Thứ 2, 04/08/2025, 13:21[GMT+7]

Vừng đất gió và chuyện “Quê cũ, làng mới”

Thứ 2, 14/11/2016 | 09:03:22
2,710 lượt xem
Hơn ba mươi năm trước, năm 1982, xã Đông Trà, huyện Tiền Hải nhận sự chỉ đạo của UBND tỉnh tách 450ha đất “ven bờ cuối bãi” để hình thành một HTXNN trồng cói và lúa. Vạt đất nghiêng dốc về biển Đông dần hình thành nên HTXNN mang tên Đông Hải. Vạt đất ấy dài khoảng 5.000m, chứa đầy dứa dại, lau lách, ngập mặn đến ngang người. Đến năm 1986, xã Đông Hải được thành lập (tiền thân là HTXNN Đông Hải). Vừng đất mới có đặc trưng không thể giấu được, đó là gió. Gió thổi suốt đêm ngày, gió bạt cả lời nói,

Ngày cuối tháng 10, trời chuyển gió đông bắc gieo mưa lạnh khắp nơi khiến con người phải co ro. Mấy anh bạn chuyên nghiên cứu về địa chí từ Hà Nội hứng chí về Thái Bình tìm gặp tôi, cốt là lấy địa điểm để đi tiếp cuộc hành trình về miền đất mang vị mặn mòi của biển. Ðầu đông, đêm lạnh chuyển mưa, tuyến phố Hai Bà Trưng (thành phố Thái Bình) hoa sữa nở trắng bung tỏa hương thơm ngào ngạt, chúng tôi ngồi nhâm nhi chén trà nóng vỉa hè ngắm hoa nở và thưởng thức hương vị mùa đông. Thật tình cờ, trong câu chuyện kể về cuộc khai khẩn cồn Tiền cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, chúng tôi bắt gặp những thông tin về vùng đất bãi tách ra từ xã Ðông Trà cách đây hơn ba mươi năm. Hơn ba mươi năm, quãng thời gian đủ để một đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, đủ để một vừng đất mới sinh sôi, nảy nở, trở nên trù mật.

Ðông Trà là vùng đất bãi bồi ven biển, hạ lưu của sông Trà Lý hay nói một cách khác là con sông Trà Lý chảy từ thượng nguồn mang nặng phù sa đổ ra biển, ở nơi giao hòa giữa sông và biển nó bỗng hóa thân thành vùng đất bãi để rồi những con người “ăn sóng, nói gió” nơi đây bỏ ra hàng nghìn ngày công, đào đắp hàng nghìn khối đất, đá làm nên con đê ngăn sóng dữ. Các bậc cao niên ở Ðông Trà còn nhắc mãi chuyện con đê lúc ban đầu mới được đắp nhỏ như con trạch đất, mùa mưa bão sóng biển gầm gào trào lên đẩy nước biển mặn chát vào đồng ruộng trong đê. Người dân trong vùng về mùa mưa bão đêm nằm nghe tiếng tù và rúc, trống canh đê làng thúc lòng canh cánh âu lo vì vỡ đê. Các bậc cao niên chỉ cho chúng tôi thấy một hố nước xoáy sâu do đê vỡ những năm 80 của thế kỷ trước, ngay sát chân đê, bây giờ chỉ còn là cái ao không lớn lắm nhưng dấu tích còn lại của những trận bão xô vỡ đê thì vẫn mãi còn đó như lời nhắc nhở người dân về sau luôn nhớ về quá khứ đầy gian khó của mảnh đất này, nhớ những con sóng dữ tàn phá vùng quê nghèo khó thuở nào.

Anh Tùng, cán bộ văn phòng UBND xã Ðông Trà dẫn tôi đi thăm vùng đất bãi bồi xưa kia nay đã thành làng mạc trù phú của xã Ðông Hải. Lúc tách 450ha đất của xã Ðông Trà để thành lập HTXNN Ðông Hải, anh mới mười tám, đôi mươi, chuẩn bị gia nhập quân đội, nay đã trạc ngoại ngũ tuần. Anh Tùng kể: Thời điểm năm 1982, xã Ðông Trà còn nghèo khó lắm, khi tách đất đai hình thành HTXNN Ðông Hải, huyện đầu tư cho Ðông Hải mỗi héc-ta cói 23.000 đồng, tiền lúc bấy giờ trị giá lắm. Ðể phục vụ thu hoạch và chẻ cói, huyện đầu tư xây dựng cho HTX một trạm điện với 800m đường dây, 10ha sân phơi cói, 44 cống tưới, tiêu nước và một trạm bơm điện tiêu úng 7.500. HTXNN Ðông Hải lúc ấy chỉ vẻn vẹn có 370 hộ dân với 1.000 nhân khẩu từ nhiều xã trong huyện đến khai hoang, lập làng nhưng chủ yếu vẫn là người Ðông Trà tách hộ ra xây dựng. Mặc dù mới được chia tách và thành lập nhưng năm 1982 HTX đã sản xuất được 183 tấn lương thực, 62 tấn cói chẻ, san phá làm thủy lợi được 80.000m³ đất, đào 44 con mương với chiều dài 7.000m, cải tạo được 90ha đất trồng cói và đưa vào trồng mới 60ha cói. Chuyện vừng đất gió không chỉ còn trong ký ức mỗi người dân Ðông Trà với những cơn gió rít gào cùng mưa bão, nước mặn ngập ngang người, nó đã trở thành bản thiên anh hùng ca bất tử của người dân Ðông Trà là bởi từ cuối thế kỷ XVIII, theo sự chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, những người tiên phong mở đất từ Thanh Hóa, Nghệ An ra, Phú Thọ, Sơn Tây xuống, Nam Ðịnh, Ninh Bình, Hà Nam sang… đã đồng cam cộng khổ, quai đê lấn biển, thau chua rửa mặn, bồi thổ lên làng quê. Khi tách hộ, tách đất xây dựng HTXNN Ðông Hải, người dân Ðông Trà đã nhìn thấy tương lai của vừng đất gió ấy và sự thật Ðông Trà đã trở thành quê cũ còn Ðông Hải là làng mới. Quê cũ Ðông Trà thời điểm năm 1982 mặc dù gặp nhiều khó khăn, diện tích đất bị chia tách nhưng vẫn đóng góp cho nhà nước 1.386 tấn thóc, vượt kế hoạch được giao. Các bậc cao niên ở Ðông Trà kể lại, năm 1980, xã bắt đầu chiến dịch quai đê lấn biển. Năm 1983, hai xóm Thư Như và Nguyên Long được cấp trên chỉ đạo tách ra thành lập HTXNN Ðông Hải. Trước những khó khăn nhãn tiền, nhiều người lo sợ phải ra ngoài đê lập làng mới. Ðồng bãi mênh mông, cói mọc ngút mắt. Nước triều lên xuống thất thường, khi lên thì ngập lút đầu người, khi xuống thì kiệt trơ trọi cát, người dân Ðông Trà có câu: “Triều lên cường, xuống đọt”. Mùa mưa bão, gió thét gào, sóng lừng cao ngất trùm qua nóc nhà. Bao hiểm nguy rình rập. Nước sinh hoạt chủ yếu là giếng đào ngấm mặn, nhiều hộ dân tiên phong xây dựng làng mới nản chí, muốn quay về làng cũ.

Hơn ba mươi năm sau, năm 2016, Ðông Trà trong khí thế phấn khởi vừa hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010 - 2015) vừa dốc sức xây dựng nông thôn mới, tạo nên bước đột phá về kinh tế. 6 tháng đầu năm 2016, giá trị thu nhập từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 24,19%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 20,65%; thương mại, dịch vụ, vận tải chiếm 12,9%; các nguồn thu khác chiếm 42,2%. Nhớ một thuở khó nhọc dựng làng mới để sau đó từ một chấm nhỏ trên bản đồ làng biển toàn quốc, xã Ðông Hải được hình thành.

 

Nhà báo Thiếu Văn Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình

Sau bài báo “Quê cũ, làng mới” của nhà báo Vũ Thắng, tôi có về Ðông Trà và được ông Trần Anh Thai, cán bộ Huyện ủy Tiền Hải tăng cường xuống Ðông Trà làm chủ nhiệm HTX NN Ðông Hải đón tiếp và đưa đi thực tế. Người dân Ðông Trà có câu: “Sóng cửa Trà, ma cửa Hộ”, chả là Ðông Trà nằm ngay cửa sông Trà Lý, sóng từ biển dội vào gặp cồn đất do sông bồi đắp gầm gào rồi tung ào lên từng đợt cao hơn mái nhà. Gió thét gào từng cơn khiến người cứng bóng vía cũng nản. Bài báo có tác dụng tích cực động viên người dân khai hoang lập địa, yên tâm ở lại xây dựng làng mới.

Ông Phan Viết Ðỗ, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Ðông Trà, huyện Tiền Hải

Giai đoạn 1982 - 1984, tôi là Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Ðông Trà. Thực hiện chỉ đạo của trên, chúng tôi họp bàn đưa các hộ dân ở hai thôn Thư Như, Nguyên Long ra ngoài đê thành lập HTXNN Ðông Hải, thực chất là lập làng mới. Khó khăn nhất là cơ sở vật chất không có gì, đồng bãi mênh mông nước, cói, dứa dại mọc um tùm, người dân nản lòng bỏ về làng cũ, không muốn khai hoang. May quá, lúc đó nhà báo Vũ Xuân Phiến, bút danh Vũ Thắng của Báo Thái Bình Tiến lên - người con quê hương Ðông Trà đã về tìm hiểu thực tế việc di dân ra vùng đất bãi thành lập làng mới Ðông Hải và triển vọng về một vừng đất mới. Sau đó, bài báo “Quê cũ, làng mới” được đăng trên Báo Thái Bình Tiến lên tháng 8/1983. Báo phát hành đến tận xóm, xã, chúng tôi cho đọc trên loa truyền thanh giúp người dân thêm phấn khởi, tin vào chủ trương của cấp trên di dân xây dựng làng mới, người ra ngoài đê xây dựng HTXNN Ðông Hải thì yên tâm ở lại, nay HTX đã trở thành địa danh hành chính: xã Ðông Hải.

Ông Phạm Văn Khuyến, Chủ tịch UBND xã Ðông Trà, huyện Tiền Hải

Những năm 80 của thế kỷ XX, là xã nội đồng, kinh tế chậm phát triển nhưng năng suất lúa của Ðông Trà luôn đạt ngưỡng 40 - 50 tạ/ha, các loại cây màu, thực phẩm đều tăng cả về diện tích lẫn năng suất. Hơn 30 năm sau khi tách một phần diện tích vùng bãi bồi ven biển để thành lập HTXNN Ðông Hải, Ðông Trà đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế vào hàng khá của huyện Tiền Hải, sản xuất nông nghiệp đã chủ động cơ cấu giống và thời vụ. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Bài báo “Quê cũ, làng mới” của nhà báo Vũ Thắng năm 1983 đã ghi dấu mốc lịch sử đối với mảnh đất “ven bờ cuối bãi” của chúng tôi, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðông Trà trên hành trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và ngày nay tiếp tục xây dựng thành công nông thôn mới.

Quang Viện

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày