Chủ nhật, 08/06/2025, 17:58[GMT+7]

“Của để dành” của gia đình nghèo

Thứ 4, 16/11/2016 | 08:05:24
575 lượt xem
3 năm học THPT ở Trường THPT Nguyễn Ðức Cảnh, Ðạt luôn nỗ lực vượt khó học giỏi. Hình ảnh cậu học trò chăm ngoan, cần cù, chịu khó với chiếc xe đạp cà tàng hàng ngày đi lại quãng đường gần 6km từ nhà tới trường đã ghi đậm trong trí nhớ thầy cô, bạn bè.

Cô và trò Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh trong giờ thực hành sinh học. Ảnh: Trịnh Cường

 

“Con cái là của để dành của cha mẹ; con cái thành đạt là hạnh phúc lớn của cha mẹ” - câu nói đó thật đúng với gia đình ông Trần Văn Chương ở thôn Trường Mại, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Tuy hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng ông bà rất hạnh phúc bởi kết quả học tập của các con.

Gia đình ông Chương kinh tế rất khó khăn, ông bà quanh năm làm ruộng và đi làm thuê để nuôi ba con ăn học. Con trai thứ hai của ông bà sinh ra không may bị khuyết tật không thể đến trường, do đó vừa phải vất vả chăm người con trai thứ hai ông bà vừa phải bươn chải đi làm thuê để nuôi người con gái lớn và cậu con trai út ăn học. Ai thuê việc gì vợ chồng ông cũng làm, miễn là việc chân chính để có tiền nuôi con ăn học. Không phụ công sức của cha mẹ, hai con của ông bà đều ngoan, chăm chỉ và xác định rõ ý chí phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế, hiện nay, người con gái lớn của ông bà đã có gia đình riêng, đang công tác tại Huyện ủy Bắc Yên (Sơn La). Cậu con trai út Trần Ngọc Ðạt - niềm vinh dự của gia đình và dòng họ đang du học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Nga với học bổng toàn phần do Học viện Quân sự chọn cử. Khóa học ở Liên bang Nga 5 năm, đến nay Ðạt đã học được 3 năm. Trong 12 năm học phổ thông, năm học nào Ðạt cũng được nhận giấy khen học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ cấp trường đến cấp tỉnh, được các cấp hội khuyến học khen thưởng. Khi Ðạt học tiểu học và THCS, ông Chương đã nhiều lần đưa con đi dự thi học sinh giỏi của huyện Vũ Thư và đều đạt giải. Mặc dù thi đỗ vào trường chuyên, lớp chọn bậc tiểu học và THCS của huyện nhưng do kinh tế gia đình khó khăn, đường từ nhà đến trường quá xa nên Ðạt đành quay trở về học trường xã.

3 năm học THPT ở Trường THPT Nguyễn Ðức Cảnh, Ðạt luôn nỗ lực vượt khó học giỏi. Hình ảnh cậu học trò chăm ngoan, cần cù, chịu khó với chiếc xe đạp cà tàng hàng ngày đi lại quãng đường gần 6km từ nhà tới trường đã ghi đậm trong trí nhớ thầy cô, bạn bè. Nhớ lại thời gian 12 năm học phổ thông của con trai, ông Chương rất tự hào. Năm 2012, Ðạt thi đỗ hai trường: Ðại học Y Dược Thái Bình và Học viện Quân sự theo đúng mơ ước của bản thân và gia đình. Cả hai trường Ðạt đều thừa điểm chuẩn và em chọn Học viện Quân sự với suy nghĩ: Bố mẹ không phải đi làm thuê để lo cho mình nữa.

Ước mơ của Ðạt đã thành sự thực. Sau 1 năm học tại Học viện Quân sự, em cùng với một số sinh viên đạt thành tích cao trong học tập đã được Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Học viện Quân sự chọn cử sang du học ở Liên bang Nga. Bà Vũ Thị Dung là hàng xóm lâu năm với gia đình ông Chương, có con trai cùng học phổ thông với Ðạt nhận xét: Vợ chồng chú Chương là nông dân, vất vả, lam lũ. Thấy cuộc sống của mình quá khổ rồi nên cô chú động viên con cái chịu khó học hành để vươn lên, để bố mẹ toại nguyện. Cháu Ðạt là tấm gương cho các bạn noi theo.

Năm nay, ông Chương đã 57 tuổi, vợ ông 54 tuổi, ông bà không còn phải đi làm thuê để nuôi con ăn học nữa. Câu chuyện về gia đình họ được nhiều người trong thôn, trong xã vẫn nhớ và nhắc đến…

Vân Huyền

(Ðài TTTH thành phố)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày