Thứ 3, 16/12/2025, 07:00[GMT+7]

Tổ quốc nơi đầu sóng (KỲ 9: ĐIỂM TỰA GIỮA TRÙNG KHƠI)

Thứ 3, 29/03/2016 | 08:49:28
2,203 lượt xem
Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ hậu cần (DVHC) đảo Đá Tây đã từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa và ngư trường DK1. Đến nay, Trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy và quen thuộc đối với hàng nghìn ngư dân, trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu, thuyền của ngư dân neo đậu trong âu thuyền của Trung tâm Dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây.

Theo đúng kế hoạch, buổi sáng sau khi thức dậy trên đảo Đá Tây A, chúng tôi được bố trí tác nghiệp tại Trung tâm DVHC đảo Đá Tây. Do Trung tâm nằm sát ngay cạnh đảo nên chúng tôi chỉ mất khoảng 3 phút di chuyển. Hiện khu vực xung quanh Trung tâm vẫn đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp để trở thành một trong những trung tâm hậu cần nghề cá lớn của cả nước. Đồng chí Chu Minh Sơn, Trưởng ban Quản lý Trung tâm DVHC đảo Đá Tây cho biết: Trung tâm DVHC đảo Đá Tây thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ khai thác hải sản biển Đông bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2005 và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ cho tàu thuyền của bà con ngư dân Việt Nam như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu… Đồng thời, nhận sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng; tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển. Cung cấp nước ngọt miễn phí, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn nghỉ cho bà con ngư dân khi đau ốm, bệnh tật vào đảo. Kết hợp với bộ đội hải quân tuần tra, sắp xếp nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân vào trong âu thuyền Đá Tây tránh trú bão, bảo đảm an toàn. Làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái, công tác quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dẫn chúng tôi đi tham quan Trung tâm, đồng chí Chu Minh Sơn mô tả rất tỷ mỷ, chi tiết từng công trình. Về tổng quát, Trung tâm được xây dựng trên diện tích 3.000m2 gồm các khối nhà như hội trường, văn phòng, trung tâm điều khiển, kho hàng, phòng máy; tất cả được trang bị máy phát điện để phục vụ đời sống sinh hoạt của cán bộ, nhân viên Trung tâm và việc sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân. Để sữa chữa tàu thuyền, Trung tâm có xưởng cơ khí, được trang bị các loại máy hàn, tiện, khoan, phay bào… Ngoài ra, Trung tâm còn có trạm thông tin liên lạc, các bồn chứa nhiên liệu dầu, bồn chứa nước ngọt dung tích 928m3. Đặc biệt, Trung tâm hiện có đội tàu dịch vụ gồm 8 tàu có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo; luân phiên trực canh trong âu thuyền, sẵn sàng nhận lệnh tuần tra, cứu hộ hàng hải và các nhiệm vụ cấp trên và ban chỉ huy đảo yêu cầu; thu mua hải sản lưu động trên biển; tuần tra, theo dõi và xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền.

Năm 2015, tàu DVHC của Trung tâm đã vận tải tại vùng biển Trường Sa 25 chuyến, số ngày bám biển là 2.120 ngày, cung ứng hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm, nhiên liệu với giá cả ngang bằng đất liền. Trung tâm đã tiếp nhận 890 lượt tàu vào âu thuyền tránh trú, trong đó có 420 lượt tàu vào tiếp trên 200.000 lít dầu, trên 23 tấn lương thực, thực phẩm và được hỗ trợ miễn phí 1.527m3 nước ngọt. Trung tâm cũng đã sửa chữa thành công 18 tàu cá ngư dân bị hư hỏng máy; cứu hộ hàng hải 2 tàu hỏng máy trôi dạt trên biển về Trung tâm và đất liền sửa chữa. Ngoài ra còn tiến hành 6 chuyến tàu vận chuyển bệnh nhân đến các đảo Trường Sa và Trường Sa Đông để cấp cứu. Có thể khẳng định, những dịch vụ mà Trung tâm DVHC đảo Đá Tây đã và đang thực hiện mang lại nhiều lợi ích thiết thực đến từng tàu thuyền của bà con ngư dân, góp phần giảm chi phí nhiên liệu đi về, kéo dài thời gian đi biển, tiết kiệm thời gian và tiền của, tăng thêm thu nhập cho ngư dân. Với tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo, phương thức thanh toán dễ dàng, thuận tiện (tiền mặt hoặc chuyển khoản), ngày càng có nhiều tàu thuyền của ngư dân tìm đến Trung tâm để được giúp đỡ.

Các phóng viên trong Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại khu vực Trung tâm Dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây.

Trên đảo Đá Tây A, ngư dân Nguyễn Tấn Đạt, tàu PY-91025 cho biết: Trước đây, mỗi chuyến đi biển của chúng tôi chỉ kéo dài khoảng một tháng là phải về đất liền để tiếp nhiên liệu, nước ngọt, thực phẩm. Từ khi có Trung tâm DVHC đảo Đá Tây, tàu chúng tôi có thể yên tâm ra khơi có khi đến 3 - 4 tháng mà không phải lo lắng gì. Hiệu quả kinh tế mỗi chuyến đi biển dài ngày cũng tăng lên đáng kể. Đơn giản, chỉ tính nhiên liệu để chạy về đất liền (để tiếp lương thực, nhiên liệu) đã mất 5.000 lít dầu, tương đương với 60 - 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh em trên đảo rất nhiệt tình giúp đỡ ngư dân, từ cấp nước ngọt miễn phí đến sửa chữa máy móc hư hỏng mà không tính tiền công, dầu máy cũng được cung ứng bằng với giá đất liền. Đặc biệt, khi ngư dân ốm đau, tai nạn, Trung tâm nhanh chóng giúp đỡ, đưa vào đảo cứu chữa. Ông Nguyễn Văn Túy, ngư dân tỉnh Phú Yên, chủ tàu cá PY-95041 cho biết: Tàu của tôi đang đánh bắt tại ngư trường Trường Sa thì bị gãy ống van dẫn dầu. Sau khi liên lạc với Trung tâm DVHC đảo Đá Tây đã được Trung tâm đưa tàu ra lai dắt vào và tiến hành sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Với ngư dân, Trung tâm thực sự là một điểm tựa vững chắc giúp chúng tôi yên tâm bám biển.

Mải tác nghiệp nên mãi sau tôi mới biết anh Sơn là người đồng hương, quê ở xã Đông Hà (Đông Hưng). Anh vui vẻ cho biết, ở Trung tâm, ngoài anh ra còn có 6 đồng chí nữa là con em quê lúa. Anh em đồng hương công tác xa nhà nên thường xuyên quan tâm, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở Trung tâm, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, nhân viên cũng trồng rau, tăng gia sản xuất như các chiến sĩ trên đảo. Những vườn rau xanh tốt với đủ chủng loại được chăm sóc và che chắn rất kỹ lưỡng. Đang chăm sóc cho vườn rau muống hạt, anh Nguyễn Phước Vũ, quê Vĩnh Long, nhân viên Trung tâm vui vẻ chia sẻ: Ngày nào chúng tôi cũng tăng gia sản xuất để có thực phẩm tươi sử dụng. Ở đảo, xa đất liền, khí hậu lại khắc nghiệt, nếu không chủ động tăng gia sẽ thiếu rau xanh. Học tập kinh nghiệm của anh em chiến sĩ, chúng tôi cũng xây dựng vườn rau và khu chăn nuôi cho riêng mình.

Thoắt cái, thời gian một ngày lưu lại trên đảo đã hết. Chúng tôi lại bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ và nhân viên Trung tâm DVHC đảo Đá Tây để trở về tàu tiếp tục chuyến hải trình. Chiếc ca nô đưa chúng tôi lướt qua lòng hồ rộng lớn yên bình rồi hướng thẳng ra biển. Chính âu tàu tự nhiên mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng này cùng sự phát triển của Trung tâm DVHC đảo Đá Tây đã, đang và sẽ là điểm tựa vững chắc, là ngôi nhà chung của ngư dân giữa trùng khơi.

(Còn nữa)

Đào Quyên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày