Thứ 7, 23/08/2025, 13:54[GMT+7]

Xe tăng Đức và ám ảnh “lời nguyền”!

Thứ 6, 11/07/2014 | 15:38:36
1,119 lượt xem
Mặc dù cỗ xe tăng Đức tỏ ra sáng giá cho danh hiệu vô địch hơn hẳn Argentina nhưng họ đang vấp phải sức ép tâm lý từ... lời nguyền!

Xe tăng Đức nghiền nát vũ điệu Samba.

Với phong độ ổn định thể hiện từ đầu giải, đặc biệt sau chiến thắng hủy diệt trước Brazil, Đức rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn Argentina. Họ cũng có chiến thuật rất hợp lý với từng trận đấu và đồng đều cả ba tuyến, trong khi hàng công của Argentina đang ngày một “cùn” khi giải đấu càng vào sâu. Như vậy, sẽ là cái kết có hậu nếu như cỗ xe tăng Đức bước lên ngôi cao nhất.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, có vẻ những “lời nguyền” đang đeo đẳng tuyển Đức. Thứ nhất, lịch sử 20 giải đấu World Cup, chưa có đội châu Âu nào lên ngôi tại châu Mỹ. Đây sẽ là sức ép tâm lý không nhỏ và trong những trận đấu như thế này, sự may mắn đôi khi lại vận với “lời nguyền” một cách khó lý giải, chẳng hạn như dù tiếp cận trận đấu tốt hơn, thế trận tốt hơn, có nhiều tình huống ăn bàn mười mươi nhưng vận may lại ngoảnh mặt kiểu như bóng hết trúng xà ngang lại tìm cột dọc trong khi đối phương chỉ vài cơ hội lại tận dụng được.

Điều nữa, trong lịch sử, Đức thường lên ngôi ở những giải đấu mà họ không được đánh giá cao và đăng quang nhờ lối chơi “lầm lì”, thực dụng. Chẳng hạn, Đức của World Cup 1990 dù thực lực không mạnh, lối chơi kiểu ru ngủ đối phương nhưng đã tiến một mạch đến chung kết và hạ Argentina từ chấm 11m. Trong khi đó, ở những giải đấu họ thi đấu bùng nổ, thăng hoa với những trận đấu hủy diệt thì rốt cuộc lại bị kết thúc một cách đau đớn.

Chẳng hạn, World Cup 2010, Đức thắng như chẻ tre ở vòng bảng, rồi lần lượt hạ các “đại thụ” Anh ở vòng 1/8 với tỉ số 4-1, hạ chính Argentina ở tứ kết tới 4-0. Thế nhưng, khi hưng phấn người Đức đang cao trào thì họ bị Tây Ban Nha chặn lại chỉ bằng 1 bàn thắng duy nhất ở bán kết. Trước đó, tại World Cup 2006, 2002, Đức cũng hùng dũng tiến vào bán kết và bị chặn lại bởi một đội chơi thực dụng hơn.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Argentina lại đang có tiếng nói lịch sử ủng hộ. Nếu như gặp nhau hai trận chung kết liên tiếp thì trận đầu, người Nam Mỹ chiến thắng.

Năm nay, Messi được coi như truyền nhân của Maradona ở World Cup 1986 và anh cùng đội áo sọc trắng xanh có sứ mệnh “kết liễu” người Đức. Xem như thế, chính những cỗ xe tăng Đức dù được đánh giá sức mạnh vượt trội, lại vừa nghiền nát vũ điệu Samba nhưng chưa chắc họ đã dễ dàng lăn bánh khi đụng một vũ điệu khác có tên Tango của người Nam Mỹ.

Theo cand.com.vn

  • Từ khóa