Thứ 5, 05/06/2025, 11:41[GMT+7]

Người Thái Bình làm đồ thờ, câu đối, đại tự nội thất Ðền thờ Bác Hồ ở Trường Sa

Thứ 2, 09/05/2016 | 09:53:48
1,265 lượt xem
Về xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, hỏi thăm cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Văn Thương, chúng tôi được một bác nông dân đi xe đạp dẫn đến.

 

Chàng trai trẻ tháo vát, thông minh, năng động và đầy vẻ khiêm tốn tiếp chúng tôi, đó là anh Nguyễn Văn Thương, chủ cơ sở sản xuất. Thương sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống sản xuất hoành phi, câu đối, cửa võng, án nhang, tượng Phật, đến nay đã 12 đời.

 

Gia đình anh trước đây khó khăn, bố đẻ là ông Nguyễn Văn Cuông là chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm xưa, thương binh chống Mỹ cứu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ trở về tham gia công tác địa phương, làm Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai, nay đã nghỉ hưu; mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Lục, xã viên HTX nông nghiệp tần tảo sớm hôm thay chồng nuôi con ăn học khôn lớn trưởng thành, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước, là gia đình văn hóa, có nhiều đóng góp cho địa phương.

 

Với Nguyễn Văn Thương, sau khi tốt nghiệp cao đẳng kinh tế năm 2002 - 2005, anh trở về quê. Là đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam, với bản tính năng động và nghề truyền thống cha ông để lại, anh mở cơ sở chạm gỗ mỹ thuật, quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, với số vốn ít ỏi, thiết bị máy móc, khách hàng chưa có...  nhưng được sự động viên, ủng hộ của gia đình, bố mẹ, anh em, bạn bè, Thương đã mạnh dạn vay thêm tiền mua sắm thiết bị máy móc để sản xuất. Lúc đầu chưa có khách hàng, anh phải đi marketing tìm việc và nhận làm thuê cho các cơ sở lớn. Nhiều tháng sau mới có khách hàng, với trí tuệ thông minh, tinh thần ham học hỏi, anh đã trở thành thợ chạm khắc nổi tiếng với bàn tay tài hoa, khéo léo. Tháng 4/2010, anh được tuyển chọn đi làm nội thất Ðền thờ Bác Hồ ở đảo Trường Sa lớn với các chi tiết: hoành phi, câu đối mượt mà sơn son thiếp vàng sáng, bóng, đẹp, uy nghi, sang trọng. Nhiều đoàn khách đến thăm đảo đều khen ngợi bàn tay khéo léo, tài hoa của người thợ biết thổi hồn vào sản phẩm. Ngoài ra, rất nhiều công trình trong và ngoài tỉnh được đặt sản xuất mà anh cùng đội thợ của mình tham gia như chùa Ðậu (Thường Tín, Hà Nội), chùa Ðọi (Duy Tiên, Hà Nam), đền Sung (Lạng Sơn), đền Bảo Lộc, đền Trần (Nam Ðịnh), đền Quan, chùa Tiền (thành phố Thái Bình)... Với các sản phẩm hoành phi, câu đối, cửa võng, án nhang, tượng Phật..., cơ sở của anh cùng đội ngũ thợ lành nghề đã sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng tín nhiệm.

 

 

 

“Tiếng lành đồn xa”, sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Văn Thương được nhiều người tiêu dùng ưa thích, tìm đến đặt mua. Hiện cơ sở của anh có khoảng 10 thợ giỏi, nhiều người đã trở thành thợ chính được hưởng lương 7 triệu đồng/tháng.

 

Năm 2014, Nguyễn Văn Thương vay thêm vốn mua đất làm nhà xưởng, mua sắm thêm thiết bị phục vụ sản xuất, tuyển dụng thêm người làm. Cơ sở sản xuất của anh phát triển tốt vì sản phẩm có mẫu mã đẹp, giá thành hạ, nhiều mặt hàng đa dạng, phù hợp với khách hàng và cơ chế thị trường.

 

Ðược sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân địa phương, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp của anh Nguyễn Văn Thương ngày càng phát triển. Với tấm lòng tình nghĩa, anh đã ủng hộ nhiều triệu đồng cho địa phương làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến học... Anh Nguyễn Văn Thương là một điển hình trong lao động, sản xuất, làm kinh tế giỏi, đã và đang tích cực học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, từng ngày, từng giờ nuôi dưỡng, vun đắp, xây dựng ước mơ được cống hiến cho cộng đồng và khẳng định bản thân trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng tương lai của bản thân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Phi Hải - Đức Kiên

Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày