Thứ 2, 19/05/2025, 23:26[GMT+7]

Người đảng viên tích cực xây dựng nông thôn mới

Thứ 4, 20/01/2016 | 08:39:07
821 lượt xem
Sau gần 25 năm tham gia quân ngũ, chiến đấu ở nhiều chiến trường và làm tròn nhiệm vụ quốc tế, vinh dự 4 lần được công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ, được tặng thưởng 13 huân chương các loại, năm 1985, ông Mai Đức Trọng về nghỉ chế độ với quân hàm trung tá và sinh hoạt tại Chi bộ thôn Sài, Đảng bộ xã An Quý (Quỳnh Phụ).

Nông dân xã An Quý (Quỳnh Phụ) thu hoạch ớt vụ đông. Ảnh: Thành Tâm

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, bản lĩnh người lính Cụ Hồ thôi thúc ông tiếp tục gánh vác nhiệm vụ Đảng giao. 17 năm liên tục là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, 3 năm là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, đến năm 2010, khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, thôi không tham gia công tác ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Khuyến học thôn. Đây cũng là thời kỳ Đảng bộ, nhân dân địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Năm 2012, theo sáng kiến của ông, Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội của Chi hội Người cao tuổi thôn Sài được thành lập, thu hút 105 cụ tham gia. CLB quyết tâm thực hiện phương châm "6 không": không ma túy; không mua bán, tàng trữ, sử dụng, đốt pháo nổ; không làm mất vệ sinh môi trường; không uống rượu, bia say; không bạo lực gia đình;không vi phạm chính sách dân số. Do quy tụ và phát huy được vai trò của các bậc cao niên nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn ổn định, nhiều năm được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tình trạng bạo lực gia đình giảm hẳn. Cũng trong năm 2012, ông đã gây dựng và ra mắt CLB văn nghệ người cao tuổi gồm 12 thành viên; bố trí biên đạo, hướng dẫn các điệu múa, bài hát tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, phục vụ các hội nghị của thôn và giao lưu với các thôn trong xã; giúp nhân dân hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, lộ trình của địa phương trong quá trình thực hiện và vai trò chủ thể của nhân dân.

Đặc biệt, năm 2013, khi phong trào làm đường giao thông nông thôn được nhân rộng trong phạm vi toàn xã, gia đình ông Trọng có ngôi mộ tổ được yên vị cách đây hàng trăm năm và mới được trùng tu, ở vị thế được lựa chọn là đắc địa, hợp phong thủy. Song để bảo đảm bề rộng mặt đường theo tiêu chí nông thôn mới, sau khi nghe phổ biến chủ trương, với vai trò là bậc cha ông trong dòng tộc, ông đã quyết định cùng con cháu chuyển ngôi mộ tổ về nghĩa trang nhân dân của thôn. Sự tự giác của gia đình ông đã làm gương để gia đình cụ Từ cùng thôn cũng di dời mộ về nghĩa trang nhân dân, góp phần quan trọng giải phóng mặt bằng để hôm nay con đường bê tông thẳng, dài, rộng hơn 4 mét đã hoàn thành trong sự phấn khởi của cán bộ, nhân dân thôn Sài.

Cũng với mong muốn làm đẹp cảnh quan nông thôn, ông Trọng đã có sáng kiến vận động mỗi hội viên trồng một cây xanh; lựa chọn trồng ven con đường ra nghĩa trang Cầu Dừa thuộc cánh đồng Tà Quy để không ảnh hưởng tới tầm nhìn của người tham gia giao thông. Được sự kết nối, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương, trong hai năm 2014 - 2015, Chi hội Người cao tuổi đã trồng hơn 400 cây keo và 20 cây dừa xiêm. Để hàng cây sinh trưởng tốt, ông vận động mỗi hội viên tự nguyện đóng góp 2.000 đồng mua phân bón và bố trí nhân lực hợp lý chăm, tưới, cắt lá, tỉa cành. Do vậy, tỷ lệ cây sống đạt trên 93% và con đường ra nghĩa trang nhân dân Cầu Dừa hiện đã xanh bóng keo.

Gần 80 tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, ông Mai Đức Trọng luôn cố gắng thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm".

Hoài Thương
(Đài Truyền thanh Quỳnh Phụ)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày