Thứ 5, 18/12/2025, 10:29[GMT+7]

“Ông Aeroflot”

Thứ 3, 15/02/2011 | 10:07:51
2,054 lượt xem
Đây là tên gọi trìu mến mà khán giả theo dõi trực tiếp trên diễn đàn cờ vua http://chessbomb.com/ đề nghị đặt cho Lê Quang Liêm khi anh đang tham dự Giải cờ vua Aeroflot 2011 tại Nga.

Lê Quang Liêm (phải) trong trận hòa Kasimdzhanov Rustam (Uzbekistan) ở ván 6 - Ảnh: L.M.C.

Sau sáu vòng đấu đầu tiên, Liêm tiếp tục giữ vững vị trí số 1 (hơn các kỳ thủ còn lại nửa điểm). Có thể nói cuộc đua giành chức vô địch giải đồng nghĩa với suất đặc cách tham dự Giải Siêu đại kiện tướng tại Dormund vào trung tuần tháng 6 năm nay thật quyết liệt. Nó được ví như một cuộc đấu xe đạp đường trường. Ai có phong độ và chiến thuật thi đấu tốt hơn sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

Về phần Liêm, sau bốn trận đầu toàn thắng, càng về cuối Liêm thi đấu thận trọng hơn nhằm giữ vững vị trí số 1. Cụ thể, ở ván 5 khi đối đầu với đại kiện tướng Evgeny Tomashevsky (Nga), Liêm phòng thủ rất hay làm nản lòng đối phương. Cục diện về cuối có ưu thế cho Liêm, nhưng rất tiếc do sót nước nên không giành được chiến thắng. Hay tại ván 6 trước đại kiện tướng Rustam Kasimdzhanov (Uzbekistan, cựu vô địch châu Âu và là đương kim vô địch Asiad nội dung cờ nhanh), Liêm thi đấu rất cẩn thận. Chung cuộc cả hai đồng ý hòa sau giai đoạn khai cuộc.

Tính đến thời điểm này, giải còn ba ván nữa nhưng có đến 20 VĐV đều có quyền hi vọng. Vì thế, các vòng đấu cuối được dự báo sẽ vô cùng quyết liệt. Cần nói thêm rằng sau trận thua bất ngờ trước Quang Liêm, cựu vô địch thế giới Gata Kamsky bị một cú sốc nặng và hôm qua lại thua tiếp kỳ thủ trẻ người Trung Quốc Ding Liren, chấm dứt hi vọng giành thứ hạng cao của giải.

Theo Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày