Thứ 3, 05/08/2025, 01:32[GMT+7]

Lịch sử là điểm tựa để thế hệ trẻ vươn lên

Thứ 2, 27/07/2015 | 09:03:21
919 lượt xem
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bao thế hệ đã không tiếc máu xương để đất nước được hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay. Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015), phóng viên Báo Thái Bình đã gặp gỡ và được nghe những chia sẻ của các cựu chiến binh, thương binh những người đã cống hiến một phần xương máu và tuổi trẻ nơi chiến trường để bảo vệ quê hương.

Thương binh Trần Mạnh Báo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Năm 1968, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi nhập ngũ khi đang học cấp III. Cả tuổi thanh xuân và một phần thân thể của tôi gửi lại chiến trường Campuchia và dọc tuyến biên giới Tây Nam chống quân Khơ me đỏ. Đất nước im tiếng súng, trở về thấy quê hương mình còn nghèo khổ, mình là con nhà nông, phải làm điều gì đó đổi thay trên chính đồng ruộng và mang lại cuộc sống ấm no cho người nông dân. Một đất nước nông nghiệp thì phải đi lên từ nông nghiệp, để có được nhiều giống lúa và cây trồng mới, thay đổi tập quán canh tác, nâng cao năng suất, sản lượng, góp phần đổi thay đời sống của nông dân, nâng cao vị thế của Công ty như ngày hôm nay, tôi cùng đồng nghiệp phải trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Các bạn trẻ được sống trong hòa bình và thụ hưởng những thành quả đổi bằng bao xương máu của các thế hệ đi trước phải biết trân trọng và phấn đấu vươn lên. Phải sống có lý tưởng, hoài bão và khát vọng luôn tiến lên phía trước, trong bất kỳ công việc nào cũng phải dùng kiến thức của mình và nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến.

Thương binh Đàm Văn Biên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc, tôi tình nguyện nhập ngũ khi đang học lớp 7. Tôi trực tiếp tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968 và bị thương tại thành phố Huế. Sau khi bình phục, tôi cùng đồng đội tiếp tục tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào 1971 - 1972 và chiến đấu chống địch lấn chiếm Thừa Thiên năm 1973. Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, giữa một đất nước đang ngày càng khẳng định vị thế với bạn bè thế giới. Để vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, các bạn phải biết trân trọng quá khứ, lấy đó làm điểm tựa để không ngừng phấn đấu và vươn lên hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, đất nước và nhân dân giao phó.

Thương binh Hoàng Quốc Lập, Giám đốc Công ty 27/7 Tiền Phong

Không ai mong muốn sống trong cảnh bom rơi đạn nổ, đất nước có chiến tranh nhưng khi Tổ quốc gọi thế hệ chúng tôi đã gác lại tất cả để tình nguyện lên đường chiến đấu. Gần 12 năm cầm súng bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tôi may mắn được trực tiếp tham gia và chứng kiến những chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày 7/1/1979 giải phóng thủ đô Phnompenh (Campuchia). Trở về với thời bình, tôi và đồng đội lại cùng nhau sát cánh trên mặt trận chống đói nghèo và đang từng ngày góp phần nhỏ bé thay đổi cuộc sống và diện mạo quê hương. Các bạn trẻ ngày nay, dù làm công việc gì cũng phải luôn giữ trong mình ý thức và bản sắc dân tộc, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả mà các thế hệ cha anh đã đổi bằng bao xương máu. Chính sự vươn lên, không ngừng học tập và phấn đấu của các bạn trên các lĩnh vực đã và đang góp phần xây dựng và phát triển xã hội, củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trong thời kỳ hội nhập, là lời tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất đối với những người đi trước.

Trịnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày