Chủ nhật, 25/05/2025, 15:54[GMT+7]

Niềm vui ngày trở về

Thứ 3, 01/09/2015 | 19:22:38
1,380 lượt xem
Khi chúng tôi có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh (ngày 31/8), cũng là lúc họ chuẩn bị trút bỏ chiếc áo phạm nhân, khoác lên mình những chiếc áo mới, bước ra ngoài cổng trại giam để trở lại với cộng đồng xã hội. Tột cùng của hạnh phúc là những giọt nước mắt lăn dài, những giọt nước mắt hoàn lương sau những tháng ngày thụ án. Cùng với niềm vui của hơn 18.500 phạm nhân cả nước được đặc xá, 19 phạm nhân đang thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh được trở về đoàn tụ với gia đình trong đợt đặc

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

 

8 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh, không khí trong hội trường khá vui vẻ, trước giờ đặc xá, ai cũng nóng lòng mong muốn được gặp người thân, được trở về đoàn tụ với gia đình. Đêm qua có những người đã không ngủ được.

 

Trò chuyện với phạm nhân Nguyễn Ngọc In (xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ), một trong những phạm nhân được đặc xá lần này, chúng tôi được biết anh thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã gần 3 năm với tội danh cố ý gây thương tích. Nhớ lại giây phút bồng bột của mình, anh In chia sẻ: Vốn là bảo vệ của Công ty Hoa Mai, một phút mất kiểm soát của bản thân mà tôi tự đẩy mình vào con đường tù tội. Tôi và bốn đồng nghiệp đã dùng tuýp sắt đánh trọng thưởng hai công nhân vì lý do không chính đáng. Tôi thực sự ân hận về điều mình đã gây ra. Thời gian qua, tôi đã nỗ lực cải tạo thật tốt và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm được hòa nhập cộng đồng. Hôm nay, được cầm trên tay Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, tôi coi như mình được khai sinh lần thứ hai trong cuộc đời.

 

Ngồi trong hội trường lắng nghe công bố quyết định đặc xá, trong số 19 phạm nhân được đặc xá có một người phụ nữ duy nhất mặc trên mình bộ trang phục phạm nhân. Chị là Nguyễn Thị Vân, một trong ba đối tượng bị Công an huyện Hưng Hà bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề vào chiều ngày 24/9/2013. Những ngày tháng cải tạo trong Trại tạm giam là những ngày chị Vân chiêm nghiệm về quá khứ, về những tội lỗi mình đã gây ra. Chỉ vì ham làm giàu từ những cuộc đỏ đen mà gia đình phải chịu cảnh chia ly, vợ xa chồng, con xa mẹ. Rồi đây, khi trở về đoàn tụ với gia đình, chị tự dặn lòng mình sẽ cố gắng làm lại cuộc đời. Chị gạt nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc và khoe với chúng tôi, đứa con gái đã học lên cấp 3. Giây phút được gặp con, rồi bên con những tháng ngày tiếp theo càng làm chị bối rối, không nói thành lời. Giá như không lao vào những cuộc đỏ đen, lao vào vòng xoáy ma lực của đồng tiền số đề thì giờ đây hạnh phúc còn tràn đầy hơn thế. Chị Vân xúc động tâm sự: Trở về đoàn tụ gia đình là niềm mong đợi bấy lâu nay đã sắp thành hiện thực của mình. Giờ con đã trưởng thành thì mình phải sống có trách nhiệm hơn, bù đắp lại những tháng ngày thiếu thốn tình cảm của mẹ. Trước khi chia tay những người bạn tù, mình muốn nhắn nhủ tới họ, hãy cố gắng và tiếp tục cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ gia đình và hòa nhập với cộng đồng.

 

Trong số những phạm nhân được hưởng đặc xá dịp này, mỗi người đều có một bản án riêng với những tội danh khác nhau như cố ý gây thương tích, gây tai nạn giao thông, án kinh tế, gây rối trật tự xã hội… Có người đang thụ án với khung hình phạt trên 30 tháng, cũng có người hơn 10 năm và lâu hơn thế, nhưng với họ, bản án lương tâm mới chính là điều khiến họ day dứt. Để rồi, họ tự nhủ với lòng mình phải cố gắng cải tạo tốt, thực hiện đúng nội quy, quy định của trại giam. Có như vậy, họ mới có cơ hội được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở thành người công dân có ích trong xã hội.

 

Niềm vui của những phạm nhân được đặc xá đợt này cũng là niềm vui chung của mỗi phạm nhân đang thụ án và cả cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Những phạm nhân còn ở lại trại giam như có thêm động lực, tiếp tục cải tạo tốt để chờ đến những đợt đặc xá tiếp theo.

 

Bước ra ngoài cánh cổng Trại tạm giam Công an tỉnh, nắng thu vàng tỏa khắp con đường đông người qua lại, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt vẫn dõi theo, đón chờ người thân được đặc xá trở về. Và giây phút đoàn tụ bên nhau, hòa với giọt nước mắt vì hạnh phúc, với niềm vui sướng trong vòng tay của gia đình, người thân, bạn bè có lẽ là bước ngoặt đến con đường hoàn lương của những người lầm lỗi.

 

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày