Thứ 4, 12/02/2025, 23:19[GMT+7]

Chèo Thái Bình trên đất Yên Bái

Thứ 2, 23/01/2017 | 16:32:25
3,217 lượt xem
Năm 1960, khi Thái Bình phát động phong trào dãn dân, hàng vạn người đã hăng hái đi lập nghiệp ở các tỉnh miền núi Tây Bắc. Họ đến những triền đồi hoang vu đầy cây dại, muỗi, vắt; đường vào các điểm khai hoang chỉ là lối mòn vừa đủ một con ngựa thồ đi lọt, độ dài đo bằng ngày đường..., dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ nhưng tối đến vẫn cất lên những làn điệu chèo da diết, ca ngợi tình yêu lao động, cuộc sống và truyền thống bất khuất của quê nhà.

 

Thấm thoắt đã gần 60 năm, những người con xa xứ tích cực phát huy truyền thống quê nhà: hàng nghìn người tòng quân bảo vệ Tổ quốc; nhiều người đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường A, B, C, K. Về với đời thường, họ trở thành những người sản xuất giỏi như anh Nam, anh Cheng ở huyện Văn Chấn mỗi năm thu về nhiều trăm triệu đồng; anh Lực, anh Hải ở thành phố Yên Bái kinh doanh giỏi mỗi năm thu nhập nhiều chục tỷ đồng. Trong hệ thống chính trị, giáo dục và đào tạo, y tế từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn ở đâu cũng có người gốc Thái Bình tham gia... Họ là những cử nhân, thạc sĩ, có người là tiến sĩ.

 

 

Những cánh rừng heo hút năm xưa nay là vùng chuyên canh bạt ngàn cây công nghiệp xen lẫn những trang trại trồng cam, quýt, bưởi hay nuôi thả cá, ba ba, gia súc, gia cầm. Lối canh tác thủ công đã thay bằng phương pháp VietGAP. Dù ở đâu, làm gì hay ở cương vị công tác nào, những người con xa quê năm xưa và các thế hệ kế tiếp vẫn không quên những làn điệu chèo ngọt ngào, tha thiết từ quê mẹ Thái Bình. Tiếng hát chèo làm những người con xa xứ luôn nhớ về quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cất lên những tiếng hát chào đời, để nhớ, để thương, để phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, noi theo gương sáng của các danh nhân Trần Lãm, Trần Thủ Độ, Lê Quý Đôn, Hoàng Công Chất, Nguyễn Thị Lộ, Trần Thị Dung... cùng bao các vị anh hùng khác.

 

Anh Xuân Kế đã về tận quê nhà tuyển diễn viên cho Đoàn chèo Yên Bái. Nhiều người khôi hài: Đoàn chèo Yên Bái là Đoàn chèo Thái Bình 2. Diễn viên xinh đẹp, diễn xuất thể hiện rõ tính cách nhân vật: thiện, ác, chính, tà... Lời hát ngọt ngào, tròn vành rõ tiếng, truyền cảm sâu sắc. Các vở diễn: Nguyễn Thái Học, Dũng tướng Hà Chương, Cô gái làng chèo, Quan Âm Thị Kính, Nhiếp chính Ỷ Lan… đều đạt huy chương vàng trong các kỳ hội diễn toàn quốc. Hàng năm, cứ vào tháng Giêng, Hội đồng hương Thái Bình tỉnh Yên Bái lại gặp mặt đầu xuân tại trụ sở Đoàn chèo, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quê nhà, nghe thư chúc tết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình, xem biểu diễn chèo và những bài hát ca ngợi truyền thống bất khuất, thông minh, sáng tạo của quê hương khiến mọi người ai cũng xao xuyến. Trong khóe mắt người nào cũng đọng lệ long lanh.

 

 

Tiếng hát chèo từ quê mẹ Thái Bình được ví như liều thuốc tinh thần: khích lệ, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, như sợi dây vô hình níu kéo những người con xa quê mãi mãi thủy chung, trong sáng, không bao giờ làm mất đi cốt cách giản dị, mộc mạc, cần cù, thông minh, sáng tạo để bất cứ ở đâu, làm bất cứ việc gì, ở bất cứ môi trường nào cũng vẫn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương yêu dấu.

 

Trần Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại Yên Bái

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày