Thứ 5, 21/08/2025, 17:42[GMT+7]

Người “vác tù và hàng tổng”

Thứ 5, 24/11/2016 | 08:02:08
2,735 lượt xem
Duy trì thói quen đọc báo hàng ngày từ 15 năm nay, bà Trần Thị Hằng, Trưởng thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng không chỉ nắm bắt thông tin thời sự mà còn chú tâm tìm hiểu những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới cũng như trong phát triển kinh tế để tuyên truyền, phổ biến đến bà con trong thôn.

Người dân thôn Tứ đã quá quen với hình ảnh người phụ nữ không quản ngại khó khăn, đạp xe "mòn" cả đường làng, gõ cửa từng ngôi nhà để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đồng thời vận động nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Mộc mạc, giản dị, gần 2 năm nay, bà Hằng đã cùng bà con trong thôn tham gia xây dựng, hoàn thành 15/15 con đường với chiều dài hơn 2km, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Đã có hơn chục hộ dân trong thôn tự nguyện hiến 300m2 đất để mở đường. Đặc biệt hơn, nhiều hộ còn đóng góp từ 10 - 20 triệu đồng vì việc chung.

Thôn Tứ có 388 hộ, 1.092 nhân khẩu. Mỗi khi nhắc tới bà Hằng, người dân trong thôn ai cũng cảm phục. Ông Nguyễn Công Huân tự hào: Tôi rất tin tưởng vào năng lực và cách làm việc của bà trưởng thôn. Bà rất gần gũi và tình cảm với người dân trong xóm. Có vấn đề gì nảy sinh, bà đều trực tiếp giải quyết.

Thôn Tứ hiện có 4 gia đình phát triển kinh tế theo mô hình trang trại; 92% gia đình văn hóa; an ninh trật tự luôn được bảo đảm; thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liền; Chi bộ thôn liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, nhiều năm được huyện khen thưởng. Ông Nguyễn Duyên Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Việt khẳng định: Khi phân công công việc, chúng tôi rất tin tưởng bà Hằng. Bà rất nhiệt tình, hăng hái, trách nhiệm.

Trưởng thôn thường được ví như "người vác tù và hàng tổng", đàn ông làm còn khó huống chi là phụ nữ. Vậy mà người phụ nữ ấy đã làm được. Tuy phụ cấp trưởng thôn ít ỏi nhưng bà Hằng vẫn ngày ngày cần mẫn như thế. Bà tâm sự: Tôi nghĩ, công việc của người trưởng thôn là phải như vậy, đi tuyên truyền, vận động bà con, rồi đã nói thì phải làm, không thể nói xong để đấy được.

Năm nay tròn 61 tuổi, tóc đã điểm bạc, tuổi không còn trẻ, sức không còn khỏe nhưng bà Hằng vẫn bền bỉ với công việc của mình. Vui - buồn có cả, vất vả cũng nhiều nhưng bằng sự nhiệt tình, bà đã và đang hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, không chỉ là cá nhân điển hình mà còn góp phần giúp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Hồng Việt nói riêng, huyện Đông Hưng nói chung ngày càng lan sâu tỏa rộng, thấm nhuần vào cuộc sống.

Thu Thủy
 (Đài TTTH Đông Hưng)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày