Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Nơi Bác về thăm - Ngày ấy... bây giờ
Đình làng Nho Lâm nơi đón Bác Hồ về thăm ngày 26/3/1962.
Nhớ Bác, Đông Lâm quyết tâm làm theo lời Bác
Được biết Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và động viên phong trào. Bác đến hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh, gặp gỡ các đại biểu đang họp tại Đông Lâm. Tại hội nghị, Bác khen ngợi nhân dân Thái Bình có nhiều cố gắng trong tăng vụ, vỡ hoang, làm thủy lợi. Thay mặt Trung ương, Bác giao trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên phải xây dựng Thái Bình thành một trong những tỉnh khá nhất về mọi mặt. Bác cũng tặng Huy hiệu của Người cho các chiến sĩ thi đua về lao động sản xuất trong toàn tỉnh. Sau đó, Bác dành thời gian đi thăm một số gia đình xã viên của xã Đông Lâm, thăm một đơn vị bộ đội đóng quân tại địa phương. Tình cảm đặc biệt của Bác đối với nhân dân Thái Bình nói chung, người dân xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải nói riêng thật sâu đậm.
Ông Phạm Trọng Ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lâm khẳng định với chúng tôi: Nhân chứng được đón Bác Hồ về thăm Đông Lâm nay nhiều người dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn nhớ từng chi tiết, từng lời nói ân tình của Bác năm nào. Và nhân chứng đầu tiên mà ông Ủy giới thiệu với chúng tôi là bà Phan Thị Chè ở thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm. Gặp bà, ít ai nghĩ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX bà Chè là kiện tướng làm bèo hoa dâu của tỉnh. Khi biết tin ở Thái Bình có phong trào làm bèo hoa dâu làm phân xanh cải tạo đồng ruộng, Bác đã về thăm và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 14 cá nhân, trong đó có bà Chè. Cảm mến người con gái giỏi việc nước, thay mặt cả anh trai đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ chăm sóc cha mẹ già, chàng trai Đoàn Xuân Kiểu - chồng bà Chè bây giờ đã đem lòng yêu mến. Ông bà làm lễ cưới trước ngày ông lên đường nhập ngũ. Để chứng minh, bà Chè cho chúng tôi xem bức ảnh Bác Hồ trao danh hiệu cho chiến sĩ thi đua đầu tiên của Thái Bình tại xã Đông Lâm năm 1962. Trong ảnh, bà Chè bé nhất. Thời gian đã lùi xa nhưng bà không bao giờ quên câu Bác hỏi: Cháu nào là Phan Thị Chè bước lên để Bác trao huy hiệu cùng hơi ấm từ bàn tay của Bác truyền sang. Kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đã xảy ra hơn nửa thế kỷ, giọng bà Chè nghẹn lại: Đến lúc ngậm miệng, tắt hơi, tôi cũng không quên hình ảnh của Bác, đôi mắt hiền từ, cử chỉ thân thương như cha với con mà Bác dành cho tôi.
Nhân chứng thứ hai cũng không kém phần đặc biệt là ông Lương Hồng Tuấn. Năm Bác về Đông Lâm, ông Tuấn mới 12 tuổi, vì bé nhất nên được bố trí ngồi ghế đầu tiên. Đây là cơ hội để ông được nhìn Bác gần hơn. Sau khi nói chuyện với các đại biểu xong, thấy có cháu bé ngồi gần, Bác âu yếm nhìn rồi tự tay chia kẹo cho ông Tuấn và các bạn nhỏ khác. Ông Tuấn nói với chúng tôi: Tôi không hiểu hết những lời căn dặn của Bác nhưng bộ quần áo nâu giản dị, cử chỉ gần gũi của Bác khi về Đông Lâm năm nào mãi đi theo tôi suốt cuộc đời.
So với các xã khác thì Đông Lâm có lợi thế gần thị trấn Tiền Hải, có nhà máy, xí nghiệp, có đường kinh tế - quốc phòng đi khu du lịch ven biển. Đông Lâm từng là nơi khởi đầu của tiếng trống năm 30 thuở nào, lại được chính Bác Hồ quyết định chọn về thăm, động viên nhân dân địa phương vì thành tích bền bỉ vượt khó khai hoang, phục hóa, phát triển sản xuất. Người dân nơi đây cần cù lao động, đoàn kết, hiếu học. Tất cả những yếu tố đó đã góp phần tạo nên một Đông Lâm năng động, phát triển như bây giờ.
Học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đông Lâm đã giành được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Xã đã quy hoạch và đưa vào sản xuất cánh đồng mẫu. Ngành nghề, dịch vụ phát triển đa dạng. Ông Phạm Trọng Ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lâm cho chúng tôi biết thêm: Đông Lâm huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhiều năm liền, Đảng bộ, chính quyền được công nhận trong sạch, vững mạnh.
Ngày Bác Hồ về thăm, Đông Lâm còn nghèo lắm. Nay được đi trên chính con đường của “ý Đảng, lòng dân”, của phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, con đường do công sức, mồ hôi của mỗi người dân tạo nên, ai cũng cảm thấy ấm lòng vì cảnh lầy lội năm nào chỉ còn trong dĩ vãng. Thay vào đó là những con đường bê tông khang trang. Thế hệ con cháu được hưởng lợi từ nỗ lực vượt bậc của cha ông mình.
Đổi mới trên quê hương Đông Lâm (Tiền Hải). Ảnh: Thành Tâm
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, đảng viên trong xã luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, được quần chúng nhân dân tin tưởng làm theo. Một trong những tấm gương tiêu biểu là Bí thư Chi bộ thôn Nho Lâm Đông Vũ Thanh Tịnh. Được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, ông Tịnh luôn sâu sát tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con trong thôn. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân đều được ông ghi chép cẩn thận. Trên tinh thần trọng dân, nghe dân, hiểu dân, cùng với nguồn xi măng hỗ trợ theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh, chỉ trong một thời gian ngắn, các tuyến đường qua thôn Nho Lâm Đông đã được đổ bê tông. Đây cũng là một trong những thôn có tiến độ làm đường nhanh nhất xã.
Tâm sự với chúng tôi, ông Vũ Thanh Tịnh khẳng định: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ chính là tác phong gần dân. Chừng nào ở trong thôn còn hộ khó khăn, còn đảng viên nghèo, Chi bộ còn có thiếu sót thì Bí thư Chi bộ phải thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ và còn có lỗi với Đảng, với dân.
Từ thôn Nho Lâm Đông đi đầu trong xây dựng nông thôn mới đã lan ra cả xã. Lúc đầu triển khai ai, cũng nghĩ Đông Lâm khó mà tự lực hoàn thành. Vậy mà sau khi làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khi mà mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, khi mà người dân hiểu được xây dựng nông thôn mới chính là vì nông dân, nông nghiệp, nông thôn, dân hưởng lợi, Đông Lâm đã về đích nông thôn mới, cho dù không phải là xã điểm.
Đình làng Nho Lâm - nơi đón Bác Hồ về thăm ngày 26/3/1962 bây giờ được những người con Đông Lâm trùng tu, tôn tạo khang trang với một quần thể gồm nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm, nhà văn hóa và khoảng sân rộng làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cứ vào dịp lễ, tết, mỗi nén tâm nhang của con cháu thảo hiền là cả tấm lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tiên và công đức của các bậc tiền nhân đã bỏ bao công sức quai đê, lấn biển, mở mang bờ cõi để có Tiền Hải - biển bạc, biển vàng như hôm nay. Phải chăng từ ý nghĩa sâu xa này mà năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Đông Lâm để về thăm nhằm động viên nhân dân và cán bộ hãy phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, ghi nhớ ân đức cao dày của cha ông mà vượt khó làm giàu?
Ngày nay, Tiền Hải đã trở thành một trong những huyện có kinh tế phát triển nhất tỉnh, trong đó Đông Lâm là một trong những xã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất huyện và là xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Tiền Hải bây giờ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh có tất cả các trạm y tế xã và trường học đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, Tiền Hải cũng là huyện đi đầu trong phát triển công nghiệp của tỉnh với gần 300 doanh nghiệp đầu tư, sản phẩm có mặt trên thị trường cả nước và xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển, bảo đảm an sinh xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên hướng biển của tỉnh.
Ghi nhớ lời Bác dạy khi Người về thăm năm 1962, từ một Đông Lâm - nơi khởi nguồn của tiếng trống năm 30 - đang trên con đường đổi mới, năng động, phát triển, nay Tiền Hải có thêm nhiều Đông Lâm làm theo lời Bác, quyết tâm vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, đem lại cơm no, áo ấm cho từng người dân vùng biển. Trong mỗi thành công đều có nguyên nhân bắt nguồn từ tình cảm đặc biệt của nhân dân đối với Bác kính yêu. Bởi, dù Bác đã đi xa nhưng hình bóng Bác vẫn trường tồn cùng đất nước. Tư tưởng, đạo đức, tình yêu thương nhân dân của Bác vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Thiêng liêng thay hai tiếng “đồng bào” mà mỗi lần về thăm Thái Bình, Bác Hồ vẫn thường hay nhắc tới!
Trần Nam
(Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Đưa Hưng Hà trở thành trung tâm kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 28.01.2025 | 22:50 PM
- Về nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình 09.12.2024 | 10:13 AM
- Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Nguồn cảm hứng về tinh thần hiếu học 06.10.2024 | 17:20 PM
- Lời thề yêu nước 09.07.2024 | 10:56 AM
- Hoàng Kỳ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 30.06.2024 | 23:35 PM
- Ký ức hào hùng của chiến sĩ Điện Biên 05.05.2024 | 19:35 PM
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
Xem tin theo ngày
-
Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Các trung tâm phục vụ hành chính công tại địa bàn thành phố Thái Bình sẵn sàng vận hành từ ngày 15/6
- Đảng ủy, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ