Thứ 2, 15/12/2025, 08:40[GMT+7]

Thủ lĩnh khuyết tật

Thứ 4, 26/10/2016 | 08:27:32
769 lượt xem
Tính bình quân mỗi năm anh Thúy xuất trên 200.000 sản phẩm, trong đó NKT góp công may được khoảng 5.000 sản phẩm. Kết quả trên đã giúp doanh nghiệp của anh tăng trưởng bình quân 30%/năm, doanh thu năm 2015 đạt trên 11 tỷ đồng.

Anh Thúy hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân khuyết tật Phạm Thị Hương làm sản phẩm mới.

Doanh nghiệp tọa lạc trên diện tích chưa đầy 1.000m2 có hơn 70 lao động, trong đó 17 lao động là người khuyết tật (NKT), nhiễm chất độc da cam và cả những bác tuổi đã cao nhưng vẫn lao động để quên đi bệnh tật trên người. Họ quây quần về đây làm việc và cống hiến một phần sức lực cùng với người mà họ luôn coi là thủ lĩnh, tạo việc làm cho mình, đó là Doanh nghiệp tư nhân người tàn tật Phạm Xuân Thúy ở thôn Nam, xã Ðông Phương (Ðông Hưng).

Ông Nguyễn Văn Tuyến ở xã Ðông Xá kể, căn bệnh quái ác khiến ông gù sạp cả lưng từ khi lên 10 tuổi nên rất vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Cách đây mấy tháng, ông tới xưởng nhà anh Thúy làm để kiếm thêm thu nhập. Ở đây ông làm công việc đơn giản là cắt chỉ, thu nhập bình quân hơn 1 triệu đồng/tháng nhưng có nhiều người đồng cảnh nên cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều. Hay như ông Nguyễn Duy Tuyến ở xã Ðông Xá năm nay đã ngoài 60 tuổi, cả hai chân đều bị teo cơ, đi lại khấp khểnh, gắn bó với anh Thúy từ khi doanh nghiệp mới thành lập, hàng ngày ông “cơm ăn ba bữa, tối ngủ với chủ” thì doanh nghiệp này chính là ngôi nhà thứ hai của ông. Qua tìm hiểu của chúng tôi, nhà xưởng có NKT đến từ khắp các địa phương trong và ngoài huyện và cả tỉnh ngoài. Họ đều là những NKT nhưng rất chịu khó làm, thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. Hầu hết lao động đều ăn trưa ở doanh nghiệp, nhiều người không đi được xe máy, chỉ đi xe lăn nên doanh nghiệp đã xây 6 phòng nghỉ cho người NKT ở lại buổi tối.

Nhớ lại thời gian khó khăn, anh Thúy tâm sự: Buổi đầu nhà xưởng chật chội, lại đông người tới học việc, có thời điểm hàng chục người phải chia ca, nhà chỉ có 1 giường phải nhường cho 2 NKT không đi lại được, gia đình phải làm mấy cái khum bằng tre để ở. Máy móc cũng chỉ mua được 6 cái, trong đó 4 máy công nghiệp và 2 máy đạp chân với số vốn 13 triệu đồng. Phát triển dần dần, anh Thúy mua thêm 13 máy công nghiệp, mở rộng diện tích nhà xưởng lên 300m2. Thời điểm đó ai cũng nhiệt tình học bởi rất ít nơi đào tạo nghề cho NKT, còn với anh Thúy thì chỉ cần dạy nghề cho NKT, cho họ cái cần để họ câu được cá là vui rồi.

Nói về mình, anh Thúy buồn rầu: Tôi vốn bị khuyết tật bẩm sinh, tay phải chân trái bị teo, nhà nghèo không có điều kiện chữa trị. Ðược bố cõng đi học đến hết lớp 2 rồi tự đi đến hết lớp 7. Thi đỗ cấp III, học được 3 ngày thì nghỉ bởi trường ở xa, đường lại nhiều ổ gà. Năm 1976, tôi được gia đình cho đi học nghề rồi về mở cửa hàng may nhỏ ở tại nhà. Tới năm 1996, khó khăn lắm tôi mới xin được vào làm việc tại HTX may xuất khẩu Ðại Ðồng. Nỗ lực phấn đấu, từ công nhân may tôi đã nhanh chóng được điều động lên phòng kỹ thuật và trở thành người dạy nghề của HTX trong suốt 7 năm. Năm 2002, tôi tham gia câu lạc bộ NKT huyện Ðông Hưng, mỗi tháng gặp mặt một lần để giao lưu, động viên chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên không ai trong câu lạc bộ có nghề, trong khi họ rất khó khăn, cuộc sống đói khổ. Tôi đã quyết định nghỉ làm ở HTX về mở xưởng may với ước mơ dạy nghề và tạo việc làm cho NKT từ đó.

Không lâu sau anh Thúy nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, trong đó mặt hàng chính là may đồng phục cho học sinh, cựu chiến binh, quần áo quân nhu và áo sơ mi. Ðến nay anh ký được hợp đồng với 131 trường học ở trong và ngoài tỉnh, trong đó có 84 trường tiểu học, trung học ở Ðông Hưng. Ngoài ra, anh còn may gia công áo sơ mi, đồng phục cựu chiến binh cho một số công ty lớn trong miền Nam với số lượng 60.000 sản phẩm, đồng thời thuê một số nơi làm gia công mặt hàng quần áo thể thao cho 28.000 học sinh để kịp đơn hàng. Tính bình quân mỗi năm anh Thúy xuất trên 200.000 sản phẩm, trong đó NKT góp công may được khoảng 5.000 sản phẩm. Kết quả trên đã giúp doanh nghiệp của anh tăng trưởng bình quân 30%/năm, doanh thu năm 2015 đạt trên 11 tỷ đồng.

Ðối với anh Thúy, niềm vui lớn nhất giờ đây không phải là doanh thu, lợi nhuận mà đơn giản là anh đã tạo động lực giúp NKT vượt qua mặc cảm để tiến lên phía trước.

Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày