Thứ 3, 20/05/2025, 09:59[GMT+7]

Nhà giáo xếp bút nghiên lên đường ra trận

Thứ 2, 07/12/2015 | 09:47:51
2,535 lượt xem
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình có rất nhiều nhà giáo rời bục giảng tình nguyện vào quân đội tham gia chiến đấu. Trong hàng ngũ giáo viên, tiêu biểu có thầy giáo Phạm Thái Hòa, quê ở thôn Vị Dương, xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy. Phạm Thái Hòa đang học năm cuối Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội. Lúc này, cả nước đang dồn sức người, sức của thực hiện mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Phạm Thái Hòa xung phong vào bộ đội, nhập ngũ vào Tiểu đo

Một lớp học nhóm trong kháng chiến. Ảnh tư liệu.

 

Thầy Hòa trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm gian khổ, giành giật với quân địch từng mét đất. Trong trận chiến này, biết bao chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Chiến trường này, quân dân  ta đã vây hãm địch, làm cho chúng không thể tiếp viện bằng đường không và đường bộ, bị xiết chặt vòng vây, rơi vào thế tiến không được, rút không xong. Chúng ta đã làm chủ trận địa, giải phóng hoàn toàn Quảng Trị tháng 9/1972, mở rộng cửa ngõ bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 23/7/1973, Phạm Thái Hòa được kết nạp Ðảng tại chiến trường. Ðầu năm 1975, Phạm Thái Hòa tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, anh bị thương ở đèo Mụ Khâm trong lúc làm nhiệm vụ đánh trả máy bay địch, sau đó được đưa về điều trị tại Triệu Sơn, Thanh Hóa.

 

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Phạm Thái Hòa về lại Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội làm đề tài tốt nghiệp ra trường. Ðến năm 1977, anh về dạy lớp chuyên Toán của tỉnh đặt ở Trường cấp III Nguyễn Trãi, đây là trường đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán để đi thi toàn quốc. Năm đó, đội tuyển Toán của Thái Bình đạt giải ba toàn quốc, trong đó có hai em Trần Anh Sơn và Phạm Trần Anh được chọn vào đội tuyển quốc gia. Ðến năm 1985, thầy Hòa về dạy tại Trường THPT Nguyễn Ðức Cảnh, làm Tổ trưởng bộ môn Toán.

 

Hơn 40 năm, thầy giáo Hòa vừa tham gia chiến đấu tại chiến trường vừa dạy học. Người thương binh 63 tuổi đời, 42 năm tuổi đảng đã cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng. Thầy được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì và Kỷ niệm chương Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, được Bộ Giáo dục và Ðào tạo tặng Bằng khen là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trong công tác giảng dạy, thầy Hòa được nhà trường và phụ huynh tin cậy, thầy đã đóng góp công sức cho sự nghiệp giáo dục, rèn luyện biết bao thế hệ học trò. Nhiều học sinh của thầy giờ đây đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo ưu tú..., nhà quản lý giỏi, họ đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Theo thầy Hòa, việc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là rất cần thiết khi đất nước có chiến tranh. Còn khi hòa bình, xây dựng đất nước thì sự nghiệp giáo dục và đào tạo lại rất vẻ vang, muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi. Người thầy giỏi là người phải có chuyên môn giỏi, phải có phẩm chất đạo đức mẫu mực, có trách nhiệm và có phương pháp dạy học sáng tạo, đồng thời phải tận tụy với nghề.

 

Thật vinh dự, tự hào cho những người đứng  trong hàng ngũ nhà giáo  Việt Nam.

 

Bùi Minh Khang

Ðông Dương, Ðông Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày