Thứ 3, 19/08/2025, 15:27[GMT+7]

Người cao tuổi Bình Định Thi đua làm kinh tế giỏi

Thứ 2, 13/09/2010 | 10:39:29
3,140 lượt xem
Người cao tuổi (NCT) là lớp người cần được gia đình và toàn xã hội quan tâm chăm sóc, nhưng trên 1100 NCT Bình Định (Kiến Xương) vẫn tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Nghề mây tre đan truyền thống của làng An Tứ xã An Hải(Tiền Hải). Ảnh: Thành Tâm

Nhiều người trở thành điển hình làm kinh tế, có cách làm, hướng đi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ nâng cao đời sống của gia đình mình mà còn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương.

Tất cả hội viên Hội NCT Bình Định không muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong khi con cháu vẫn vất vả kiếm sống, mọi người cho rằng: nếu còn sức khỏe để lao động thì phải cố gắng tham gia, vừa có thu nhập, vừa để vận động cho khỏe người, đẩy lùi bệnh tật của tuổi già lại đỡ buồn chán mà con cháu cũng được nhờ.

Với ý nghĩ đơn giản nhưng thiết thực đó, hầu hết người cao tuổi ở đây đều tích cực lao động, sản xuất, chỉ trừ một số cụ tuổi quá cao hoặc ốm yếu. Dù thuộc lớp người “xưa nay hiếm” song NCT vẫn miệt mài trau dồi kiến thức tại các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, thậm trí có người còn tìm đến những nơi có mô hình làm kinh tế hay trong huyện, trong tỉnh, cả ở ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm; mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để làm gương cho con cháu noi theo.

Nhiều năm qua, ban đại diện NCT Bình Định được đánh giá là chi hội mạnh về nhiều mặt, trong đó có phong trào làm kinh tế giỏi của cả huyện. Thành công này, có phần đóng góp không nhỏ của bác Trần Kim Khánh, trên cương vị chủ tịch BĐD Hội NCT, bác Khánh là người năng nổ, luôn có những sáng kiến, cách làm hay để động viên các cụ tham gia hoạt động hội và phát triển kinh tế gia đình.

Khi đi làm phong trào bác luôn là người tận tâm với công việc mà mọi người gọi là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, hết giờ làm lại tất bật trở về chăm chút cho trang trại rộng 6 ha mà bác và các con dốc gần 2 tỷ đồng đầu tư xây dựng từ năm 2006, gồm: hai ha mặt nước thả cá; quanh bờ trồng các loại cây: lát, sưa, keo...; xây hệ thống chuồng trại nuôi hàng trăm con lợn, gà, ngan, vịt...,  tận dụng nguồn phân lợn và gia súc làm thức ăn cho cá, nhờ vậy không phải mất tiền mua thức ăn công nghiệp nuôi cá.

Hàng năm, bác thu từ trang trại 150- 160 triệu đồng. Mới đây, thấy nhím dễ nuôi mà hiệu quả kinh tế lại cao, bác lặn lội lên tận Bắc Kạn học cách nuôi và mua con giống đưa về trang trại, hiện đàn nhím đang phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ mang lại một nguồn thu lớn nữa cho gia đình.

Cùng chí hướng làm giàu như bác Khánh, nhưng các bác: Bùi Xuân Phùng, 74 tuổi, là chi hội trưởng Hội sinh vật cảnh của xã, bác Bùi Xuân Vinh, thôn Hòa Bình lại chọn trồng cây cảnh, mỗi bác trồng 3 - 4 sào, bình quân cho thu nhập mỗi năm trên 30 triệu đồng. Hai bác đang xin thêm đất để ở mở rộng vườn cây cảnh của mình. Hay bác Đỗ Thọ, thôn Thái Hòa; bác Đỗ Phổ, Tấn Khôi, Hoàng Lương, thôn Công Bình; bác Vũ Đình Phụng, thôn Hòa Bình phát triển mô hình kinh tế VAC, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng...

Những hội viên nào sức khỏe yếu thì chọn cách phát triển chăn nuôi hộ gia đình với vài chục con ngan, gà, vịt, mấy con lợn... Chỉ thế thôi cũng làm cho các bác vui hơn vì thấy mình vẫn sống có ích, không phải nhờ đến con cháu.

Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của người cao tuổi Bình Định ngày càng phát triển mạnh, nở rộ như hoa mùa xuân. Cũng từ phong trào này, đời sống của đa số hội viên Hội NCT được cải thiện đáng kể, số hộ NCT nghèo giảm đi; hộ khá, giàu tăng lên, góp phần làm cho bức tranh kinh tế của xã thêm nhiều gam màu sinh động.

Trung Hiếu

  • Từ khóa