Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Lộc Người con tài ba của quê hương
Trong nếp nhà tranh bình dị nằm khuất sau lũy tre xanh làng Đồng Xâm ngày xưa (nay là xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), vào chiều hoàng hôn cuối mùa thu năm 1948, Đỗ Lộc cất tiếng khóc chào đời. Anh lớn lên theo thời gian qua tiếng ru ngọt ngào của người mẹ, trong vòng tay ấm áp của người cha – một nghệ nhân có đôi bàn tay "chạm bạc trổ vàng" với nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống độc đáo của Thái Bình, của Việt
Mới tuổi 14, Đỗ Lộc đã trúng tuyển vào trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Nhạc viện Quốc gia Việt Nam (Khóa học 1962 – 1966). Được điều về công tác tại đoàn Ca múa miền
Trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật Đỗ Lộc dành được nhiều thành tích xuất sắc trong nghệ thuật. Tại các cuộc liên hoan trong nước và Quốc tế ông đã đạt được nhiều Huy chương vàng với các tiết mục: Độc tấu sáo trúc “Ngày hội non sông”; Độc tấu đàn T’Rưng “Cánh chim Chơ Rao”; Độc tấu đàn Ăng K’Lung và sáo Phong tiêu “Tây Nguyên vẫy gọi”. Năm 1981, ông được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.
Với cây đàn T’Rưng, Đỗ Lộc đã nghiên cứu cách sử dụng và dùng que gõ 2 chiều để cùng một lúc đàn phát lên 4 âm khác nhau (trước đây đàn T’Rưng dùng 2 que gõ chỉ phát lên 2 âm). Đến nay cách sử dụng que 2 chiều được phổ biến và ứng dụng rộng rãi với tất cả các nhạc công biểu diễn đàn T’Rưng trên cả nước, làm phong phú thêm âm thanh núi rừng.
Một công trình nữa khẳng định tài năng của Đỗ Lộc là phương pháp: cưa – mài – gọt đàn K’Lung (đàn đá) và sáo Phong Tiêu để tạo ra những âm thanh cao, thấp theo hệ thống bán cung đương đại. Do có nhiều đóng góp, sáng tạo, tài hoa trong lĩnh vực âm nhạc, năm 1983 Đỗ Lộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Gần trọn cuộc đời cống hiến sức lực, tài năng, nhiệt huyết cho nền âm nhạc dân tộc truyền thống của Việt Nam, năm 1993 Đỗ Lộc đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân. Trong giới nghệ thuật nói chung, giới âm nhạc nói riêng nhắc đến Nghệ sĩ Đỗ Lộc ai cũng nể trọng người nghệ sĩ tài hoa hết mình vì nghệ thuật âm nhạc này. Bản thân NSND Đỗ Lộc rất tự hào là một người con được sinh ra và lớn lên từ đất mẹ Thái Bình.
Đức Ba
(Thành phố Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiền Hải: Phát huy truyền thống, phấn đấu vươn xa 06.10.2023 | 08:48 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Từ Kẻ Bo, Bố Hải đến thành phố Thái Bình 03.06.2023 | 00:41 AM
- Chuyện của một cựu chiến binh 3 lần bị thương 24.04.2023 | 17:07 PM
- Thượng tướng Đào Đình Luyện được đặt tên phố trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội 03.04.2023 | 02:57 AM
- Chuyện của Doanh và đồng đội ở Hà Giang 10.02.2023 | 10:54 AM
Xem tin theo ngày
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary