Thứ 5, 22/05/2025, 18:14[GMT+7]

Ðể mùa xuân bình yên

Thứ 4, 20/01/2016 | 09:01:16
2,129 lượt xem
Khi những đàn én nghiêng cánh chao liệng trên khoảng trời rộng lớn, những chồi non mạnh mẽ bứt mình xuyên qua lớp vỏ già nua, ấy là mùa xuân đến. Người người lại nô nức sắm sửa quần áo mới, dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên nồi bánh chưng để chờ đón tết. Vậy nhưng, với những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vũ Thư và người thân của họ, cái tết thật gần mà dường như cũng thật xa bởi các anh còn đang trên những nẻo đường ngược xuôi gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vũ Thư đã phát hiện, khám phá thành công nhiều vụ trộm, cướp xe đạp điện.

 

Công tác trong ngành 11 năm là từng ấy thời gian Đại úy Vũ Đức Tuấn gắn bó với Đội Cảnh sát hình sự (trước kia), hiện nay là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Vũ Thư. Đây là đội chuyên đấu tranh, giải quyết các vụ việc “nóng” vì vậy, ngày bình thường công việc của anh và đồng đội đã rất gấp gáp, vất vả, ngày tết lại càng nhọc nhằn, gian khổ hơn. Mấy năm nay, anh Tuấn giữ vai trò chỉ huy đội, vừa chỉ đạo, điều hành vừa trực tiếp tham gia cùng hơn hai chục cán bộ, chiến sĩ của Đội thực hiện nhiệm vụ. Dịp cao điểm tết thậm chí không ít bữa anh và đồng đội phải bỏ cơm. Chị Hoàng Thị Thanh Hòa, vợ Đại úy Vũ Đức Tuấn chia sẻ, chị kết hôn với anh hơn 8 năm rồi nhưng chưa năm nào được đón giao thừa, mùng một tết cùng chồng. Có nhiều năm chị tủi thân bật khóc. Nhưng tình yêu chồng đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn, động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thấy xóm làng bình yên, nhà nhà yên vui đón tết, chị quên hết thiệt thòi, vất vả, thầm tự hào về anh.

 

Không chỉ có Đại úy Vũ Đức Tuấn, những ngày này, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vũ Thư đều hy sinh tình cảm riêng, tập trung cao thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 502/KH-CAT-PV11 ngày 23/11/2015 của Công an tỉnh về tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Bính Thân, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, giữ vững an ninh nông thôn, tôn giáo, văn hóa tư tưởng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong dịp tết. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt là các đơn vị trọng điểm về chính trị, an ninh, quốc phòng. Tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm, chúc tết qua địa bàn. Tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân trấn áp các loại tội phạm như cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trong dịp tết để nhân dân thực sự có một cái tết vui tươi, an toàn. Để thực hiện nhiệm vụ trên, trước tết Nguyên đán Bính Thân hơn 1 tháng, Công an huyện đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt cao điểm, trong đó trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ 24/24 giờ từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày mùng 1 tết. Sau ngày mùng 1 tết, cán bộ, chiến sĩ thay nhau vừa trực vừa nghỉ tết, tuy vậy, khi có việc cần điều động, cán bộ, chiến sĩ đều phải sẵn sàng có mặt nhận nhiệm vụ.

 

 

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vũ Thư tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Việt Thuận.

 

Gian khổ, hy sinh, nhưng với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, 100% cán bộ, chiến sĩ đều trách nhiệm, nhiệt tình với nhiệm vụ. Ngót 40 năm tham gia lực lượng, Trung tá Hoàng Bình Dân, chỉ huy Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Vũ Thư gắn với bao kỷ niệm buồn vui mỗi dịp tết đến xuân về. Trong đó, có một kỷ niệm sâu sắc mà ông không thể nào quên… Trung tá Hoàng Bình Dân kể lại: Cách đây hơn 20 năm, cũng vào dịp cận tết, hôm ấy là ngày giỗ bố tôi, bố mất khi tôi mới 6 tháng tuổi. Cả nhà đang sắp cơm chuẩn bị thắp hương thì tôi nhận được nhiệm vụ lên đường bảo vệ công tác phá bom Mỹ mới phát hiện còn sót lại ở xã Tân Lập. Quả bom có trọng lượng 2,5 tạ, bán kính gây sát thương là 1.000m, vì vậy chúng tôi phải di dời các hộ gia đình, thiết lập một “hàng rào mềm” xung quanh bằng các chiến sĩ công an, quân đội để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Tại khu vực phá bom rất căng thẳng vì chỉ một sai sót nhỏ có thể gây nguy hiểm cho nhiều người. Cuối cùng mọi việc cũng an toàn, suôn sẻ, sau đó tôi mới trở về thắp hương cho bố.

 

Những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an để nhân dân đón một cái tết yên bình thật lớn lao. Một mâm cơm đón giao thừa muộn ngay tại đơn vị, cùng chúc nhau một năm mới nhiều may mắn, họ động viên nhau, cùng nỗ lực hơn để gia đình, làng xóm mình mãi mãi bình yên.

 

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày