra Trường Sa, anh chị quyết định viết đơn tình nguyện ra sinh sống ở xã đảo Song Tử Tây. Hạnh phúc giản dị của họ tiếp tục được đơm hoa, kết trái khi bé gái Đoàn Phú Quy Sa được sinh ra ngay trên xã đảo. Chị Nguyệt nhớ lại: Lúc viết đơn tình nguyện ra đảo, bạn bè và gia đình lo lắng cho chúng tôi rất nhiều bởi khi đó cháu Huân mới 2 tuổi, bản thân tôi lại mới mang bầu được 2 tháng. Ngày chia tay ở cầu cảng, người thân khóc rất nhiều nhưng vẫn động viên chúng tôi “chân cứng đá mềm” ở nơi đầu sóng, ngọn gió, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cho chúng tôi biết: Từ năm 2005, các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn được xây dựng với quy mô lớn hơn, bộ máy chính quyền được kiện toàn hoàn chỉnh. Song song với việc xây dựng đảo theo chủ trương “kiên cố, vững chắc, lâu bền”, Quân chủng Hải quân còn chú trọng xây dựng làng quân nhân, trong đó những tổ ấm hạnh phúc được quan tâm đặc biệt. Năm 2008, tiếp nối truyền thống bám biển của người dân, 21 cặp vợ chồng ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tình nguyện ra huyện đảo Trường Sa sinh sống. Họ sống và làm việc với nhau như anh em một nhà, cùng tăng gia sản xuất và giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Mái ấm nhỏ giữa trùng khơi của gia đình anh Nguyễn Thành Trung và chị Trương Thị Thanh Xuân cũng được vun vén trong điều kiện như thế. Cưới nhau được 1 năm, họ cùng nhau viết đơn tình nguyện xin ra xã đảo Song Tử Tây sinh sống. Giữa trùng khơi bao la, hai vợ chồng trẻ ngày đêm tăng gia sản xuất, vun đắp, dựng xây hạnh phúc lứa đôi. Anh Nguyễn Thành Trung chia sẻ: Xây dựng hạnh phúc trên đảo cũng có nhiều cái hay. Vợ chồng giận nhau chỉ im lặng được vài phút rồi lại làm lành. Đã cùng nhau ra đảo sinh sống là vợ chồng phải đồng thuận cùng nhau tạo dựng niềm vui, hạnh phúc…

 

 

Đại tá Ngô Duy Đỗ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 với người dân xã đảo Song Tử Tây.

 

Những ngày lưu lại trên xã đảo Song Tử Tây thật ngắn ngủi, chúng tôi không khỏi xúc động, bồi hồi khi được tận mắt chứng kiến những câu chuyện thắm đượm tình quân dân. Không chỉ cùng nhau tăng gia sản xuất bằng cách liên kết đi biển đánh bắt hải sản, các gia đình còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Khi đánh bắt được nhiều cá, tôm, các gia đình lại chia bớt cho bộ đội trên đảo. Tình quân dân cũng vì thế ngày càng trở nên bền chặt, cùng nhau vượt qua những khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày