Thứ 2, 15/12/2025, 10:00[GMT+7]

"Hương lúa" ở Trường Sa

Thứ 2, 01/02/2016 | 16:21:26
1,732 lượt xem
Tham gia chuyến công tác thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) của Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân, chúng tôi may mắn được gặp rất nhiều đồng chí là con em quê hương Thái Bình đang công tác tại các đảo. Dù ở trên cương vị, lĩnh vực công tác nào, các đồng chí đều phát huy truyền thống quê hương cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Báo

Chiến sĩ Trường Sa với Báo Thái Bình.

 

 

Đại tá Ngô Duy Đỗ.

 

Quê ở xã Ðiệp Nông (Hưng Hà), Ðại tá Ngô Duy Ðỗ, hiện đang là Phó Lữ đoàn trưởng Quân sự Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa. Công tác ở Trường Sa từ năm 1988, từng có mặt ở hầu hết các đảo từ Ðá Lát, Sinh Tồn, Nam Yết, Song Tử…, đến nay Ðại tá Ngô Duy Ðỗ đã có 9 năm ăn tết ở Trường Sa. Anh cho biết: So với trước đây, tết ở Trường Sa bây giờ ấm áp, gần gũi với đất liền hơn rất nhiều. Hàng năm, trước mỗi dịp tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đều nhận được các nhu yếu phẩm và quà từ đất liền gửi ra đủ để đón tết tươm tất, đầy đủ. Tuy ăn tết xa nhà, xa đất liền, song sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tình cảm của nhân dân cả nước đã giúp cán bộ, chiến sĩ vững tinh thần, chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Công tác tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa hiện nay có rất nhiều người là con em quê hương Thái Bình. Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, các đồng chí đều ra sức nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có không ít người trưởng thành trong quân ngũ và đang giữ các vị trí chỉ huy. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt những người con Thái Bình đang công tác ở Trường Sa chúc quê hương Thái Bình ngày càng phát triển, sớm xây dựng thành công “nông thôn mới”.

 

 

Trung sĩ Nguyễn Văn Doanh.

 

Khi tàu cập cảng đảo Trường Sa, đồng hương Thái Bình đầu tiên tôi gặp là Trung sĩ Nguyễn Văn Doanh, 20 tuổi, quê ở xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy. Ấn tượng của chúng tôi về Doanh là vóc dáng cao gầy, nụ cười duyên cùng nước da đượm màu nắng gió Trường Sa. Nhập ngũ tháng 9/2014, Doanh được phân về Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, Vùng 4 hải quân. Sau khi tham gia khóa huấn luyện tại Trung tâm 456, Doanh được điều ra công tác tại đảo Trường Sa. Nói về cảm xúc khi nhận được quyết định ra Trường Sa, Doanh cho biết bản thân rất vui, bởi đã là người chiến sĩ hải quân thì được ra công tác tại Trường Sa là ước mơ và là vinh dự lớn lao trong đời. Khi ra đảo nhận công tác, Doanh được phân về Phân đội Pháo phòng không 37. Doanh tâm sự: “Mới đầu do chưa quen thời tiết và cuộc sống trên đảo nên có gặp chút khó khăn; nhờ anh em đồng đội nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo nên em nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống nơi đây. Trên đảo có rất nhiều đồng hương Thái Bình, các anh em thường xuyên họp mặt, thăm hỏi tình hình và động viên nhau cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ðây là tết thứ hai em ăn tết xa nhà, tết đầu tiên ăn tết ngoài đảo. Sau khi Ðoàn công tác ra thăm và tổ chức nhiều hoạt động đón tết sớm em thấy rất vui và cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Nhân đây em muốn gửi lời nhắn tới gia đình: “Gia đình yên tâm, con ở ngoài đảo tuy xa nhà nhưng lúc nào con cũng nhớ đến bố mẹ, bạn bè và người thân. Bố mẹ ở quê ăn tết vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe. Hoàn thành nhiệm vụ con sẽ về”.

 

 

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng.

 

Trong chuyến công tác lần này, chúng tôi được gặp nhiều người con Thái Bình hiện đang giữ vị trí chỉ huy tại các đảo, điểm đảo, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Ðông, quê ở thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), gia đình hiện đang sống tại xã Bắc Sơn (Hưng Hà). Trước khi về công tác tại đảo Trường Sa Ðông, anh từng làm Phân đội trưởng trên đảo Sơn Ca, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng đảo Phan Vinh. Ở vị trí công tác nào, anh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Anh tâm sự: Môi trường công tác ở hải đảo vô cùng khó khăn, khắc nghiệt, song được đứng chân, bảo vệ hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc với người chiến sĩ hải quân là một vinh dự lớn lao. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, tôi cùng anh em chiến sĩ đều quyết tâm khắc phục, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ðến nay, anh Hùng đã có 6 cái tết ở Trường Sa. Với anh, tết ở đảo tuy xa gia đình, người thân nhưng bù lại được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của đồng chí, đồng đội. Anh cho biết: Mỗi dịp tết đến, chỉ huy đảo đều tổ chức cho anh em chiến sĩ đón tết theo đúng phong tục truyền thống. Có gói bánh chưng; giao lưu văn nghệ hái hoa dân chủ và tổ chức nhiều các trò chơi dân gian… Ngoài chế độ tiêu chuẩn theo đúng quy định, đơn vị còn trích quỹ để nâng cao bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp tết. Trong đợt về nghỉ phép gần đây, anh vô cùng vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương và kỳ vọng trong năm mới Bính Thân 2016, Thái Bình sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

 

 

Anh Bùi Văn Trường.

 

Ngỡ rằng đồng hương Thái Bình ở Trường Sa chỉ toàn là cán bộ, chiến sĩ nhưng khi cùng Ðoàn công tác đến thăm, chúc tết tại đảo Ðá Tây A, nơi có Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá, chúng tôi được gặp khá nhiều con em quê hương Thái Bình đang làm việc tại đây. Anh Bùi Văn Trường, quê ở xã Thái Hòa (Thái Thụy) là một trong số đó. Với nhiệm vụ chính là cung cấp dầu, lương thực, nước ngọt cho ngư dân đánh bắt xa bờ, anh Trường công tác tại Trung tâm đã được 5 năm. Anh vẫn còn nhớ như in tâm trạng lần đầu tiên ra đảo: “Ngày đó đi ra đây bị say sóng, nhìn thấy hòn đảo nhỏ bé, trơ chọi giữa biển khơi mênh mông là tôi đã muốn quay về rồi. Nhưng sau khi lên đảo, anh em đoàn kết gắn bó, yêu nghề rồi yêu đảo lúc nào không hay”. Trong 5 năm công tác ở đảo thì có tới 4 năm anh ăn tết tại đây. Với anh, tết ở đảo cũng không khác nhiều so với đất liền, có đầy đủ món ăn truyền thống và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Bên cạnh đó, quân dân trên đảo rất đoàn kết, gắn bó, tất cả mọi hoạt động đều cùng nhau tham gia. Không khí tết vì vậy sôi nổi, đầm ấm xua đi nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền. Từ biển, đảo xa xôi, anh Trường gửi tới quê lúa lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, chúc tỉnh nhà năm mới nhiều thắng lợi mới!

 

Chia tay những người con quê lúa đang công tác tại vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi gửi lại các anh những lời chúc tốt đẹp nhất, gửi lại tình cảm của những người con Thái Bình luôn hướng về nơi đảo xa. Chúc các anh luôn vững tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày