Ông Huyến - vượt lên chính mình
Gia trại của thương binh Vũ Ngọc Huyến mang lại thu nhập hơn 25 triệu đồng/tháng.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất 1972 - 1975, ông Huyến bị thương trong cuộc chiến đấu tại bốt nhà thờ Lá (Tây Nam Bộ) với tỷ lệ thương tật trên 61%. Đất nước thống nhất, ông trở về địa phương tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đoàn thanh niên, HTX DVNN, MTTQ... Bản chất không cam chịu đói nghèo, ông quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Với suy nghĩ là người thương binh, cựu chiến binh muốn tạo được niềm tin với nhân dân thì trước hết bản thân phải đi đầu trong mọi công tác cũng như thực hiện tốt phong trào phát triển kinh tế. Thời gian tham gia công tác đoàn thể đã giúp ông có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất nên từ mảnh đất úng trũng qua nhiều năm xây dựng đến nay gia trại của ông đã được quy hoạch bài bản với đầy đủ các loại cây trồng, vật nuôi. Ngoài đào ao thả cá, nuôi 10 con bò, ông Huyến còn nuôi 2.000 con gà đẻ. Tổng thu nhập của gia trại đạt hơn 25 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh phát triển kinh tế, ông Huyến còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Cùng chính quyền thôn, xã, ông tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM đồng thời triển khai thực hiện các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Bản thân ông nhiều tháng liền tham gia giám sát, quản lý vật liệu khi thôn Trinh Cát tổ chức làm đường giao thông, được bà con trong thôn ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, ông còn tự nguyện bỏ kinh phí mua cây phi lao trồng tại trục đường giao thông dài 200m và cải tạo 700m2 bãi rác bỏ hoang thành vườn cây, góp phần bảo vệ môi trường địa phương.
Chia sẻ về nỗ lực vượt lên, ông Huyến cho biết: Đồng đội của tôi chiến đấu, hy sinh, bao người mang thương tật suốt đời để đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay. Việc xây dựng quê hương là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân. Cá nhân tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế” để vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đời sống của gia đình được nâng lên nên tôi có điều kiện tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, trong đó tự nguyện trông coi khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là góp phần công sức nhỏ bé trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội.
Mạnh Thắng
Tin cùng chuyên mục
- Đưa Hưng Hà trở thành trung tâm kết nối tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 28.01.2025 | 22:50 PM
- Về nơi thành lập Tỉnh đội Dân quân Thái Bình 09.12.2024 | 10:13 AM
- Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Nguồn cảm hứng về tinh thần hiếu học 06.10.2024 | 17:20 PM
- Lời thề yêu nước 09.07.2024 | 10:56 AM
- Hoàng Kỳ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 30.06.2024 | 23:35 PM
- Ký ức hào hùng của chiến sĩ Điện Biên 05.05.2024 | 19:35 PM
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
Xem tin theo ngày
-
Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”
- Hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII