Thứ 7, 09/08/2025, 18:29[GMT+7]

Có những doanh nhân Thái Bình như thế!

Thứ 2, 05/05/2014 | 14:43:06
13,265 lượt xem
Trong hai lần đi công tác ở tỉnh Điện Biên, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, vô tình cả hai lần, chúng tôi đều nghỉ tại hai cơ ngơi của hai doanh nhân người Thái Bình. Đây cũng chính là những doanh nhân tiêu biểu điển hình của tỉnh Điện Biên, có những đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội nơi mảnh đất biên giới vùng Tây Bắc phát triển mạnh mẽ sau 60 năm ghi dấu Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Mãi là "Trường Thọ"

“Doanh nhân tâm - tài”, “Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc”, “Giám đốc tài năng”, “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới”, “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam”, “Doanh nghiệp phát triển bền vững”, “Doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng”, “Doanh nghiệp tiêu biểu về những đóng góp xuất sắc vào hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”, “Doanh nghiệp thương hiệu - nhãn hiệu”…; có lẽ chưa bao giờ chúng tôi gặp một doanh nhân, một doanh nghiệp nào gặt hái được nhiều thành công như thế. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng trên gác hai, chúng tôi thật ấn tượng với cách bài trí đặc biệt của ông. Thay bằng những vật dụng đắt tiền, ông làm cho căn phòng rực rỡ và sáng bừng bởi những vòng hoa nguyệt quế đủ loại sắc màu treo trên tường và những cúp vàng, bảng vàng, những kỷ niệm chương xếp gọn ghẽ, trân trọng trong những chiếc tủ kính mộc mạc như chính chủ nhân của nó vậy. Ông là cựu chiến binh Bùi Văn Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thọ - Điện Biên.

Rời miền quê nghèo thuần nông (Vũ Tây, Kiến Xương) giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, ông tham gia nhập ngũ, lên đường đi chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Không còn nhớ mình đã tham gia tổng cộng bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, nhưng hình ảnh mỗi một đồng đội ngã xuống, dấu ấn mỗi một lần tận mắt chứng kiến sự hy sinh của chính những người từng vào sinh ra tử cùng mình giữa khói lửa đạn bom thì luôn mãi khắc khoải trong sâu thẳm trái tim ông. Rời chiến trường cũng là lúc ông mất sức lao động 81%, khắp trên mình là vết thương chiến tranh, là chất độc Điôxin đang lặng lẽ ngấm trong từng mạch máu cơ thể.

Gặp nhiều, viết nhiều về những tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu, chúng tôi đã hiểu, đã thấu tại sao họ - những con người cần được nghỉ ngơi nhất sau tất cả những gì đã cống hiến cho nhân dân, cho đất nước - lại là những người sôi sục nhất, bền gan quyết chí nhất trong thời kỳ đổi mới. Bởi lẽ, họ luôn là anh Bộ đội Cụ Hồ, càng khó khăn thử thách càng đương đầu đối mặt; cũng đúng thôi bởi chính họ mới thấm thía sâu sắc cái giá phải trả cho độc lập, tự do của dân tộc.

Ông cũng không nằm ngoài dòng chảy huyết mạch ấy của những người lính anh hùng năm xưa, kiên cường ngày nay. Không chấp nhận cảnh sống nhàn hạ yên phận với chế độ thương binh hàng tháng, ông vừa tự ý thức rèn luyện sức khỏe theo một chế độ khoa học rất nghiêm ngặt, vừa nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi nhiều ngành nghề, lĩnh vự khác nhau. Sự nhạy bén mách bảo ông, trong điều kiện thực tế Điện Biên đang từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng hàn gắn vết thương chiến tranh, địa hình tự nhiên là cả một thách thức đối với những nhà đầu tư không am hiểu sâu về địa phương, nếu chọn hướng đi là thi công xây mới các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông, chắc chắn sẽ thắng.

CCB Bùi Văn Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thọ giới thiệu với đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về mô hình của Công ty.

Chuẩn bị các điều kiện cần và đủ, tháng 8 năm 1993, ông thành lập Doanh nghiệp tư nhân Trường Thọ. Vạn sự khởi đầu nan, cũng đã có những lúc con thuyền kinh doanh của ông đứng trước sóng dữ, thác ghềnh, song cũng lại chính là bản lĩnh của anh Bộ đội Cụ Hồ đã giúp ông vượt qua tất cả thử thách, ngày càng vững tay chèo lái.

Thêm một con đường nối bản làng xa xôi với trung tâm các huyện thị là ông lại có thêm một niềm vui, bởi nhân dân các dân tộc vùng cao có cơ hội lưu thông thuận lợi, giao lưu văn hóa, trao đổi buôn bán, nâng cao trình độ nhận thức cũng như chất lượng cuộc sống.

Trên đà phát triển, Công ty TNHH Trường Thọ - Điện Biên ra đời với lao động thời vụ lúc cao điểm lên tới hàng ngàn công nhân, thời kỳ nhàn rỗi nhất cũng duy trì 50 lao động thường xuyên và khoảng 800 lao động thời vụ, chiếm phần đông là con em các cựu chiến binh, bình quân thu nhập hơn 4 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu dao động 200 - 300 tỷ đồng/năm không chỉ giúp ông đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách tỉnh Điện Biên, mà còn tạo lực cho cả nhà ông cùng tham gia phát triển kinh tế. Chồng đầu tư xây dựng các công trình giao thông, vợ tập trung quản lý trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao, các con mở hệ thống nhà hàng, khách sạn thu hút đông đảo lượng khách du lịch trong và ngoài nước… Mô hình tiêu biểu này của gia đình ông từ lâu nay trở thành điển hình cho đồng đội học tập, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao, nhân dân trong tỉnh thực sự ghi nhận.

Được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, doanh nhân Bùi Đình Thọ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó tình đồng chí, đồng nghiệp; tìm mọi cách và có nhiều sáng kiến trong hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau về vốn, tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu khoa học để đẩy mạnh phát triển sản xuất; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; đồng thời làm tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nhân cựu chiến binh với Nhà nước để đóng góp ý kiến với các cơ quan hữu quan trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nói như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ vô cùng ác liệt, gian khổ, các đồng chí cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần bảo vệ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta lại tin tưởng và mong muốn rằng các doanh nhân cựu chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất định sẽ là những doanh nhân kiểu mẫu, đạt được những thành công mới trên mặt trận kinh tế”. Và ông, cựu chiến binh Bùi Văn Thọ đã và đang là một trong những doanh nhân như thế, doanh nhân mãi là “Trường Thọ”.

Tỷ phú sinh thái

Gọi doanh nhân Bùi Đức Giang - người con của miền đất Vũ Vân (Vũ Thư) như thế nghe cũng hơi lạ, nhưng cái tên ấy có lẽ là sự gợi mở cho những gì chúng tôi mới biết về anh - chút ít thôi nhưng không dễ dàng khai thác ở người đàn ông không muốn nói nhiều về mình. Không hào hứng, cũng chẳng tỏ ra thiếu thiện chí, anh thủng thẳng trả lời một vài câu hỏi mào đầu của chúng tôi, rồi nhanh chóng lảng sang nói chuyện quê hương.

Tròn 40 năm rời Thái Bình lên Điện Biên, anh hào hứng bảo lâu lâu về lại thấy quê mình đổi khác. Đặc biệt là từ khi xây dựng nông thôn mới, làng mạc thay đổi diện mạo, khang trang, văn minh và sạch đẹp hơn; người dân quê lúa chân lấm tay bùn nghèo khổ ngày xưa giờ đây ngày càng năng động mở hướng làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống. Càng mừng quê hương đổi mới anh càng thấy mình có thêm động lực phấn đấu để hy vọng một ngày nào đó có thể đóng góp một phần nhỏ bé cho chính mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình, dẫu ở đâu phát triển cũng là xây dựng quê hương đất nước.

Ông Bùi Ðức Giang trả lời phỏng vấn tại công trường xây dựng Nhà Bảo tàng Chiến thắng Ðiện Biên Phủ.

Năm 1974, sau khi tốt nghiệp THPT, anh trở thành công nhân xây dựng. Không đơn thuần như những người công nhân khác, cặm cụi làm việc tối ngày, đều đều lĩnh những đồng lương phải thực sự chắt bóp mới đủ sống hàng tháng, đêm về yên bình trong giấc ngủ an lành, Bùi Đức Giang nung nấu ý chí muốn bứt phá ra khỏi sự quẩn quanh đời thường. Dồn hết chút vốn liếng có trong tay, cộng với kinh nghiệm tích lũy từ thời gian thực tế làm nghề, anh thành lập đội xây dựng 20 người, vừa làm vừa học hỏi. Năm 1993, khi những cánh chim xa đàn đã đủ lông đủ cánh, vững vàng trên thương trường cạnh tranh không kém phần khốc liệt, đội xây dựng phát triển thành Xí nghiệp với tổng quân số 50 công nhân, bảo đảm việc làm thường xuyên với mức thu nhập khá ổn định thời điểm lúc bấy giờ.

Thêm một bước tiến dài từ Xí nghiệp chuyển đổi sang mô hình Công ty, giờ đây Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 do Bùi Đức Giang làm Giám đốc không chỉ là một trong những doanh nghiệp khẳng định được thương hiệu, uy tín chất lượng về lĩnh vực xây dựng, giao thông của tỉnh Điện Biên mà còn là đầu tàu tiên phong trong đầu tư phát triển mô hình du lịch sinh thái, giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.000 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; trong đó 30% lao động là nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, 10% lao động là người Thái Bình, số còn lại là lao động các tỉnh lân cận. 

Năm 2003, anh đấu thầu thuê 20 ha đất trong 50 năm để đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Him Lam; đến thời điểm này anh đã đầu tư khoảng 300 tỷ đồng xây dựng và sử dụng bước đầu 10 ha, thu hút một lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 4km về phía tây, Khu du lịch sinh thái Him Lam được thiên nhiên ưu đãi cả về cảnh quan cũng như vị trí địa lý. Toàn bộ quần thể rộng 20 ha được bao bọc bởi một dải núi vòng cung hình bán nguyệt, phía dưới là lòng hồ Huổi Phạ trong xanh phản chiếu hình ảnh khách sạn với các khu nhà nghỉ tráng lệ. Khu du lịch không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hữu tình thơ mộng của mây núi, sông nước; mà điểm nhấn đặc sắc ở nơi đây là không gian sống trong lành, yên bình tràn ngập hoa và cây cảnh hai bên mỗi lối đi, là những món ăn đặc sản đậm đà hương vị Tây Bắc rất riêng được chế biến công phu từ đôi bàn tay tài hoa của người bếp trưởng tinh tế. Thú vị hơn, ngoài các dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao phong phú, sôi động, Khu du lịch còn là nơi để mỗi khách du lịch đến với Điện Biên được giao lưu văn hóa Tây Bắc trong những đêm múa xòe, múa sạp, ngây ngất trong men say rượu cần…

Một góc Khu du lịch sinh thái Him Lam.

Thời điểm chúng tôi đến, Giám đốc Bùi Đức Giang vừa bận mải với công việc quản lý Khu du lịch hàng ngày tiếp đón hàng trăm lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, vừa đôn đáo chạy đi chạy lại công trình để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Công ty anh là đơn vị trúng gói thầu xây dựng nhà chính công trình Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn 2 với tổng đầu tư hơn 210 tỷ đồng. Để bảo đảm khánh thành công trình vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, anh đã huy động tối đa các nguồn vốn chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên vật liệu, phương tiện hệ thống máy móc hiện đại, đồng thời tập trung cao đội ngũ nhân lực, thời gian cao điểm, trên công trường luôn luôn có hơn 200 cán bộ, công nhân làm việc, bảo đảm bàn giao công trình theo đúng tiến độ đã ký kết.

Anh tiết lộ, hiện tại anh đang tiếp tục huy động vốn đầu tư xây dựng hết diện tích hiện có của Khu du lịch sinh thái Him Lam để khẳng định hình ảnh khu du lịch tiêu biểu hàng đầu của tỉnh Điện Biên, đồng thời bằng mọi giải pháp linh hoạt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đã trúng thầu của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, đóng góp phần xứng đáng trong phát triển lĩnh vực giao thông, xây dựng nói riêng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Điện Biên được nhận Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt (2009 - 2011), nằm trong tốp 30 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam được tặng Cúp hội nhập kinh tế quốc tế…, đây không chỉ là những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, mà là minh chứng thực tế cho sự bứt phá táo bạo nhưng đúng hướng, hiệu quả của doanh nhân Bùi Đức Giang - người con Thái Bình trên đất Điện Biên.

Thế An

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày