Thứ 3, 23/12/2025, 12:04[GMT+7]

Đưa quà tết đến Trường Sa

Thứ 5, 22/12/2016 | 08:31:36
969 lượt xem
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên những ngày này khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vẫn khẩn trương chuẩn bị đưa quà tết ra Trường Sa. Từ chiều ngày 18/12, các lực lượng đã được huy động để vận chuyển hàng hóa xuống tàu.

Mặc dù trời mưa nhưng Quân cảng Cam Ranh vẫn tấp nập người, xe. Những chiếc xe chở nhu yếu phẩm như gạo, thịt lợn, rau xanh cứ nối đuôi nhau tiến về các tàu 936, 561, 571 và KN463. Chiến sĩ Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: Thời tiết mưa gió thế này, ngoài biển chắc sóng dữ dội lắm. Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa cũng vất vả hơn nhiều nên chúng em cố gắng sớm hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa, quà tặng xuống tàu để các đoàn công tác khởi hành đúng kế hoạch. Chúng em quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa" chỉ với một mong muốn được chia sẻ tình cảm với quân và dân Trường Sa. Còn Trung úy Lê Văn Khánh làm nhiệm vụ trên tàu 561 cho biết: Tất cả anh em đều khắc phục khó khăn, vượt qua vất vả đưa cán bộ, chiến sĩ, các phóng viên và hàng hóa bảo đảm an toàn trong suốt hải trình hơn 20 ngày đến các đảo, điểm đảo tại quần đảo Trường Sa. Đến chiều ngày 19/12, mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Vũ Văn Thái, Trưởng ban Quân nhu Lữ đoàn 146 cho biết: Để bảo đảm tiêu chuẩn tết, hàng, quà cho bộ đội và nhân dân Trường Sa, đơn vị đã chủ động đặt mua hàng hóa và quà tết có chất lượng tốt nhất. Đợt này, đơn vị sẽ vận chuyển 3 tấn gạo nếp, 300kg thịt bò, 67 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 5 tấn, 28.000 lá dong gói bánh chưng và một lượng lớn miến dong, măng khô, gia vị và rau, củ, quả. Bên cạnh thực phẩm, đơn vị cũng vận chuyển quà để quân và dân các đảo vui tết như cà phê, hạt dưa đỏ, bánh kẹo, 200 cây sứ trắng, 500 cây hoa giấy, 100 cây xanh, 10 cây ổi, 5 cây sơ-ri, 300 cây hoàng yến, 23 cây quất do tỉnh Đồng Tháp tặng. Với một khối lượng hàng hóa và quà tết lớn như vậy, việc vận chuyển xuống các tàu được cán bộ, chiến sĩ tập trung hoàn thành trong hai ngày để kịp xuất bến.

Quân cảng Cam Ranh trước giờ tàu rời bến ngập tràn tiếng nói cười của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146. Tuy công việc gấp rút và vất vả nhưng ai cũng mang một tình cảm thiêng liêng tất cả vì Trường Sa thân yêu, nơi có những người con ưu tú đang ngày đêm vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.

Và để cho chuyến hành trình đến với Trường Sa an toàn tuyệt đối trong điều kiện biển động, thời tiết xấu, sáng ngày 19/12, Đại tá Trần Thanh Nghiêm, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm hành quân của các tàu trước giờ xuất phát. Với tình cảm của những người trong đất liền, năm nay, quân và dân Trường Sa sẽ có một cái tết vui vẻ, đủ đầy nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày