Chủ nhật, 08/06/2025, 04:02[GMT+7]

Nguyễn Trung Thược - NCT làm kinh tế giỏi

Thứ 3, 05/06/2012 | 14:53:56
2,770 lượt xem
Có rất nhiều người cao tuổi (NCT), thời trẻ thì làm cán bộ Nhà nước, không phải chân lấm, tay bùn mà chỉ lo hoàn thành công việc chuyên môn, cơ quan giao phó. Song khi được Nhà nước cho nghỉ ngơi, không muốn “an phận thủ thường”, để đói nghèo đeo bám gia đình đã không quản khó nhọc, nắng mưa, sắn tay áo, sắn quần cuốc đất trồng cây, xây chuồng, đào ao nuôi cá, nuôi gà… trở thành những lão nông làm kinh tế giỏi.

Ông Thược đang chăm sóc cây sung thế “Long quy xuất động” trên 100 tuổi của gia đình.

Một trong số đó là ông Nguyễn Trung Thược, thôn 3, xã Vũ Đoài (Vũ Thư). Đến thăm gia đình ông Thược- nguyên Trung tá, bác sỹ quân y, chúng tôi như lạc vào một rừng hoa lan và cây cối xanh tươi, thoang thoảng mùi hoa lan dịu ngọt. Dù cuộc sống phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng ông chủ nhà đã 74 tuổi này vẫn còn giữ được dáng vẻ khoan thai, nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh thần trẻ trung, niềm nở bước ra đón khách. Sau màn chào hỏi, biết được ý định của chúng tôi, ông Thược bảo:  Có được cơ ngơi, con cháu trưởng thành như ngày hôm nay, hai vợ chồng, con cái đã có một thời gian dài sống xa cách. Niềm vui ngày đoàn tụ chỉ kéo dài trong vài tiếng, bởi khó khăn về kinh tế đã biến niềm vui thành nỗi lo thắt ruột. Để có tiền lo cho 5 người con ăn học, ông bà phải vay công, mượn nợ, bản thân ông chưa một lần chân lấm tay bùn, nay cũng phải tham gia cấy lúa, trồng khoai. Sau nhờ có mối quen và tay nghề, ông tham gia làm vitamin từ tinh dầu gấc để xuất khẩu sang Pháp. Đang ăn nên làm ra thì bị “đứt gánh”, ông trở về đời sống của một lão nông tri điền, mạnh dạn cải tạo 6 sào vườn tạp đào ao thả cá, trồng và ươm cây, hoa cảnh, trồng cây ăn quả, nuôi gà, nuôi ba ba, lợn siêu nạc… đến bây giờ.

Sẽ ít ai ngờ được rằng một Trung tá quân y sau nghỉ hưu lại 3 năm liên tục đạt nông dân giỏi cấp tỉnh, nhiều năm đạt danh hiệu “NCT làm kinh tế giỏi”. Bây giờ ông bà Thược không còn phải đau đầu kiếm tiền nuôi con cái, vì các anh chị đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống khả giả, có thể lo cho bố mẹ một cuộc sống an nhàn, sung túc, đủ đầy, song ông bà nghĩ mình còn sức khỏe, còn tích cực lao động nuôi sống mình, tích trữ làm việc thiện hoặc thưởng cho con cháu học giỏi đỗ đạt cao. Ông Thược cười bảo “lao động là vinh quang”, giờ có tuổi không “chiến đấu” như trước nhưng túc tắc thì vẫn nên, động tay, động chân, vận động trí não để rèn sức khỏe, ngồi chơi xơi nước suốt ngày ốm yếu ra đấy, khổ mình, khổ con cháu. Chủ tịch Hội NCT xã Vũ Đoài- Nguyễn Cao Thăng nghe ông Thược nói gật đầu tán thưởng và bảo: Cánh mình ở quê còn có đất mà trồng cây, nuôi gà, vừa làm vừa chơi, chứ các cụ ở thành phố làm gì có đất mà trồng cây với chả nuôi con.

Nói là không “chiến đấu” như trước nhưng nhìn cơ ngơi của ông Thược, với 50- 60 con gà, vịt thịt và đẻ trứng; trên 50 chậu cảnh, giá trị từ 30- 200 triệu đồng/chậu, ông đang sở hữu một cây sung có thế “Long quy xuất động” trên 100 năm tuổi, năm nào cũng được Hội Sinh vật cảnh huyện Vũ Thư trưng bày tại triễn lãm sinh vật cảnh, hàng chục cây cảnh trên 50 năm tuổi và khoảng 600 cây ươm, có giá từ 100- 500 nghìn đồng/cây; gần 70 cây hòe, nhãn, xoài, cau, bòng, hồng không hạt đã cho thu nhập  nhiều năm nay; 2 sào ao thả trên 2000 con cá rô phi siêu tốc, trê lai, cá chép…; vài chục giò lan quý, tính sơ sơ cũng trị giá tiền tỷ, đủ thấy ông vẫn hăng say phát triển mô hình kinh tế VAC của mình đến mức nào.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thược còn biết cách động viên con cháu học hành, công tác tốt. Hàng năm cứ đến ngày giỗ cụ (tháng 6), ông lại chuẩn bị quà phát phần thưởng cho con, cho cháu. Ông Thược  bảo, năm nay tổng tiền thưởng phải lên tới 5- 6 triệu đồng, con cái khá giả chẳng thiếu tiền, nhưng số tiền nhỏ mọn của bố mẹ, ông bà trao tặng, chúng vẫn quý, nên đua nhau học hành, công tác tốt. Hiện, gia đình ông có 1 tiến sỹ, 2 thạc sỹ, 11 cử nhân, không có cháu nào thất học, đều học giỏi, chăm ngoan. Nhiều năm liền, gia đình ông đều đạt “Gia đình văn hóa”.

Niềm vui của ông bà Thược bây giờ là hàng ngày chăm sóc 6 sào vườn, ao, chuồng, tham gia các hoạt động, phong trào của Hội NCT, của địa phương, đóng góp thuế cho Nhà nước, địa phương đúng kỳ hạn, giám sát việc học hành, công tác của con cháu, cuối tuần đón con cháu về quây quần đầm ấm, lúc nào rảnh thì tới nhà các con chơi.

Bài, ảnh: Đỗ Hiền


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày