Chủ nhật, 28/07/2024, 11:36[GMT+7]

Học viên trường Trung học Cảnh sát nhân dân I dũng cảm truy bắt tội phạm.

Thứ 3, 28/06/2011 | 22:45:37
2,654 lượt xem
Bị thương trong lúc truy bắt đối tượng cướp tài sản, một học viên trường Trung học Cảnh sát nhân dân I - Bộ Công an đã nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng các đồng chí lãnh đạo ngành Công an Thái Bình tới bệnh viện thăm và động viên đồng chí Đại.

Hồi 17 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2011, anh Nguyễn Đức Di sinh năm 1989 ở xã Thái Thượng đi chiếc xe máy Jupiter đến khu vực chợ Lục, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thuỵ - Thái Bình. Lợi dụng sự sơ hở của anh Di, một đối tượng là thanh niên đã cướp chiếc xe trên rồi tẩu thoát.

 

Nghe tiếng tri hô "cướp", đồng chí Phạm Văn Đại sinh năm 1991, học viên trường Trung học Cảnh sát nhân dân I Bộ Công an, thực tập tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thái Thuỵ đang trên đường đi từ địa bàn công tác về đơn vị đã cùng một số quần chúng truy đuổi đối tượng.

 Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đang điều trị vết thương cho đồng chí Đại.

 

Do đoạn đường hẹp, lại gập gềnh, vừa phải tránh ôtô, vừa phải bám theo đối tượng nên đồng chí bị trượt ngã, chấn thương vùng đầu, gẫy cánh tay trái, mất nhiều máu. Đồng chí Đại đã được đồng đội và bà con nhân dân kịp thời đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin, đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình thăm, động viên đồng chí Phạm Văn Đại.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Công an Thái Bình đã ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công, truy bắt tội phạm của học viên Phạm Văn Đại.

 

Hồ Tuyên (Công an Thái Bình)

  • Từ khóa