Chủ nhật, 04/08/2024, 21:21[GMT+7]

Sáng mãi phẩm chất anh hùng

Thứ 3, 20/10/2015 | 08:38:39
2,915 lượt xem
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên 30 nghìn nam, nữ thanh niên Thái Bình đã tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trong đó nữ chiếm trên 70%, được phiên chế ở 15 đội, 115 đại đội. Cũng như nam giới, nữ TNXP Thái Bình đã xung kích làm nhiệm vụ ở những trọng điểm ác liệt nhất với những địa danh lịch sử như: ga núi Gôi (Nam Định), cầu Hàm Rồng, núi Nấp (Thanh Hóa), phà Xuân Sơn, Long Đại (đường 15), Mụ - Dạ, Xiêng - Phan, Cha - Lo

Ảnh tư liệu Đại đội 12 Thanh niên xung phong lấp hố bom ở đầu cầu phao sông Trà Lý, xã Hoàng Diệu, thị xã Thái Bình, tháng 4 năm 1967.

 

Nữ TNXP Thái Bình nêu  cao tình yêu quê hương,  đất nước với tinh thần “Ba  sẵn sàng”, với ý chí quật  cường “Sống bám cầu, bám  đường, chết kiên cường  dũng cảm” và giữ trọn lời thề  “Chưa tan hết giặc, chưa về  quê hương” đã tình nguyện  đi đến những nơi gian khó,  nguy hiểm nhất ở khắp các  chiến trường, bất chấp máu  có thể đổ, tính mạng có thể  nguy hiểm, sẵn sàng nhận  và hoàn thành mọi nhiệm  vụ, lập công xuất sắc. Tổ  quốc ghi công 500 TNXP  Thái Bình, trong đó có trên  300 nữ TNXP đã anh dũng  hy sinh cho nền độc lập,  tự do của Tổ quốc, hạnh  phúc của nhân dân khi  tuổi đời còn rất trẻ. Trang  sử vàng truyền thống của  lực lượng TNXP Việt Nam  còn lưu danh: Đại đội 895  - Đội 89 - đơn vị Anh hùng,  gương hy sinh dũng cảm  của 12 chiến sĩ TNXP Thái  Bình tại trận địa ga núi Gôi  (Nam Định) năm 1966,  trong đó có Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Hồng Mùi được Nhà nước truy tặng danh  hiệu Anh hùng Lực lượng  vũ trang nhân dân (năm  2013); 13 nữ TNXP thuộc  Tiểu đội xung kích, Đại độ 873 - Đội 87 đã anh dũng  hy sinh tại núi Nấp (Thanh  Hóa) năm 1972, được Nhà nước phong tặng danh  hiệu Anh hùng Lực lượng  vũ trang nhân dân (năm  2013); 8 TNXP Thái Bình,  trong đó có 6 nữ, đã anh  dũng hy sinh trên tuyến  đường 15 - đường Trường  Sơn năm 1972 hay tư thế  chiến thắng của chị Phí  Thị Quyết cùng tấm gương dũng cảm các nữ chiến  sĩ trên đỉnh Trà Ang của  dải Trường Sơn hùng vĩ là  những biểu tượng cao đẹp  về ý chí và nghị lực của  người con gái Thái Bình,  con gái Việt Nam.

 

 

Đại đội 932 Đội 81 Thanh niên xung phong Thái Bình.  Ảnh tư liệu.

 

Phát huy truyền thống  và phẩm chất cách mạng  vẻ vang của TNXP, các thế hệ nữ cựu TNXP Thái Bình trong 10 năm qua (2005  - 2015) luôn là lực lượng  nòng cốt trong các phong  trào thi đua yêu nước: “Cựu TNXP nêu gương sáng  làm theo lời Bác Hồ dạy  và tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”; tham gia các  hoạt động “Vì nghĩa tình  đồng đội”, giúp nhau xóa  đói giảm nghèo, chung sứ xây dựng nông thôn mới,  giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP  cho thế hệ trẻ..., góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ  chính trị của địa phương,  bảo đảm chính sách an  sinh xã hội và xây dựng  khối đại đoàn kết toàn dân. Từ các phong trào thi  đua yêu nước, hoạt động  của các cấp hội cựu TNXP  đã xuất hiện nhiều điển  hình nữ cựu TNXP đạt danh  hiệu “Cựu TNXP làm theo  lời Bác Hồ dạy” như: chị  Nguyễn Thị Kiều, nguyên  Đại đội Phó Đại đội 895; chị  Trần Thị Dấu, nguyên Đại  đội phó C3223 - P31, hiện  là Chủ tịch Hội Cựu TNXP  xã Hòa Bình (Hưng Hà); chị  Đỗ Thị Xoa, nguyên Chính  trị viên Đại đội 892, nay là  Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã  Thụy Việt (Thái Thụy); sư  bác Đàm Phương, nguyên  chiến sĩ TNXP Đại đội 816  làm nhiệm vụ ở đường 20 -  Quyết thắng...

 

Những tấm gương bình  dị, đời thường của nữ cựu  TNXP Thái Bình vẫn luôn  tỏa sáng, dù tuổi cao, sức  yếu các chị vẫn không  ngừng rèn luyện, giữ gìn  phẩm chất TNXP, phẩm  chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu  gương và truyền lửa cách  mạng cho con cháu, tiếp  bước truyền thống “Anh  hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, góp sức xây dựng  quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển. 

 

Đặng Văn Bộ

(Cựu TNXP C3223 - P31)

  • Từ khóa