Chủ nhật, 24/08/2025, 13:51[GMT+7]

Tết ở Trung đoàn 8

Thứ 2, 25/01/2016 | 09:19:08
5,945 lượt xem
Mặc dù xa gia đình, xa người thân trong những ngày tết nhưng tình đồng chí, đồng đội đã gắn kết những người lính luôn sát cánh bên nhau, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thi gói bánh chưng.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

Bước vào cổng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, chúng tôi thực sự ấn tượng trước quang cảnh của doanh trại, không khí làm việc của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Từ nhà ở, cổng chào, lối đi... đều được sơn, sửa khang trang. Người say sưa cắt tỉa cây cảnh, người quét dọn, người tăng gia sản xuất, tất cả tạo nên một không gian văn hóa ấm cúng, xanh - sạch - đẹp để chuẩn bị đón tết Bính Thân 2016.

Trung tá Bùi Xuân Thắng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn tâm sự: Tết đến, mỗi người có một cảm xúc khác nhau nhưng có lẽ ai cũng nhớ gia đình, người thân, nhất là đối với những chiến sĩ lần đầu đón tết ở đơn vị. Để bảo đảm thống nhất, chấp hành nghiêm quy định, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt các chế độ, tiêu chuẩn tết đối với cán bộ, chiến sĩ. Với đặc thù là đơn vị cấp trung đoàn, quân số đông nên mọi công tác chuẩn bị từ hậu cần đến việc tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm đều được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chiến sĩ thi đẩy gậy rèn luyện thể lực.

Thiếu tá Doãn Đức Giảng, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn giới thiệu với chúng tôi từng khu vực trồng trọt, chăn nuôi của đơn vị. Năm nay, các tiểu đoàn trực thuộc đều hăng hái tăng gia, tạo nguồn thực phẩm phục vụ dịp tết. Ngoài các loại rau ăn hàng ngày, đơn vị còn trồng nhiều loại rau chất lượng cao như bắp cải, súp lơ, su hào… và chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, nuôi cá để cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tá Giảng chia sẻ: Ngoài kế hoạch tăng gia theo mùa vụ, bộ phận hậu cần và các đơn vị trực thuộc luôn tích cực tăng gia dịp tết để bảo đảm tự túc 100% rau xanh, 100% thịt, 75% cá và 80 - 90% gia cầm. Bên cạnh việc chăm lo vật chất, trong những ngày tết, đơn vị đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tập trung như thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, thi báo xuân và hái hoa dân chủ… Đây là những hoạt động thực sự bổ ích, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yên tâm đón tết, vơi đi nỗi nhớ gia đình.

Thiếu tá Ngô Quốc Bảo, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Vui xuân mới không quên nhiệm vụ là mệnh lệnh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Do đóng quân không tập trung nên Trung đoàn thực hiện đón xuân ở 4 điểm trong đêm giao thừa. Các đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm công tác tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ cơ quan an toàn tuyệt đối trước, trong và sau tết, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, đem lại cho nhân dân một cái tết cổ truyền yên vui. Ngoài ra, đơn vị còn sẵn sàng thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác.

Hát mãi khúc quân hành.

Tâm sự lính xa nhà ngày tết

Trong những ngày giáp tết, Trung đoàn tổ chức thi gói bánh chưng giữa các đơn vị, thi trang trí bàn thờ Tổ quốc và mâm ngũ quả, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi vừa tạo không khí ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ như đón tết ở nhà. Có những cán bộ, chiến sĩ đã nhiều năm chưa được ăn tết cùng gia đình, có những tân binh vừa nhập ngũ, năm đầu tiên ăn tết cùng đơn vị, ai cũng có cảm xúc riêng, nhất là những ngày gần về tết nhưng nén lại nỗi nhớ, tất cả đều thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng gia sản xuất phục vụ tết.

Với Trung sĩ Vũ Tuấn Khánh, sinh năm 1995, quê ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), đây là năm thứ hai đón tết ở đơn vị. Cái tết quân ngũ dường như đã quen thuộc với em. Mặc dù rất nhớ nhà, nhớ bạn bè nhưng những ngày tết, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ nên em cũng vơi đi nỗi nhớ. Khánh tâm sự: Niềm vui lớn nhất là được tham gia vào các hoạt động đón xuân và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn. Có trải qua cái tết của bộ đội mới thật sự cảm nhận thế nào là tết của lính, cái tết xa nhà nhưng nồng ấm tình đồng đội, sự yêu thương.

Còn đối với Binh nhất Ngô Minh Tân, sinh năm 1996, quê ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), những kỷ niệm về tết ở đơn vị sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp, theo em suốt cuộc đời. Năm nay, Tân được ra quân, về ăn tết cùng gia đình. Tân bồi hồi xúc động: Năm nay được sum vầy cùng gia đình, em sẽ nhớ đồng đội của mình, nhớ cái tết bên nhau cùng hát những bài ca về người chiến sĩ. Là đảng viên được kết nạp tại đơn vị, em càng phải quyết tâm hơn, cố gắng hơn trong cuộc sống, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ để xây dựng quê hương. Những kỷ niệm về thời quân ngũ, nhận được sự tin yêu của chỉ huy, đồng đội sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất tuổi 20 này.

Chiến sĩ Trung đoàn 8 đọc báo sau giờ huấn luyện.

Nhập ngũ tháng 9 năm 2015, Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1997, quê ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình) chắc hẳn còn nhiều bỡ ngỡ. Chia sẻ với chúng tôi, Tiến cho biết: Những ngày giáp tết, em nhớ bố mẹ lắm nhưng được anh em đồng đội động viên em cũng thấy hào hứng. Ở đơn vị cũng có đào, quất, có bánh chưng, ở xa người thân nhưng có đồng đội. Em muốn gửi lời chúc đến ông bà, bố mẹ và mọi người trong gia đình, bạn bè đón tết vui vẻ, hạnh phúc. Bố mẹ yên tâm vì ở đơn vị con luôn được sống trong yêu thương.

Năm nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 đón tết trong niềm vui nhân đôi khi đơn vị kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. 45 mùa xuân xây dựng, chiến đấu và chiến thắng, những người lính Trung đoàn 8 cùng với những người lính trên mọi miền Tổ quốc, hàng ngày giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mang đến những mùa xuân bình yên cho đất nước.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày