Thứ 7, 05/07/2025, 10:58[GMT+7]

Ông Lập "nước"

Thứ 5, 04/02/2016 | 15:56:53
1,637 lượt xem
Nhớ lại cách đây hơn 2 năm, khi về xã Đông Huy (Đông Hưng) chúng tôi đã nghe nhiều phản ánh cũng như chứng kiến cảnh khó khăn do thiếu nước sinh hoạt những tháng giáp tết của người dân ở đây. Nhưng nay trở lại chúng tôi đã được chứng kiến niềm vui, sự phấn khởi khi người dân nơi đây được sử dụng nước máy thay thế nguồn nước mưa, giếng khoan. Góp phần không nhỏ vào hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa cung cấp nước sạch ở Đông Huy và một số xã lân cận là cựu chiến binh Hoàng Quốc Lập, Giám đốc Côn

Được tiếp xúc và trò chuyện với ông Hoàng Quốc Lập, chúng tôi phần nào hiểu được những việc làm thời gian qua để xây dựng và phát triển Công ty TNHH 27/7 Tiền Phong tạo việc làm cho nhiều lao động, xây dựng những công trình mang tính xã hội cao. Để phát huy bản chất người lính Bộ đội Cụ Hồ luôn kiên cường trên trận tuyến chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, hôm nay tiếp tục tỏa sáng bản lĩnh quyết thắng trên mặt trận kinh tế, nêu cao ý chí và tài năng góp phần cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Ông Lập chia sẻ: Năm 1972, vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt, tôi xung phong nhập ngũ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, miền Đông Nam Bộ. Trong chiến đấu có nhiều kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong tâm trí của ông là đã cùng đồng đội có mặt trong những giờ phút lịch sử quân ta tiến vào dinh Độc Lập để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ cao cả giúp nước bạn Campuchia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt. Năm 1983, người lính trẻ Hoàng Quốc Lập rời quân ngũ trở về địa phương quyết tâm đóng góp xây dựng quê hương với tâm niệm trong chiến tranh ác liệt, giữa sự sống và cái chết gần kề mà mình không hề lùi bước, có được ngày hôm nay là nhờ biết bao xương máu của đồng đội, nay cuộc sống thanh bình, chẳng lẽ lại khuất phục trước số phận nghèo khó. Với ý chí và nghị lực vươn lên của người lính Cụ Hồ, sau thời gian cật lực lao động, tích góp, năm 2004, ông thành lập Công ty TNHH 27/7 Tiền Phong. Bằng trí tuệ, nghị lực và niềm tin, ông Lập từng bước đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đồng thời tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ. Vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tài chính, mở rộng quan hệ và ngành nghề kinh doanh. Có những công trình xây dựng của Công ty đã mang dấu ấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nhiều công trình cung cấp nước sạch được xây dựng đi vào hoạt động ở các địa phương góp phần phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Đặc biệt công trình nước sạch được xây dựng tại xã Đông Huy cung cấp nước sạch cho 6 xã: Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Kinh, Đông Á.

Nhà máy nước sạch tại xã Đông Huy (Đông Hưng).

Trong không khí se lạnh của những ngày giáp tết, chúng tôi được ông Lập dẫn đến thăm nhà máy nước sạch Đông Huy, điều ngạc nhiên trước quang cảnh khang trang của một nhà máy nước được bao bọc vườn cây ăn trái xum xuê, cùng với những thảm cỏ non đang hòa cùng đón gió xuân. Qua chia sẻ về nhà máy nước sạch, ông Lập tâm sự: Bản thân là người con của quê hương Đông Huy, dù đi đâu, về đâu cũng nhớ tới quê hương, làm điều gì đó cho quê hương mình, có kỷ niệm cho con, cho cháu sau này. Xây dựng công trình nhà máy nước sạch góp phần để các địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con nhân dân có được nguồn nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần bảo vệ nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Nhà máy nước sạch được xây dựng với công nghệ hiện đại lọc lắng xoáy nghiêng bằng tấm lắng lamen. Nước được lấy từ sông Trà Lý đi qua hệ thống hồ sơ lắng, bể lọc lắng xoáy nghiêng, bể lọc tinh hấp thụ, bể chứa nước sạch, tháp nước... Công trình được xây dựng từ tháng 3/2014 với công suất 4.500m3/ngày đêm cung cấp nước cho 6 xã, 10.000 hộ dân với tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng. Mỗi khi về các thôn làng, được gặp gỡ, trao đổi với bà con, được chứng kiến niềm vui của các gia đình khi có nước sạch về nhà, là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với ông Lập. Từ đó, cái tên ông Lập "nước" luôn được bà con nhắc đến khi nói về chương trình nước sạch nông thôn.

Công nhân nhà máy nước sạch xã Đông Huy (Đông Hưng) kiểm tra hệ thống máy bơm.

Chia sẻ về những dự định thời gian tới, ông Hoàng Quốc Lập luôn tâm niệm phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để làm tốt hơn nữa những công việc thời gian qua đã làm, tiếp tục xây dựng những công trình thiết thực mang tính xã hội cao, làm được nhiều việc ý nghĩa cho xã hội, luôn xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày