Tổ quốc nơi đầu sóng
Những con tàu sẵn sàng chở khát vọng đến với Trường Sa.
KỲ 1: KHÁT VỌNG TRƯỜNG SA
Trường Sa - vùng biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng, “một phần máu thịt” của Tổ quốc. Dẫu đã biết, đã xem, đã đọc và nghe kể nhiều về Trường Sa, về cuộc sống, sự khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió, về những con người với “tinh thần thép” nơi đây song khát khao được một lần đến với Trường Sa, được đặt chân lên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc luôn cháy bỏng trong tôi. Hào hứng đăng ký, chờ đợi, rồi hạnh phúc vỡ òa khi được cơ quan cử đi công tác tại Trường Sa, tôi đếm ngược từng giờ chờ mong tới ngày khởi hành.
Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Trường Sa.
Địa điểm tập kết trước chuyến hải trình là Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân. Tại đây, tôi được gặp rất nhiều đồng nghiệp đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và các địa phương. Dù khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề, nơi công tác… nhưng tất cả đều mang một khát khao cháy bỏng là được đến với Trường Sa thân yêu, nơi có cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tham gia chuyến công tác lần này có hơn 80 phóng viên nhưng phóng viên nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ, thời tiết khắc nghiệt thời điểm cuối năm khiến chị em phóng viên e ngại. Để đến với Trường Sa, một số chị đã phải vượt qua không ít khó khăn. Chị Hoàng Quý, phóng viên Báo Quảng Ninh có hai con, cháu thứ hai vẫn còn nhỏ song chị vẫn xung phong xin được ra Trường Sa tác nghiệp. Khi tôi hỏi động lực nào đưa chị đến Trường Sa, chị tâm sự: Trong cuộc đời làm báo, ước mơ lớn nhất của mình là được tác nghiệp ở Trường Sa. Với mình, đi để biết, để hiểu và trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống của những người lính, những người dân tại vùng biển, đảo xa xôi, thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời ghi lại thật nhiều tư liệu để về chia sẻ với độc giả trong đất liền, để mọi người cùng hiểu, cùng sẻ chia khó khăn với các chiến sĩ ngoài đảo. Sau khi làm công tác tư tưởng cho “hậu phương” và sắp xếp chu toàn chuyện gia đình, chị Quý lên đường thực hiện “chuyến hải trình mơ ước”. Hành trình của chị ngoài phương tiện tác nghiệp, đồ dùng cá nhân còn có những gói hạt giống rau các loại, chè khô và báo tết - những món quà để dành tặng cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo.
Hiếm có mảnh đất nào nhiều phóng viên muốn đến tác nghiệp như Trường Sa. Và cũng hiếm có mảnh đất nào, phóng viên muốn quay trở lại nhiều như vậy! Hải trình lần này là chuyến thứ bảy nhà báo, Đại tá Tô Đình Kháng của Tạp chí Quốc phòng toàn dân tác nghiệp tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn trên biển. Với anh, mỗi hải trình, mỗi lần ra đảo là một cảm xúc riêng, mới lạ. Vì đã nhiều lần ra thăm nên anh có sự so sánh và nhận ra sự đổi thay của các đảo. Đi nhiều là thế nhưng không phải chuyến đi nào cũng thành công. Anh kể: Năm 2014, khi cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 hải quân ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại các nhà giàn trên thềm lục địa của Tổ quốc, do thời tiết xấu nên 18 nhà giàn, Đoàn đều không lên được. Những phần quà được chuyển bằng xuồng máy và lời chúc tết đều được gửi qua loa phóng thanh. Mỗi lần như vậy, tôi cùng mọi người trong Đoàn đều bật khóc. Tất cả đều trở thành những kỷ niệm, những ký ức không bao giờ quên trong cuộc đời.
Niềm vui người lính biển.
Không chỉ riêng cánh phóng viên chúng tôi mới ôm ấp khát vọng được đến với Trường Sa mà đó còn là khát vọng của chính những người lính hải quân. Ước mơ trở thành người lính hải quân từ khi còn nhỏ; lớn lên thi đỗ vào Học viện Lục quân; năm 2010 ra trường được phân về Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 147, Vùng 1 hải quân, Thượng úy Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1987 luôn khao khát được ra công tác tại Trường Sa. Anh tâm sự: Đã là một người lính hải quân thì đều mong ước được ra Trường Sa công tác, để được cống hiến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Lần này ra nhận nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông, với tôi đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khát khao được một lần đến với Trường Sa, chiến sĩ trẻ Trần Văn Thái, 21 tuổi (quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã bảo lưu kết quả 2 năm cao đẳng để nhập ngũ. Với Thái, Trường Sa là mảnh đất thiêng liêng mà bất cứ người lính nào cũng muốn được một lần ra đó. Một lòng hướng về Trường Sa nên ngay cả “chuyện tình yêu” Thái cũng nói “không” vì sợ yêu rồi ra đảo không tập trung vào nhiệm vụ. Có lẽ hiện tại, cái tên “Thuyền chài B” - điểm đến của em trong chuyến hải trình này đã ngự trị hoàn toàn trái tim người chiến sĩ trẻ.
Trường Sa xa xôi là thế, gian khổ, khắc nghiệt là thế nhưng khát vọng được đến với Trường Sa vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim hàng triệu người con đất Việt bởi trong thẳm sâu trái tim mỗi người đều đã lắng nghe tiếng Tổ quốc gọi tên mình!
(Còn nữa)
Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II 11.04.2025 | 16:43 PM
- Thái Bình: Giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc 13.02.2025 | 11:46 AM
- Kiểm tra công tác tuyển quân, bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Thái Thụy 20.01.2025 | 19:16 PM
- Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Tập huấn và diễn tập phòng cháy, chữa cháy 28.09.2024 | 18:27 PM
- Thông báo khu vực cấm biển trong diễn tập có bắn đạn thật của Trung đoàn bộ binh 8/Sư đoàn 395/Quân khu 3 13.09.2024 | 15:57 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Ứng phó với bão số 3 - tuyệt đối không chủ quan, lơ là 05.09.2024 | 16:01 PM
- Kỹ năng ứng phó với thiên tai, mưa bão, lũ lụt 05.09.2024 | 16:11 PM
- Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16.08.2024 | 18:57 PM
- Bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 06.06.2024 | 16:20 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026