Thứ 4, 28/05/2025, 02:47[GMT+7]

Hoa nở trên đất cằn

Thứ 5, 12/02/2015 | 17:14:39
1,201 lượt xem
Là người thuộc diện hộ nghèo nhất xã, dáng đi xiêu vẹo do bị tật nguyền nhưng trong con người ấy lại toát ra vẻ đẹp rất nhân văn. Đó là ông Nguyễn Đăng Khoa (thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư).

Mỗi lứa nuôi 50 con gà cũng góp thêm thu nhập cho gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa.

 

Gia đình ông Khoa là hộ nghèo nhất xã. Trong nhà ông, tài sản đáng giá nhất là chiếc ti vi và cái tủ chè. Mà cái tủ cũng vỡ mất kính, hai ván bưng cửa hai bên cũng chẳng còn. Bốn bức tường nhà loang lổ, ẩm mốc, bong tróc vữa. Cuộc sống hai vợ chồng già phụ thuộc vào mấy sào ruộng và nuôi thêm vài con vịt, con gà, vì vậy chỉ lo đủ ăn cũng đã chật vật…

 

Thế nhưng, vừa rồi ông làm mọi người hết sức ngỡ ngàng vì là người đầu tiên trong xóm hiến đất, đóng góp tiền và ngày công để làm đường trục thôn. Nhà chỉ có 154m2 đất thổ, ông hiến cho thôn toàn bộ 10m tường bao, hơn 10m2 đất. Để làm tuyến đường dài hơn 300m theo tiêu chí nông thôn mới, ngoài hỗ trợ xi măng của tỉnh, mỗi khẩu phải đóng 700.000 đồng và 1 ngày công lao động. Với số tiền lớn như thế, mọi người tự hỏi không biết vợ chồng ông Khoa lấy đâu ra và định tâm mỗi người sẽ hỗ trợ giúp ông một ít. Vậy mà ông lại là người đi đầu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân trong xóm tích cực tham gia. Ông Khoa bộc bạch: Nghèo thì nghèo thật nhưng thấy đường sá nhỏ và lầy lội, bà con trong xóm đi lại quá khó khăn nên khi có chủ trương làm đường nông thôn mới tôi tự nguyện hiến đất ngay. Không có đủ tiền thì đi vay rồi trả dần để góp với bà con cùng làm. Chỉ vì mình không dám hy sinh chút lợi ích, không tham gia cùng với bà con để lỡ cơ hội xây dựng nông thôn mới thì mình ân hận cả đời và người ta oán thán…

 

Người dân Bồn Thôn nể ông Khoa một thì tin tưởng ông mười. Vì thế, khi thôn làm đường, bà con đã bầu ông làm tổ trưởng tổ kiến thiết xây dựng và giao cho ông thu, quản lý quỹ. Đáp lại, ông sớm tối đến từng nhà để tuyên truyền, vận động các hộ đóng góp tiền; đoạn nào đường hẹp thì vận động các hộ sống hai bên đường hiến đất cho thôn mở rộng. Trong phong trào làm đường giao thông vừa rồi, ai nộp tiền, ủng hộ bao nhiêu và hiến đất bao nhiêu mét vuông, ai tham gia bao nhiêu ngày công lao động ông thuộc làu làu.

 

Nhìn ông ôm tấm Huy chương Kháng chiến hạng Nhất một cách nâng niu, trân trọng và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, chúng tôi hiểu điều gì đã khiến ông vượt lên trên tất cả khó khăn về vật chất, thiệt thòi về sức khỏe để có ý chí, nghị lực sống, cống hiến cho công việc xã hội nhiều đến vậy.

 

Khắc Duẩn

(Ðài Truyền thanh Vũ Thư)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày