Thứ 5, 05/06/2025, 12:04[GMT+7]

Khi phụ nữ mê đá bóng

Thứ 2, 14/11/2016 | 09:52:58
1,634 lượt xem
Những tưởng sân cỏ và trái bóng tròn chỉ dành cho nam giới nhưng tại hai xã An Đồng và An Khê (Quỳnh Phụ) bóng đá lại là niềm đam mê của nhiều chị em. Từ những trận bóng đá giao hữu vào dịp lễ hội hay ngày kỷ niệm mà chị em xây dựng được quỹ hội, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Quyết liệt nhưng vẫn đầy nữ tính.

 

Vào dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa qua, tại sân vận động xã An Khê đã diễn ra trận thi đấu bóng đá thu hút hàng trăm người dân trong và ngoài xã đến xem, cổ vũ. Ðiều đáng nói, đây là trận thi đấu bóng đá giao hữu giữa Hội LHPN xã An Ðồng và Hội LHPN xã An Khê. Tất cả các cầu thủ đều là những người phụ nữ quanh năm “chân lấm, tay bùn” nhưng hôm nay họ vẫn thi đấu hết mình với trái bóng tròn, không kém gì các đấng mày râu. Mới đầu giờ chiều mà sân vận động đã đông kín người xem. Tiếng hò reo, cổ vũ của các cổ động viên cùng với lời của bình luận viên từ loa phát thanh càng làm cho không khí thêm sôi động. Mỗi pha bóng đều kèm theo tiếng vỗ tay, reo hò, cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Chị Ngô Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã An Khê cho biết: Phong trào bóng đá nữ đã hình thành ở An Khê từ năm 2008. Mỗi thôn đều có một đội, thành viên chủ yếu là những nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng, một phần là công nhân đi làm công ty. Nhiều chị em tuy bận mải công việc đồng áng, lại thêm chăn nuôi gia trại, trang trại nhưng vẫn nhiệt tình tham gia.

Pha bóng đẹp.

Ðam mê không kể tuổi tác, chị Nguyễn Thị Cải ở thôn Lộng Khê 1, xã An Khê năm nay đã 53 tuổi nhưng vẫn xung phong đảm nhiệm vị trí tiền đạo. Chị cho biết: Những buổi chiều đi qua sân vận động của thôn, nhìn chị em đá bóng tôi thấy “tay chân thừa thãi” nên đã xin với chi hội phụ nữ thôn cho tham gia. Dù nhiều lần ngã đau, chân tay bầm tím nhưng vì mê quá nên hễ cứ có trận đấu là tôi lại tham gia. Từ khi đá bóng, tôi thấy khỏe người, giãn xương cốt, tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Bàn chiến thuật trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Ðược biết, đây không phải là trận giao hữu bóng đá đầu tiên của hội phụ nữ hai xã. Mỗi dịp tết đến, xuân về hay những ngày lễ hội, ngày kỷ niệm, chị em lại tổ chức giao lưu trên sân cỏ. Các trận đấu đều diễn ra với tinh thần vui là chính, không đặt nặng chuyện thắng thua. Theo chị Bùi Thị Dương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ðào Xá, xã An Ðồng, hiện tại, ở An Ðồng có 3 đội bóng của 3 chi hội phụ nữ thôn (Bắc Dũng, Ðồng Tâm, Ðào Xá) và 1 đội bóng thường trực của Hội LHPN xã. Ðể duy trì, phát triển phong trào thể thao trong chị em, vào những dịp lễ hội tại địa phương, phụ nữ các thôn lại tổ chức giao lưu bóng đá với nhau; những ngày kỷ niệm như 8/3 hay 20/10 thì giao lưu với phụ nữ các xã khác. Bên cạnh việc tạo sân chơi vui, khỏe, có ích cho hội viên, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong chị em phụ nữ, mỗi trận đấu diễn ra các chị còn nhận được sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của bà con lối xóm. Có trận các chị vận động quyên góp được 7 - 8 triệu đồng, góp phần không nhỏ xây dựng quỹ hội. Ngoài việc trích  một phần để may đồng phục, số quỹ đó các chị để dành cho việc thăm hỏi, động viên chị em đau ốm, cho hội viên vay phát triển kinh tế và duy trì hoạt động của chi hội. Nhờ vậy, chị em rất sôi nổi và tâm huyết với phong trào. Qua phong trào đã tạo chất keo gắn kết giữa hội viên với tổ chức, có thêm nhiều chị em đăng ký tham gia sinh hoạt hội. Từ trái bóng, chị em thêm gần gũi, bó bện với nhau hơn, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Không chỉ là chất keo gắn kết chị em với tổ chức hội, bóng đá còn là sợi dây làm bền chặt thêm tình nghĩa chồng vợ. Ðưa vợ đi đá bóng, anh Nguyễn Văn Lương ở thôn An Quý, xã An Khê chia sẻ: Ðể vợ thỏa niềm đam mê bóng đá, chúng tôi phải đảm nhiệm việc nhà để vợ yên tâm tập luyện và có tinh thần thi đấu hết mình. Tuy vất vả nhưng để vợ có giây phút vui vẻ, xóm làng vui vẻ thì chúng tôi ủng hộ hết mình. Vợ chồng mà có cùng đam mê thì còn gì tuyệt vời hơn. Ngoài việc ủng hộ về “giờ công, ngày làm”, các anh cũng ủng hộ các chị bằng vật chất, góp phần giúp chị em gây dựng quỹ, duy trì sinh hoạt hội. Tình cảm làng xóm, tình nghĩa vợ chồng cứ thế thêm bền chặt.

Thùy Dung

 

  • Từ khóa