Thứ 3, 23/12/2025, 08:42[GMT+7]

Ông Nhiễu “bóng bàn”

Thứ 6, 23/10/2015 | 09:10:47
1,960 lượt xem
Được Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thái Thụy giới thiệu, chúng tôi về thôn Phất Lộc Tây, xã Thái Giang gặp ông Lê Văn Nhiễu, người đã bỏ tiền ra mua bàn bóng bàn, dựng nhà đánh bóng phục vụ nhân dân trong và ngoài xã, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng của địa phương ngày càng phát triển.

Người dân thường xuyên đến nhà ông Nhiễu chơi bóng bàn.

 

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về ông Nhiễu là một ông lão nhanh nhẹn, minh mẫn và phúc hậu. Ông bảo: Năm nay tôi 82 tuổi, do thường xuyên tập luyện bóng bàn nên đọc sách, viết chữ không phải dùng đến kính, chân tay không run rẩy, có việc vẫn đi lại bằng xe máy. Trưởng thành trong quân ngũ, trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, khi về nghỉ hưu, ông Nhiễu chọn cho mình một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Nhận thấy bóng bàn là môn dễ chơi, tiết kiệm và có thể tạo điều kiện cho nhiều người cùng chơi, ông Nhiễu đi mua bàn bóng về đặt tại nhà. Từ đây, mỗi buổi chiều tối, trên sân nhà ông, rất đông thanh niên trong thôn tới tập đánh bóng. Những dịp nghỉ lễ, tết, số lượng người đến tập tăng nhiều so với ngày thường. Từ bàn bóng nhà, ông Nhiễu đã thành lập câu lạc bộ bóng bàn với gần 20 thành viên, thường xuyên giao lưu với các địa phương trong huyện, trong tỉnh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh... Biết câu lạc bộ do ông Nhiễu làm chủ nhiệm có nhiều tay vợt hay, nhiều cán bộ nghỉ hưu, giáo viên, công chức ở các xã như Đông Xuân, Đông Lĩnh (Đông Hưng), Đông Hòa (thành phố Thái Bình), Thái Phúc, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)... cũng thường xuyên đến tham gia và gia nhập câu lạc bộ.

 

Nhằm hướng các cháu học sinh trong làng vào một sân chơi lành mạnh, tạo điều kiện giúp các cháu phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, ông Nhiễu bàn với vợ mua thêm một bàn bóng bàn và dựng nhà đánh bóng phục vụ các tầng lớp nhân dân. Có bàn bóng bàn và sân đánh bóng miễn phí, thiếu nhi thôn Phất Lộc Tây rủ nhau tới rất đông, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Ông Nhiễu tận tình dạy các cháu cách cầm vợt, phát bóng, tư thế đỡ bóng..., nhắc nhở các cháu đến đánh bóng phải có văn hóa, không được nói tục, chửi thề, không được lấy đồ của nhau.

 

Anh Đỗ Quý San, giáo viên Trường THPT Thái Phúc cho biết: Buổi chiều, sau khi tan giờ trên lớp, tôi thường đến nhà ông Nhiễu tập đánh bóng bàn. Những người đánh bóng ở đây đến từ một số xã xung quanh, vì vậy sân bóng bàn nhà ông Nhiễu không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi nắm tin tức của bà con trong vùng. Ông Nguyễn Văn Thơi, Bí thư Chi bộ thôn Phất Lộc Tây cho hay: Ông Nhiễu là cựu chiến binh, đảng viên 50 năm tuổi đảng, thường xuyên tham gia các phong trào thi đua của thôn. Ông đã tự bỏ gần 70 triệu đồng để mua bàn bóng bàn, dựng nhà đánh bóng. Hai bàn bóng của gia đình ông thu hút rất đông người, không kể trẻ già tham gia tập luyện. Việc làm ý nghĩa của ông Nhiễu đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.

 

Vũ Hường

  • Từ khóa

Bùi Ngọc Tùng - 5 năm trước

Quá tuyệt vờời

Tải thêm