Síp thắt chặt an ninh ngân hàng
Cảnh sát chốt trạm bảo vệ các xe chở tiền về ngân hàng trung ương Síp (ảnh: Reuters)
Trong đêm qua, những chiếc xe tải đã chở đầy tiền từ Ngân hàng trung ương châu Âu tại Frankfurt, Đức để cung cấp cho ngân hàng trung ương ở thủ đô Nicosa. Máy bay trực thăng túc trực từ trên cao và cảnh sát được trang bị vũ khí đã chốt trạm chung quanh tòa nhà ngân hàng.
Người ta lo ngại rằng sẽ có cảnh hỗn loạn khi các ngân hàng Síp mở cửa trở lại. Theo lịch, các ngân hàng sẽ mở vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương (khoảng 10 giờ GMT) và chỉ mở trong 6 giờ liên tục, rồi lại đóng cửa và mở lại trong sáu giờ.
Gói cứu trợ này là gói cứu trợ lần đầu tiên trong Eurozone buộc những người gửi tiền chịu mất tiền, do đó sẽ có khả năng những người gửi tiền còn lại sẽ hoảng loạn và chen nhau rút tiền khỏi ngân hàng.
Các nguyên tắc kiểm soát nghiêm ngặt hạn chế mỗi người không được rút quá 300 euro/ngày, cấm quy đổi séc thành tiền mặt và các doanh nghiệp chuyển tiền ra nước ngoài trừ phi họ có thể chứng minh dùng tiền mặt cho việc nhập khẩu hàng hóa.
Ngân hàng trung ương của đảo quốc này sẽ rà soát lại tất cả các giao dịch thương mại có giá trị hơn 5.000 euro và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch hơn 200 nghìn euro của một cá nhân.
Các giới chức nước này thì khẳng định rằng các nguyên tắc chặt chẽ được áp dụng để ngăn chặn dòng tiền chảy khỏi các ngân hàng chỉ là tạm thời, tuy nhiên các chuyên gia kinh tế nói rằng, sẽ rất khó để nới lỏng các nguyên tắc này khi nền kinh tế vẫn trong khủng hoảng.
Chỉ với 860 nghìn người, Síp có tới 68 nghìn tỷ euro trong ngân hàng và điều đó đã khiến quốc đảo này trở thành thiên đường thu hút lượng tiền gửi lớn từ nước ngoài. Nhưng thiên đường đã mất khi nguồn đầu tư từ nước láng giềng Hy Lạp trở thành vô giá trị.
Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế kết luận rằng Síp không thể trả nợ được nếu họ không buộc những người gửi tiền chịu thua lỗ.
Trong ngày hôm qua, khoảng 2.500 người đã tập trung biểu tình bên ngoài các cơ quan của Tổng thống Nicos Anastasiades, giương cao biểu ngữ, cờ và hét vang: “Tôi sẽ không trả cho bất kỳ thứ gì; Tôi không nợ thứ gì”.
Theo Nhân dân
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam